
GIÁO XỨ PHƯỚC AN
Địa chỉ: Kp.7, phường Tân An, thị xã Lagi, tỉnh Bình Thuận
Thành lập:1965
Bổn mạng: Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời, kính ngày 15/8
Giáo dân: 1.933
Lm. Quản xứ: Tôma Nguyễn Hải Châu
Năm 1965 một số bà con giáo dân di cư gốc Địa phận Vinh, sau thời gian đã sinh sống ở nhiều nơi mà vẫn chưa an cư lạc nghiệp, nên họ đã tìm đến đây để lập nghiệp và thiết lập một xứ đạo gọi là Phước An.
Khởi sự nơi này là một vùng đất với cây rừng nguyên sinh rậm rạp được bám dọc theo bờ sông Dinh. Đa số giáo dân gốc Lưu Mỹ, còn lại là Yên Đại, Bột Đà, Quy Hậu, Ba Làng … Vì là vùng đất mới, họ đã khai hoang lập ấp, biến khe suối thành ruộng lúa, biến rừng rú thành nương rẫy … vất vả quanh năm và chủ yếu là nghề nông.
Ban đầu có khoảng 200 gia đình với gần 1000 giáo dân, do Cha Giuse Đặng Đình Hoàng coi sóc (1965-1968). Tiếp theo là các Cha Giuse Nguyễn Quốc Công (1968-1974), Cha Phêrô Hoàng Thái Ân (1969-1972), Cha FA. Nguyễn Cao Cầu (1972-1974), Cha FX. Lê Quang Diễn (1974-1976). Buổi đầu với muôn vàn khó khăn, nhưng Giáo xứ đã xây dựng được một ngôi Thánh đường (1968) và một nhà xứ (1970). Các hội đoàn: Legio Mariae, Thanh niên, Thiếu nhi Thánh Thể... được thành lập và sinh hoạt đều đặn, cùng với ơn gọi được phát triển mạnh trong giai đoạn này.
Kể từ năm 1976, Giáo xứ không có linh mục coi sóc. Mọi sinh hoạt của Giáo xứ trầm hẳn xuống. Năm 1978, một số gia đình đi kinh tế mới Bắc Ruộng. Năm 1980, một số khác vào Xuân Sơn - Bà Rịa để lập nghiệp. Cơ sở vật chất dần dần xuống cấp, đường xá, cầu cống hư hỏng nặng. May mắn là trong giai đoạn này Giáo xứ còn có 2 thầy để duy trì những sinh hoạt trong Giáo xứ là thầy Giuse Nguyễn Kim Anh và Phaolô Nguyễn Văn Hạnh.
Ngày 26/11/1992, Cha Phanxicô Assisi Nguyễn Đức Quang về làm Quản xứ. Giáo xứ đón nhận vị mục tử mới sau hơn 16 năm vắng bóng chủ chăn. Bằng sự năng nỗ và hoạt động không mệt mỏi, ngài đã cùng bà con nỗ lực xây dựng và tái thiết Giáo xứ: Hoàn thiện đường xá, cầu cống, xây mới nhà xứ, trường mẫu giáo, trùng tu nhà thờ, nâng cao đời sống kinh tế của bà con bằng việc áp dụng kỹ thuật mới vào trong nông nghiệp.
Giáo xứ luôn được các Cha Quản xứ yêu thương và chăm sóc về mọi mặt tinh thần cũng như vật chất. Trong giai đoạn này, nhiều công trình cũng được tiếp tục xây dựng như tháp chuông (2000) do công Cha Phêrô Hồ Văn Hưởng và một con đường trải sỏi nối từ Phước An qua địa bàn thôn Láng Đá thuộc xã Tân Bình (tháng 3/2000). Với lòng nhiệt thành truyền giáo, ngài xây dựng một ngôi nhà Công giáo đầu tiên trên đất Láng Đá và là nền móng cho cuộc truyền giáo (nhà ông Phaolô Phạm Giáo). Kết quả là một số đã tin theo đạo và được lãnh nhận Bí tích Rửa tội.
Đến ngày 28/01/2005, Giáo xứ có Cha Gioan Nguyễn Văn Hảo quan tâm chăm sóc tinh thần sống đạo, giữ lại tất cả những giá trị đạo đức truyền thống của các thế hệ đi trước và cũng không ngừng tôn tạo lại những cơ sở vật chất hiện có. Ngài cho xây một hội trường và sửa lại bờ rào khuôn viên. Tiếp đến, Cha Giuse Nguyễn Văn Soi về coi sóc vào ngày 07/02/2009, tuy chỉ một thời gian ngắn, nhưng ngài cũng đã kịp thời lắp đặt nhà máy lọc nước tinh khiết phục vụ nhu cầu của mọi người.
Sau Cha Giuse là Cha Phêrô Nguyễn Châu Linh về làm Quản xứ 30/6/2010. Ngài tiếp tục mục vụ cho hướng phát triển tinh thần và cơ sở vật chất như các cha tiền nhiệm trước: Xây dựng nhà xứ mới, tu sửa các công trình cũ, xây mới nhà giáo lý và trang trí lại ngôi thánh đường.
Ngày 15/10/2019, Cha Tôma Nguyễn Hải Châu tiếp tục sứ vụ Quản xứ Phước An trong tâm tình phó thác và quyết tâm xây dựng một cộng đoàn Yêu thương – Hiệp nhất.
Giáo xứ được quý nữ tu Dòng Mến Thánh Giá Nha Trang đến phục vụ từ năm 1968 cho đến nay. Quý nữ tu đã cùng cộng tác giúp cho Giáo xứ qua các công việc phục vụ phòng thánh, dạy giáo lý và làm việc bác ái xã hội …
Đặc biệt, Giáo xứ có Đền Thánh Mẫu Phước An đã được Cha FA. Nguyễn Đức Quang xây dựng từ năm 1994 đến nay đã trở thành một nơi hành hương cho bà con giáo dân vùng Lagi.
Giáo xứ cũng đã cống hiến cho Giáo hội: 9 linh mục, 1 chủng sinh Chủng viện Nicôla, có trên 30 nữ tu và một số đang theo ơn gọi ở các dòng tu.
Đã gần 60 năm kể từ khi thành lập, Giáo xứ rút ra bài học đắt giá: Hơn 16 năm không có linh mục Quản xứ mà vẫn luôn kiên vững trong đức tin, vẫn duy trì truyền thống đạo đức mà các thế hệ cha ông đi trước đã để lại; đó là nhờ nền tảng đức tin, siêng năng tham dự Thánh lễ, xây dựng tình hiệp nhất - yêu thương. Ngoài ra, Giáo xứ cần phải vâng nghe các Giáo huấn của chủ chăn Giáo phận và cộng tác tích cực vào các ý hướng mục vụ của Cha Quản xứ. Đặc biệt, trong công tác xây dựng vẫn cần phải nhắm đến xây dựng các công trình cho thế hệ tương lai sau này: Quan tâm trau dồi giáo lý cho giới trẻ, tạo điều kiện khích lệ cho thanh niên vui chơi thể thao lành mạnh, huấn luyện tinh thần trách nhiệm để giới trẻ ý thức sẽ là những chủ nhân tương lai của Giáo xứ Phước An thân yêu.
Nguồn: Kỷ Yếu Giáo Phận Phan Thiết.
