TĨNH TÂM LINH MỤC GIÁO PHẬN PHAN THIẾT
NGÀY THỨ TƯ: NGÀY 20 THÁNG 11 NĂM 2025
Ngày tĩnh tâm thứ tư trong tuần tĩnh năm của Linh mục Đoàn Giáo phận Phan Thiết khởi đầu bằng giờ kinh sáng và Thánh lễ với ý hướng xin ơn thánh hóa các Linh mục. Xin cho các Linh mục được ơn trung thành, hiệp ý cầu nguyện cho các tu sĩ, xin cho có nhiều người quảng đại đáp lại lời mời gọi của Chúa sống đời dâng hiến. Trong bài giảng lễ, Đức cha Giuse giảng phòng chia sẻ tâm tình những ngày cuối của năm phụng vụ là hãy tỉnh thức và sống giây phút hiện tại. Chúa Giêsu đã khóc thương thành Giêrusalem, bởi vì họ đã từ chối đón nhận ơn cứu độ của Chúa. Ngày nay Chúa vẫn khóc vì nhân loại vẫn thờ ơ và không muốn đón nhận ơn cứu độ, “Người đã đến nhà mình, nhưng các gia nhân đã không đón nhận Người”. Kết thúc bài giảng lễ, Đức cha Giuse giảng phòng mời gọi các linh mục hãy có trái tim của Chúa, biết khóc thương trước sự thờ ơ của con người, hãy dâng Thánh lễ hôm nay để đền tội, xin ơn phó thác và trung thành. Xin cho cuộc đời của các Linh mục trổ sinh hoa trái để đem lại ơn ích cho mình, cho con người và cho cuộc đời.
Trong bài chia sẻ buổi sáng với đề tài: Đức Maria trong đời sống các linh mục. Tin Mừng Luca, 35-38. Đức Cha giảng phòng mời gọi các linh mục hãy đến với Mẹ Maria vì Mẹ là Mẹ các Linh mục. Các Linh mục đến và học dưới mái trường Đức Maria về Đức tin, Đức cậy, Đức mến.
- Lòng tin sắt đá của Mẹ: trong Kinh Thánh, người ta ó thể liệt kê một danh sách dài những người nghèo của Thiên Chúa làm mẫu gương cho chúng ta nhứ Abraham, Môsê, các Tông đồ… nhưng không ai trong số các Ngài trổi vượt hơn Đức Maria
- Lòng trông cậy vững vàng: ngắm nhìn Mẹ, dõi theo hành trình của Mẹ, chúng ta thấy nẻo đường Mẹ đi không vắng bóng thập giánhưng cũng đầy ắp lòng cậy trông. Mẹ cậy trông vào Chúa, hoàn toàn tín thác vào Chúa.
- Lòng yêu mến sắt son: cuộc đời Mẹ đẹp vì được dệt bằng cả trời yêu thương. Yêu thương là lẽ sống của Mẹ. Mẹ đã đi theo con đường Chúa Giêsu, con Mẹ, nẻo đường của một tình yêu trao ban. Đức cha giảng phòng chia sẻ, Mỗi khi chúng ta gặp khó khăn trong đời sống, mỗi khi chúng ta gặp khủng hoảng trong đời sống đức tin, mỗi khi chúng ta chán nản thất vọng… Mẹ nói với Chúa Giêsu “Họ hết rượu rồi” và Mẹ vẫn ân cần nói với chúng ta: “Người bảo gì, các con hãy làm theo”
Người linh mục hãy ân cần nép mình dưới áo choàng của Mẹ Maria, Mẹ của lòng thương xót và là Mẹ của các linh mục, Ngài sẽ che chở và giữ gìn chúng ta.
Giờ chia sẻ buổi chiều, cũng là đề tài kết thúc tuần tĩnh tâm năm của linh mục Đoàn giáo phận Phan Thiết. Đức cha giảng phòng mời gọi các linh mục SUY NIỆM TỪ LÁ THƯ GỬI ĐỨC THÁNH CHA của một Linh mục người Brazil gửi Đức Thánh Cha Phanxicô. Trong bài chia sẻ Đức cha giảng phòng gợi lên những điều thiết thực và cụ thể trong đời sống người linh mục. Người linh mục sống mối dây hiệp thông mật thiết với Chúa Giêsu, hiệp thông với Giáo hôi, hiệp thông với vị Cha chung, với hàng Giám mục, cụ thể là giám mục bản quyền giáo phận.
Những thách đố và cám dỗ trong đời sống Linh mục
- Sự quan tâm quá mức về tự do và sự thoải mái của bản thân khiến các Linh mục có nguy cơ coi các công việc mục vụ chỉ là những công việc phụ thuộc chứ không phải gắn liền với căn tín Linh mục.
- Tính thế tục thiêng liêng, không tìm vinh quang Thiên Chúa mà chi vinh danh mình và thỏa mãn bản thân.
Đức cha giảng phòng gợi ra các phương thuốc giải độc để các Linh mục có thể áp dụng để chữa trị: Quy hướng về Chúa, sống tốt lành, sống đơn giản, sống niềm vui hài hước, yêu thương và sứ mạng. Kết thúc bài chia sẻ chiều nay cũng là kết thúc tuần tĩnh năm Đức cha giảng phòng gợi lên lời nhắn nhủ của Đức Phanxicô về bốn sự gần gũi phải có để đời sống linh mục luôn đem lại sức sống, niềm vui và bình an: Gẫn gũi Chúa trong cầu nguyện, Gần gũi với Giám mục, gần gũi giữa các linh mục với nhau, gần gũi với dân Chúa. Nếu thiếu một trong bốn yếu tố này, linh mục sẽ trượt dần, sẽ trở nên giáo sĩ trị và thái độ cứng cỏi.
Sau giờ chia sẻ buổi chiều, Cha Tổng đại diện thay mặt linh mục đoàn Giáo phận bày tỏ tâm tình đến Đức Cha Giáo phận với lời chúc nhân ngày nhà giáo Việt Nam, gửi lời Chúc đến Đức Cha là vị cha chung giáo phận và là Thầy dạy đức tin. Tiếp đó cha Tổng Đại Diện tri ân đến Đức Cha Giuse giảng phòng. Ngài gợi lại tâm tình và những bài chia sẻ mà Đức Cha gửi đến anh em Linh mục Giáo phận Phan Thiết trong tuần tĩnh tâm. Đức Cha giúp Linh mục Đoàn giáo phận Phan Thiết nhìn lại và làm mới đời sống Linh mục của mình, những tâm tình chia sẻ thật đơn sơ và những cảm nghiệm trong đời dâng hiến của Đức Cha giúp Linh mục Đoàn Giáo phận sống lại Hồng Ân Ơn Gọi Linh Mục như chủ đề của tuần tĩnh tâm năm nay gợi lên.
Tuần tĩnh tâm kết thúc với giờ Chầu Thánh Thể tạ ơn. Tạ ơn Chúa đã cho Linh mục Đoàn Giáo phận tuần tĩnh tâm thật sốt sáng và gặp hái được nhiều ơn Chúa, để từ đó khi trở về với các giáo xứ, cũng chia sẻ ơn Thánh đó cho anh chị em giáo dân của mình. Sau giờ Chầu Thánh Thể, là bữa ăn huynh đệ Happy Hour để chia sẻ niềm vui, sự bình an và ơn Thánh Chúa đã được lãnh nhận trong tuần tĩnh tâm năm này.





















Xem hình: Tại đây
BTT. Giáo Hạt Bắc Tuy
