LỄ THÁNH TÊRÊSA HÀI ĐỒNG GIÊSU
TẠI NHÀ HƯU DƯỠNG LINH MỤC GIÁO PHẬN THÁNG 10/2025
GPPT – “Chúng ta hãy học sự nhỏ bé của Thánh nữ Têrêsa, sự dịu dàng của Thánh Giuse.” Lời mời gọi cuối bài giảng của Đức cha chủ tế Giuse Đỗ Mạnh Hùng - Giám mục giáo phận Phan thiết cũng là ý của Thánh lễ thứ Tư đầu tháng ngày 01.10.2025 tại Nhà Hưu dưỡng Linh mục Giáo phận. Như thường lệ, lúc 17 giờ ngày thứ Tư đầu tháng 10, cộng đoàn lân cận đã quy tụ về đồi Thánh Giuse tại Nhà Hưu dưỡng Linh mục Giáo phận để hiệp dâng Thánh lễ kính thánh Cả Giuse; dịp này cùng với phụng vụ của Hội Thánh, cộng đoàn cũng mừng kính thánh Nữ Têrêsa Hài Đồng Giêsu – bổn mạng các xứ truyền giáo.
Trước thánh lễ, cha dẫn lễ Phaolô Nguyễn Trọng Báu nêu những ý cầu nguyện trong tháng: tháng 10 được dành để tôn kính Đức Mẹ Mân Côi; và cầu cho sự cộng tác giữa các truyền thống tôn giáo khác nhau nhằm hướng tới sự hòa bình, công bằng và tình nhân loại. Với những ý của thánh lễ, cha nhắc đến mẫu gương đời sống đơn sơ, khiêm nhường và phó thác của Thánh Têrêsa. Sau cùng, cộng đoàn dâng lên Thiên Chúa qua lời chuyển cầu của thánh Giuse những lời khấn nguyện đặc biệt đồng bào ở miền trung đang chịu sự ảnh hưởng nặng nề sau cơn bão.
“Xin dâng lên ngàn muôn câu ca. Ca mừng Thánh nữ Tê-rê-sa Hài Đồng” Lời ca nhập lễ vang lên, đoàn đồng tế tiến về bàn thờ bắt đầu thánh lễ với sự trang nghiêm và sốt sắng.
Trong bài giảng, từ nội dung hai bài đọc Is 66,10-14c và Mt 18,1-4, Đức cha Giuse chia sẻ với cộng đoàn: “để được lớn lao trước mặt Thiên Chúa, chúng ta phải biết trở nên nhỏ bé, khiêm nhường, phó thác - như một em bé trong vòng tay cha mẹ.”
Một hình ảnh khác được gặp gỡ trong phụng vụ thánh lễ là: khuôn mặt rất đẹp của Thánh nữ Têrêsa Hài Đồng Giêsu và Thánh Cả Giuse. Thánh Têrêsa đã dùng lời nói dịu dàng, lao động những việc đơn giản với tình mến và rồi nên thánh qua những việc làm nhỏ bé, tầm thường nhất cùng một tình yêu lớn lao. Thánh cả Giuse, ngài là người cha âm thầm, dịu dàng nhưng lại mạnh mẽ trong đức tin. Qua Tông thư Patris Corde có nói đến “Thiên Chúa thường hành động không qua những gì mạnh mẽ, nhưng qua sự dịu dàng và yếu đuối.” Dịu dàng chính là sức mạnh của người biết yêu thương, tha thứ và nâng đỡ người khác. Nhìn lại đời sống thường ngày, sự âm thầm của ông bà cha mẹ, lo lắng cơm áo dạy dỗ con cái, kiên trì giữ đức tin chẳng có ai vỗ tay khen ngợi. Những âm thầm ấy cũng là “hình bóng Thánh Giuse” giữa đời thường.
Sau cùng đức cha gợi ý cho cộng đoàn ba điều mà Lời Chúa đã nói đến:
- Thiên Chúa yêu thương chúng ta bằng một tình yêu dịu dàng, như mẹ hiền.
- Để vào Nước Trời, ta phải sống khiêm nhường, nhỏ bé, phó thác như trẻ thơ.
- Thánh Giuse dạy chúng ta rằng: dịu dàng chính là sức mạnh của tình yêu và đức tin.
Thánh lễ đầu tháng 10 tại đồi Thánh Giuse kết thúc lúc 18g15. “Xin cho Thánh lễ hôm nay giúp chúng ta học biết trở nên nhỏ bé, khiêm nhường và sống dịu dàng như hai vị thánh, để tìm thấy niềm vui và bình an trong tình yêu Thiên Chúa.” Ước mong những tâm tình của Đức cha Giuse đã mời gọi cộng đoàn ở đầu lễ sẽ đọng lại nơi mỗi người khi ra về.
Xem hình: Tại đây
BTT. GP. Phan Thiết