LỄ CHÚA HIỂN DUNG
TẠI NHÀ HƯU DƯỠNG LINH MỤC GIÁO PHẬN
THÁNG 08/2025
Lời mở đầu của Đức cha chủ tế Giuse Đỗ Mạnh Hùng - Giám mục giáo phận Phan Thiết cũng là ý nghĩa thánh lễ trong ngày thứ tư đầu tháng tại khuôn viên nhà Hưu dưỡng Linh mục giáo phận lúc 17 giờ ngày 06.8.2025.
Khởi đầu, mọi người cùng nhau bước vào
giờ suy niệm và cầu nguyện do cha Phaolô Nguyễn Trọng Báu chủ sự. Cha Phaolô đã
nêu những ý cầu nguyện trong tháng: Cầu cho việc chung sống hòa bình với nhau, hướng
về Đức cha Giuse người cha chung của giáo phận để cùng với ngài dâng lời tạ ơn
Thiên Chúa về hồng ân 35 năm linh mục và 9 năm Giám mục. Giờ cầu nguyện khép lại
với bài hát kính thánh Giuse và kinh Nguyện Cùng Thánh Cả Giuse. Sau đó, cộng
đoàn cùng bước vào thánh lễ do Đức Giuse chủ tế.
Trong bài giảng, qua trích đoạn Tin mừng Lc 9, 28b-36, Đức cha Giuse mời gọi cộng đoàn theo Chúa Giêsu và ba môn đệ Phêrô, Giacôbê và Gioan cùng lên núi Tabor - một nơi cao vời, nơi mà dung nhan Chúa bừng sáng. Khi không còn ánh sáng chói lòa, không còn Môsê hay Êlia, chỉ còn Chúa Giêsu trong dáng vẻ đơn sơ và khiêm nhường. Và rồi, các môn đệ phải xuống núi, với hành trình phía trước là tiến về Giêrusalem, là thập giá. Từ đó, Đức cha nêu ra việc mỗi người cũng từng có những khoảnh khắc “lên núi” những lần cầu nguyện sốt sắng, lúc nhận những ơn lành bất ngờ và cả những cảm nhận Chúa rất gần. Nhưng phần lớn của cuộc sống mỗi người là “xuống núi”, với những cơm áo, bệnh tật là lặng lẽ hy sinh từng ngày. Trong hành trình âm thầm đó, đã có một ngọn đèn nhỏ soi đường mà trong bài đọc 2 2 Pr 1, 16-19 chỉ cho thấy ngọn đèn ấy: đó là Lời Chúa. Thánh Phêrô dù đã thấy vinh quang Chúa Hiển Dung, ngài vẫn nói: “Anh em hãy bám vào lời tiên tri như vào ngọn đèn soi trong đêm tối.”
Về thánh Giuse dẫu không được chứng kiến Chúa biến hình như ba môn đệ, không nghe tiếng từ trời nhưng ngài đã tin, đã lắng nghe trong giấc mơ và vâng phục khi chẳng hiểu hết. Và ngài đã bồng ẵm ánh sáng thật - chính là Chúa Giêsu trong tay.
Trước khi kết thúc bài giảng, Đức cha cũng đặt ra các câu hỏi: liệu mỗi người có đủ kiên nhẫn để đi với ánh sáng nhỏ ấy không? Hay ta đợi đến khi thấy rõ mọi thứ mới dám bước? Ngài ước mong cộng đoàn khi rước Mình Thánh Chúa hãy đón lấy chính “Ánh sáng vinh quang” đã từng rạng ngời trên Tabor vào lòng đồng thời lan toả qua từng ánh mắt, nụ cười, cử chỉ phục vụ nơi gia đình và xã hội.
Sau lời nguyện hiệp lễ, Đức cha gửi lời cảm ơn đến sự hiện diện đông đảo của cộng đoàn. Ngài cũng cảm ơn đến sự đóng góp của cộng đoàn dân Chúa trong giáo phận, cho công trình nhà Hưu dưỡng nơi mà các linh mục cao niên nghỉ dưỡng sau thời gian cống hiến, phục vụ và chăm sóc đoàn chiên mà Chúa trao phó.
Thánh lễ khép lại lúc 18g10, cộng đoàn ra về với tâm tình tạ ơn cùng với “ánh sáng vinh quang” của ngày lễ Chúa Hiển Dung.
Xem hình: Tại đây
BTT Giáo phận Phan Thiết