HỒNG ÂN THÁNH THỂ: 17 EM THIẾU NHI GIÁO XỨ ĐÔNG HẢI RƯỚC LỄ LẦN ĐẦU
"Thịt tôi thật là của ăn, và máu tôi thật là của uống." (Ga 6, 56)
Chiều Chúa nhật ngày 07/6/2026, cùng với Giáo Hội hoàn vũ long trọng cử hành lễ kính Mình và Máu Thánh Chúa Kitô, Giáo xứ Đông Hải hân hoan quy tụ cộng đoàn dân Chúa tham dự Thánh lễ trọng thể và hiệp ý cầu nguyện cho 17 em thiếu nhi được lãnh nhận Bí tích Thánh Thể lần đầu.

Thánh lễ được cử hành vào lúc 16 giờ do Cha Chánh xứ chủ sự, với sự hiện diện của quý phụ huynh, các anh chị huynh trưởng cùng đông đảo cộng đoàn giáo dân.
Để chuẩn bị đón nhận hồng ân cao quý này, trong suốt thời gian qua, các em đã chăm chỉ học hỏi giáo lý, siêng năng tham dự Thánh lễ và cầu nguyện để dọn tâm hồn xứng đáng đón nhận Chúa Giêsu Thánh Thể. Đặc biệt, vào chiều tối ngày 06/6, các em đã lãnh nhận Bí tích Hòa Giải lần đầu, lãnh nhận ơn tha thứ của Thiên Chúa và chuẩn bị tâm hồn trong sạch để đón Chúa ngự vào lòng.
Trong bài giảng Tin Mừng, Cha Chánh xứ đã nhắc nhớ cộng đoàn về tình yêu vô biên của Chúa Giêsu dành cho nhân loại. Chính Ngài đã thiết lập Bí tích Thánh Thể trong bữa Tiệc Ly trước khi chịu khổ nạn, trao ban chính Mình và Máu Ngài làm của ăn thiêng liêng nuôi dưỡng đời sống đức tin của người Kitô hữu. Chúa Giêsu không chỉ hiện diện cách thiêng liêng nhưng còn thực sự hiện diện trong Bí tích Thánh Thể để ở lại và đồng hành với con người qua mọi thời đại. Nhất là trao ban chính Người làm Thần lương giúp ta đủ sức vượt qua hành trình trần gian mà về Đất hứa Thiên đàng.
Giây phút các em lần đầu tiên được rước Mình Thánh Chúa là một dấu mốc thiêng liêng đặc biệt trong hành trình đức tin. Sau bao ngày tháng mong chờ, các em đã được đón nhận chính Chúa Giêsu ngự vào tâm hồn mình. Đây không chỉ là niềm vui của riêng các em và gia đình, mà còn là niềm vui chung của toàn thể cộng đoàn giáo xứ.
Sau Thánh lễ, các em đã cùng Cha xứ và các anh chị huynh trưởng tham dự bữa tiệc thân mật để chúc mừng ngày hồng phúc này. Bầu khí vui tươi, đầm ấm cùng những lời chúc tốt đẹp đã góp phần làm cho ngày lễ thêm ý nghĩa và đáng nhớ.
Nguyện xin Chúa Giêsu Thánh Thể luôn ở lại trong tâm hồn các em, giúp các em ngày càng yêu mến Chúa hơn, siêng năng tham dự Thánh lễ, chăm chỉ cầu nguyện và trở nên những chứng nhân nhỏ bé của Tin Mừng giữa đời sống hằng ngày.
Xem thêm hình ảnh tại đây.
BTT Gx. Đông Hải.
