Thánh lễ được diễn ra trong trang nghiêm, lòng trọng và sốt mến. Trong phần giảng lễ, Đức Cha đã chia sẻ phần Hiệp Hành và Ơn Chúa Thánh Thần khi được lãnh nhận. Qua đây, Đức Cha đã bằng phương pháp đối thoại, đặt ra những câu hỏi giáo lý cho các em, làm cho bầu khí trong ngôi thánh đường trở nên chan hòa, ấm cúng và thánh thiện hơn. Các bậc làm cha mẹ cũng cảm thấy hạnh phúc và vinh dự hơn, khi nhìn thấy con cái mình cũng thanh thoát trả lời được những câu hỏi mà Đức Cha đã đặt ra. Nhưng hạnh phúc hơn và cảm động hơn vẫn là lúc được Đức Cha đặt tay, xức dầu thánh và cầu xin Chúa Thánh Thần tuôn đổ dồi dào bảy ơn thiêng xuống trên các em, giúp các em được gia tăng thêm sức mạnh thần linh, được Đức Tin trưởng thành và được trở nên những chứng nhân của Chúa Kitô giữa lòng Giáo hội cũng như cuộc sống thường ngày hôm nay.

Trước những yêu thương đong đầy mà Đức Cha đã dành cho Giáo xứ Vinh Lưu chúng con, chúng con chỉ biết dệt nên lời tạ ơn dâng lên Thiên Chúa. Nguyện xin Chúa tuôn đổ dồi dào muôn phúc lành xuống trên Đức Cha, trên Giáo phận và Giáo xứ Vinh Lưu thân yêu này!


Pet. Bùi Duy Trung – Truyền Thông Giáo xứ Vinh Lưu


xem hình:   https://drive.google.com/drive/folders/1dWA0hj0wU6dNXPXZPDka1K5ayUq5douD