NGƯỜI MẸ - TRÁI TIM CỦA GIA ĐÌNH
Khóa tập huấn nhằm giúp các bà mẹ – những người đang âm thầm xây dựng và gìn giữ tổ ấm gia đình – có thêm kiến thức và kỹ năng để đồng hành, hướng dẫn và giáo dục con cái trong đời sống hằng ngày.

Trong chương trình, Sơ Maria Cáp Thị Ánh, thuộc Hội dòng Mến Thánh Giá Phan Thiết, đã chia sẻ về vai trò quan trọng của người mẹ trong gia đình, cách lắng nghe, đồng hành và nâng đỡ con cái trong từng giai đoạn trưởng thành. Qua những câu chuyện gần gũi và những kinh nghiệm thực tế, các chị em nhận ra rằng trái tim của người làm vợ, làm mẹ thật bao la – luôn âm thầm hy sinh và sống vì chồng, vì con.

Kết thúc ngày học tập thứ nhất, các chị em phụ nữ được tham gia những hoạt động vui chơi và sinh hoạt chung, giúp họ tạm quên đi những vất vả thường ngày trong cuộc sống mưu sinh và trách nhiệm gia đình.
Sang ngày thứ hai, các chị em tiếp tục thảo luận về chủ đề “Phụ nữ tham gia bảo vệ môi trường” do Sơ Vân Anh chia sẻ. Qua buổi thảo luận, các chị em nhận ra rằng người mẹ không chỉ là người giáo dục con cái bằng lời nói, mà còn bằng chính những việc làm nhỏ bé trong đời sống hằng ngày. Khi người mẹ biết giữ gìn môi trường sống, tiết kiệm, phân loại rác hay trồng thêm cây xanh, chính họ đang gieo vào lòng con cái những thói quen tốt và ý thức trách nhiệm với ngôi nhà chung của mình.

Khóa tập huấn khép lại, nhưng những điều các chị em mang về không chỉ là kiến thức, mà còn là niềm hy vọng mới cho gia đình mình. Trong những mái nhà đơn sơ của các làng quê xa xôi, hình ảnh người mẹ vẫn ngày ngày âm thầm nhóm lên ngọn lửa yêu thương, kiên nhẫn dạy con từng lời hay, từng việc tốt. Có thể họ không nói những điều lớn lao, nhưng chính tình yêu, sự hy sinh và gương sống của họ đang lặng lẽ nuôi dưỡng những thế hệ tương lai. Và khi người mẹ được nâng đỡ, được lắng nghe và được trang bị thêm kiến thức, thì không chỉ một gia đình thay đổi, mà cả cộng đồng cũng bắt đầu đổi thay từ những điều rất nhỏ bé nhưng đầy hy vọng.

BTT Caritas Phan Thiết












