LỄ SUY TÔN THÁNH GIÁ
Hôm nay ngày 14/9/2025, toàn thể Hội Thánh long trọng mừng lễ Suy Tôn Thánh Giá. Thập Giá dấu chỉ của đau khổ và thất bại đã trở thành biểu tượng vinh quang và tình yêu cứu độ nhờ Đức Kitô.
Trong niềm vui mừng tước hiệu Hội Dòng Mến Thánh Giá, lúc 4g50 quý Soeurs cùng quý anh chị em Hiệp hội Tín hữu MTG thuộc HDMTG Nha Trang vùng Hàm Tân đã quy tụ tại nhà thờ Giáo xứ Đồng Tiến tham dự Thánh lễ. Cha chủ tế Phêrô Nguyễn Văn Quang, chánh xứ Đồng Tiến, trân trọng chào đón cộng đoàn và chia sẻ với chủ đề: “Người tu sĩ Mến Thánh Giá thuộc về Chúa Kitô, chứng tá niềm vui và hiệp thông trong đời sống cộng đoàn.” (xem bài suy niệm)
Thánh lễ diễn ra trong bầu khí trang nghiêm và sốt sắng. Trước khi kết thúc, Soeur phụ trách cộng đoàn Giêrađô dâng lời tạ ơn Thiên Chúa, đồng thời cảm ơn mọi người đã hiện diện hiệp thông và cộng tác để ngày lễ thêm phần long trọng.
Hình ảnh quý Soeurs trong tà áo dòng đen đơn sơ, cùng quý anh chị em hiệp hội trong màu áo tím hiền hòa, đã tạo nên một bức tranh đức tin chan chứa tình yêu thương. Từ đó, cha chủ tế đã trân quý gửi gắm đôi vần thơ:
Áo
đen như tách cà phê,
Đậm sâu, tỉnh thức tràn trề tình thương.
Áo tím như rượu nho thơm,
Đậm men hiệp nhất, ngát hương Tin Mừng.
Nguyện chúc quý Soeurs và quý anh chị em Hiệp hội tín hữu MTG luôn giữ được “vị ngon” đặc biệt ấy: vừa sâu lắng, vừa tươi vui để mỗi lần hiện diện là một lần cộng đoàn cảm nhận thêm ấm áp và hy vọng.
-------------
THÁNH LỄ SUY TÔN THÁNH GIÁ
14/9
Chủ đề:Người tu sĩ Mến Thánh Giá “thuộc về Chúa Kitô, chứng tá niềm vui và hiệp thông trong đời sống cộng đoàn.”
(Mừng 70 năm thành lập Hội Dòng Mến Thánh Giá Nha Trang)
Suy niệm:
Kính thưa quý Soeurs, quý anh chị em hiệp hội tín hữu MTG và cộng đoàn thân mến,
Ngày lễ Suy Tôn Thánh Giá hôm nay thật ý nghĩa, năm nay HDMTG.NT mừng kỷ niệm 70 năm thành lập. Bảy mươi năm qua biết bao thế sự thăng trầm, biết bao thế hệ quý Soeurs đã âm thầm khắc ghi Thánh Giá Chúa Kitô vào đời mình để thuộc trọn về Người. Và nhờ đó, niềm vui Tin Mừng được lan tỏa trong đời sống cộng đoàn, trong các xứ đạo, và đến tận những người bé nhỏ nhất trong xã hội.
Vâng thưa anh chị em, với ý nghĩa đó xin được chia sẻ với anh chị em:Người tu sĩ Mến Thánh Giá “thuộc về Chúa Kitô, chứng tá niềm vui và hiệp thông trong đời sống cộng đoàn.”
1. Thánh Giá: Căn tính của người MTG.
Bài đọc 1 thuật lại dân Israel than trách Chúa và bị rắn cắn. Chính lúc họ tuyệt vọng, Thiên Chúa lại mở cho họ con đường sống nhờ nhìn lên con rắn đồng. Đó là hình ảnh báo trước Đức Giêsu chịu treo trên thập giá, để “ai tin vào Người thì được sống muôn đời.” Tin Mừng hôm nay, thánh Gioan nhắc lại: “Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một.” Thập Giá chính là bằng chứng tình yêu ấy. Người tu sĩ MTG không chọn một biểu tượng dễ chịu, nhưng chọn chính Thánh Giá để hằng ngày học bài học khiêm hạ, hiến dâng và yêu thương.
Có người dí dỏm bảo: “Ai lại đi chọn thập giá nặng nề, xù xì, gồ ghề!” Nhưng chính nơi đó, Chúa Giêsu làm cho tình yêu nở hoa. Và chính nơi đó, người tu sĩ MTG thuộc trọn về Người.
2. Chứng tá niềm vui giữa đời thường
Thập Giá, một thời là khí cụ ô nhục và đau khổ, nay được Chúa Giêsu biến thành dấu chỉ của tình yêu: tình yêu vâng phục Chúa Cha và tình yêu tự hiến cho nhân loại. Như thánh Phaolô đã nói: “Người đã hạ mình, vâng lời cho đến chết, và chết trên thập giá. Chính vì thế, Thiên Chúa đã siêu tôn Người.”
Bước theo Chúa Kitô là đối tượng duy nhất của lòng trí mình, người tu sĩ MTG chính là dấu chỉ sống động của hy vọng giữa đời. Thập giá không còn treo trên tường hay đeo trên ngực, mà đang sống động nơi những việc rất cụ thể:
Khi quý Soeurs âm thầm dọn phòng thánh, đó không chỉ là dọn bàn thờ mà còn là dọn tâm hồn cho cộng đoàn gặp gỡ Chúa.
Khi quý Soeurs tập hát, đánh đàn, cắm hoa, thì mỗi nốt nhạc, mỗi bông hoa trở thành lời ca, lời cầu thay cho cả cộng đoàn.
Khi quý Soeurs dạy giáo lý, dạy trẻ, là gieo niềm hy vọng nơi thế hệ mai sau để các em biết yêu mến Chúa và sống tốt hơn.
Khi các Soeurs chăm sóc người khuyết tật, trẻ mồ côi, người già neo đơn, hay nấu nồi cháo cho bệnh nhân, đó chính là lúc quý Soeurs biến Thánh Giá thành nụ cười, biến đau khổ thành niềm an ủi.
Nói cách dí dỏm thì: ai bảo tu là buồn? Quý Soeurs vẫn cười giòn khi gọt rau củ, vẫn ngân nga thánh ca khi quét nhà, và vẫn tỏa ra “hương thơm thánh giá” ngay cả trong bát cháo nóng nơi bệnh viện.
Niềm vui ấy không phải niềm vui dễ dãi, nhưng là niềm vui bắt nguồn từ Thánh Giá: hy sinh, có khi mệt nhọc, nhưng trổ sinh hoa trái hạnh phúc.
3. Hiệp thông: hoa trái của Thánh Giá
Thánh Giá dựng đứng là trục nối trời với đất; dang ngang là nhịp cầu nối người với người. Người tu sĩ MTG được mời gọi sống hiệp thông trước hết trong cộng đoàn dòng tu, trong Giáo Hội và với mọi người.
Dù có lúc trong cộng đoàn, “muỗng đũa xô nhau”, nhưng nhờ thập giá, mọi xung khắc được biến thành cơ hội trưởng thành trong bác ái. Nhờ Thánh Giá, quý Soeurs và anh chị em hiệp hội có thể cùng nhau làm chứng: đời tu là đời gắn bó với Chúa Kitô và gắn bó với nhau trong hiệp thông.
Một tác giả có nói vui: “Có những thập giá nặng như tảng đá, nhưng cũng có những thập giá nhỏ như… cái chuông báo thức 4 giờ sáng!” Dù là thập giá nào đi nữa, khi ta mang bằng tình yêu, nó đều trở thành con đường dẫn đến ơn cứu độ.
Kính thưa cộng đoàn,
Khi mừng lễ suy tôn thánh Giá Chúa Giêsu, đây cũng là dịp hướng đến mừng kỷ niệm Mừng 70 năm HDMTG.NT thành lập, chúng ta nhìn lại hành trình đã qua, để tạ ơn Chúa vì biết bao chứng tá sống động của niềm vui, của sự hiệp thông, và của tình yêu thập giá. Và xin mượn mấy vần thơ để thay lời nguyện chúc:
Thánh Giá sáng giữa đời thường,
Cho ai yếu đuối tìm đường hy sinh.
Đen - tím gắn bó nghĩa tình,
Hiệp thông, chứng tá, đời mình nở hoa.
Amen.
Xem hình: Tại đây