Trước khi bước vào giờ diễn nguyện, không gian linh địa lắng đọng trong giờ lần chuỗi, Cung nghinh Đức Mẹ Tàpao và Chầu Thánh Thể. Những ánh nến lung linh cùng lời kinh Mân côi hòa quyện giữa núi rừng như xua đi mọi mệt mỏi của khách hành hương. Sau lời khai mạc của Đức cha Giuse, sân khấu bừng sáng với ca khúc “Tàpao, ngày về bên Mẹ”, mở đầu cho tâm tình tạ ơn và phó thác.
Chương trình được dàn dựng như một dòng chảy liên tục, giúp cộng đoàn cầu nguyện qua những giai điệu thánh ca và các hoạt cảnh suy niệm sống động. Mở đầu bằng ca khúc “Tàpao, ngày về bên Mẹ”, sân khấu gợi lại không gian hội ngộ đầy cảm xúc của những người con từ khắp các giáo xứ trong giáo phận về bên Mẹ. Những tiết mục kế tiếp như "Ave Maria" hay các bản nhạc không lời nhẹ nhàng vang lên, dẫn dắt người xem đi sâu vào từng dấu mốc quan trọng của hành trình thừa sai, từ tiếng "Xin Vâng" vâng phục đến sự mau mắn lên đường thăm viếng người chị họ và phục vụ tại Tiệc cưới Cana.
Điểm nhấn đặc biệt của đêm diễn là cảnh diễn tái hiện biến cố Truyền tin, nơi Đức Maria cất lời xin vâng trước sứ điệp của thiên thần. Đây được xem là khởi điểm của hành trình người môn đệ, minh chứng cho sự tín thác và can đảm dấn thân ngay cả khi chưa hiểu hết con đường phía trước. Dòng chảy sự kiện tiếp nối qua những vũ điệu sống động về sự mau mắn lên đường thăm viếng bà Êlisabeth, sự thấu cảm tại tiệc cưới Cana và cao trào là sự kiên trung đứng dưới chân Thập giá trên đồi Can-vê.
Khi chương trình đi về phía kết thúc, hoạt cảnh Mẹ hiện diện giữa các tông đồ tại nhà Tiệc ly và niềm hy vọng từ biến cố Mẹ về trời đã củng cố niềm tin cho người trẻ về sự đồng hành không ngơi nghỉ của Mẹ trong lịch sử nhân loại.
Đối với các Kitô hữu trẻ, đêm diễn nguyện là lời nhắc nhở về sứ vụ bước ra khỏi vùng an toàn cá nhân để đáp lại lời mời gọi của Giáo hội hôm nay. Sự kiện không chỉ dừng lại ở các tiết mục nghệ thuật mà còn thôi thúc mỗi người trẻ dấn thân với cung cách khiêm nhu, quảng đại và đầy yêu thương như Mẹ. Đêm diễn nguyện khép lại sau màn múa đồng diễn "Cùng Mẹ con ra đi" và lời ban phép lành của vị Cha chung Giáo phận, mở ra một hành trình thực thi sứ mạng mới cho hàng ngàn người trẻ trở về từ linh địa.





Xem hình: Tại đây
BTT. GP Phan Thiết
