Tiếp nối bầu khí lung linh của đêm diễn nguyện “Hướng nhìn lên Mẹ” trước đó, linh địa Tàpao rộn ràng bước chân của đông đảo người trẻ từ nhiều giáo xứ trong và ngoài giáo phận trở về bên Mẹ. Trong Thánh lễ mừng kính Đức Maria – Mẹ Phù Hộ các Tín hữu, Đức cha Giuse Đỗ Mạnh Hùng chủ tế Thánh lễ. Cùng đồng tế có cha Raymond Joseph Webb - Giáo sư Thần học Mục vụ, linh hướng Đại Chủng viện Mundelein Chicago, Hoa Kỳ; cha Đặc trách Giới trẻ và quý Cha đồng tế, hiệp ý cầu nguyện cho các bạn trẻ trong giáo phận nhân ngày hành hương về bên Mẹ.

Khởi đi từ bối cảnh của năm mục vụ “Mỗi Kitô hữu là một môn đệ thừa sai”, Đức cha Giuse nhận định đời sống đức tin hôm nay là một cuộc chiến thực sự giữa ánh sáng và bóng tối. Ngài thấu cảm sâu sắc trước thực trạng nhiều bạn trẻ đang sống trong sự trống rỗng của thế giới ảo: “Có những bạn sống trong thế giới mạng nhưng lòng trống rỗng, có nhiều bạn nhưng không có ai hiểu mình, có ước mơ nhưng không biết sống để làm gì”. Giữa những mệt mỏi và thất bại giấu kín đó, vị chủ chăn khẳng định một niềm tín thác: “Trong cuộc chiến của cuộc đời, con không chiến đấu một mình, Mẹ đang ở bên con”.

Ngày hội về bên Mẹ trở thành cuộc hành hương nội tâm, giúp nhiều bạn trẻ tìm lại sự bình an giữa những áp lực đời thường. Đồng hành cùng giới trẻ, Cha đặc trách Phaolô Hoàng Đức Dũng cũng gửi gắm nhiều tâm tình, mong muốn các bạn hãy nhìn lên Đức Maria như mẫu gương môn đệ thừa sai hoàn hảo. Cha mong rằng khi trở về từ Tàpao, các bạn luôn mang theo sự tử tế, khiêm nhu và sống chứng nhân trong môi trường của mình.

Trong bài giảng, Đức cha đặc biệt mời gọi người trẻ thực hiện “phép lạ” cho chính đời mình. Đức cha nhấn mạnh rằng phép lạ không bắt đầu từ sự hoàn hảo mà bắt đầu từ sự trao phó. Ngài nhắn nhủ các bạn trẻ: “Hôm nay, nếu các bạn muốn cuộc đời mình đổi khác, hãy bắt đầu từ những điều rất nhỏ: bỏ một thói quen xấu, nói chuyện tử tế với cha mẹ, sống trung thực hay dành 5 phút cho việc cầu nguyện mỗi ngày”. Chính từ những điều nhỏ bé ấy, Thiên Chúa có thể biến đổi đời sống mỗi người.

Ngày hành hương khép lại, nhưng nhiều bạn trẻ vẫn mang theo niềm vui, sự bình an và quyết tâm đổi mới đời sống đức tin. Bạn Hồ Nguyễn Như Lộc – Giáo xứ Tân Lý chia sẻ: “Con muốn sống tích cực hơn, biết quan tâm và giúp đỡ những người xung quanh nhiều hơn. Con cũng muốn thay đổi từ những điều nhỏ nhất trong đời sống hằng ngày để trở nên tốt hơn mỗi ngày.”

BTT. GP Phan Thiết






Xem ảnh: Tại đây