Tham dự ngày sinh hoạt có cha Chánh xứ Antôn Lê Minh Tuấn, cha Phó xứ Giuse Hồ Sĩ Trực, đại diện quý Soeur các cộng đoàn, Ban Thường vụ Hội đồng Mục vụ, đại diện các giáo họ và các đoàn thể, cùng 235 hội viên Bà mẹ Công giáo trong giáo xứ.
Khởi đầu trong tinh thần người Hiền Mẫu
Ngày sinh hoạt được bắt đầu với nghi thức khai mạc theo thủ bản của Giới Hiền Mẫu, cộng đoàn cùng nhau đọc kinh khai mạc và Mười Điều Tâm Niệm của Hội. Những lời kinh và tâm niệm quen thuộc một lần nữa nhắc nhở các hội viên về căn tính, sứ mạng và tinh thần phục vụ của người Hiền Mẫu trong gia đình cũng như nơi cộng đoàn.

Trong lời huấn từ khai mạc, cha Chánh xứ Antôn Lê Minh Tuấn ghi nhận và khen ngợi tinh thần tham dự của các bà. Ngài cũng chân thành nhắc nhở một thực tế cần được cải thiện: việc tham dự các buổi hội họp và đặc biệt là tham dự Thánh lễ hàng tháng của các hội viên vẫn còn khá ít. Lời nhắc nhở của Cha không chỉ là một lời mời gọi, nhưng còn là sự khích lệ để mỗi hội viên ý thức hơn về trách nhiệm và sự gắn bó của mình với Hội và với đời sống đức tin của giáo xứ.
“Cùng ở trên một con thuyền” – học cách hoán cải các mối tương quan
Một trong những nội dung trọng tâm của ngày sinh hoạt là chương trình Hiệp hành, được lồng ghép theo lời mời gọi của Đức Cha Giuse, Giám mục Giáo phận.Với đề tài số 9: “Hoán cải các mối tương quan – Cùng ở trên một con thuyền”, Cha Phó xứ Giuse Hồ Sĩ Trực đã giúp các hội viên nhìn lại cách mình đang sống với Chúa, với gia đình, với chị em trong Hội và với cộng đoàn.
Khởi đi từ lời Chúa trong Mt 18,21–22 về việc tha thứ, cùng hình ảnh “cùng ở trên một con thuyền”, cha Giuse triển khai ba điểm chính:
1. Hiệp hành được thể hiện qua các mối tương quan.
2. Hoán cải tương quan – từ chia rẽ đến huynh đệ.
3. Hoán cải tương quan nơi người giáo dân.

Hình ảnh những người cùng ở trên một con thuyền gợi lên một sự thật rất đơn sơ: chúng ta không thể tách rời nhau. Khi một người gặp khó khăn, cả cộng đoàn đều bị ảnh hưởng; khi mỗi người biết cộng tác, nâng đỡ và tha thứ cho nhau, con thuyền cộng đoàn sẽ có thể tiến về phía trước.
Sau phần thuyết trình, các hội viên được chia thành những nhóm nhỏ để cùng đối thoại trong Thánh Thần. Trong bầu khí lắng nghe và chia sẻ, các bà có cơ hội nói lên những thao thức, kinh nghiệm và cả những khó khăn trong các mối tương quan, đồng thời cùng tìm kiếm những hướng đi tích cực để xây dựng tình huynh đệ trong gia đình và cộng đoàn.
Cùng vui – cùng sống – cùng nên một
Sau những giờ phút lắng đọng và chia sẻ, bầu khí ngày sinh hoạt trở nên sôi động hơn với chương trình sinh hoạt tập thể. Những trò chơi vận động, các bài vũ điệu vui nhộn và những hoạt động chung đã mang đến nhiều tiếng cười, giúp các hội viên thêm gần gũi và hiểu nhau hơn.
Không còn những khoảng cách giữa các giáo họ hay các nhóm sinh hoạt, tất cả cùng tham gia, cùng vui và cùng trở thành những người bạn đồng hành trên “một con thuyền” mang tên Giới Hiền Mẫu Giáo xứ Thanh Xuân.

Lắng đọng bên Chúa Giêsu Thánh Thể
Giữa những hoạt động sôi nổi, ngày sinh hoạt được tiếp nối bằng giờ viếng Thánh Thể, dựa trên chủ đề Hiệp hành.Đây là khoảng thời gian để các hội viên trở về với sự thinh lặng, đặt mình trước sự hiện diện của Chúa Giêsu Thánh Thể và nhìn lại hành trình sống các mối tương quan của mình. Từ nơi Chúa, người Hiền Mẫu được mời gọi học lại cách yêu thương, tha thứ, lắng nghe và đón nhận nhau; bởi muốn cùng nhau đi trên một con đường, trước hết mỗi người cầ biết để Chúa biến đổi chính mình.
Bữa cơm hiệp thông – niềm vui được sẻ chia
Ngày sinh hoạt khép lại bằng giờ cơm trưa trong tình huynh đệ. Sau những giờ phút học hỏi, cầu nguyện và vui chơi, bữa cơm trở thành dịp để mọi người tiếp tục gặp gỡ, trò chuyện và chia sẻ niềm vui.
Các giáo họ cũng được trao những phần giải thưởng mang tính tượng trưng, như một lời ghi nhận và khích lệ tinh thần tham gia nhiệt tình của các thành viên.

Ngày sinh hoạt kết thúc lúc 12g30, nhưng những điều được gieo vào lòng mỗi người vẫn còn tiếp tục. Đó là lời mời gọi cùng bước đi, cùng lắng nghe, cùng tha thứ và cùng xây dựng tình huynh đệ.
Ước mong rằng sau ngày sinh hoạt này, mỗi người mẹ trong Giới Hiền Mẫu Giáo xứ Thanh Xuân sẽ trở về gia đình và cộng đoàn với một tâm hồn mới: biết yêu thương hơn, biết lắng nghe hơn và biết cùng nhau chèo lái con thuyền Giáo hội tiến về phía trước trong tinh thần hiệp hành.
Một ngày gặp gỡ – một ngày vui – một ngày hiệp hành; và trên hết, một ngày để mỗi người nhận ra rằng: chúng ta thật sự đang cùng ở trên một con thuyền.
Giuse Hồ Sĩ Trực – BTT Gx. Thanh Xuân











