Đúng 19h00, chương trình cầu nguyện bên Mẹ Tàpao vào tối 12/08 được bắt đầu. Cộng đoàn đang hiện diện đã cùng nhau hiệp thông trong giờ lần chuỗi Mân Côi và giờ Chầu Thánh Thể.

Cách riêng trong giờ Chầu Thánh Thể, Cha Giacôbê, quản xứ Tân Lập, cũng là Cha Đặc trách Giới Hiền mẫu của giáo phận Phan Thiết, dựa trên ánh sáng của Lời Chúa, ngài đã gợi lên cho cộng đoàn những xác tín thật quý báu như sau: “Có lẽ điều chúng ta thiếu nhất hôm nay không phải là hồng ân, nhưng là một trái tim biết tạ ơn. Xin Chúa mở mắt để chúng ta nhận ra những kỳ công Chúa vẫn âm thầm thực hiện mỗi ngày. Và xin cho môi miệng chúng ta luôn biết nói lời cảm tạ hơn là lời trách móc; biết ngợi khen hơn là than van; biết tín thác hơn là thất vọng.”

Đêm cầu nguyện bên Mẹ Tàpao đã được khép lại với Phép lành từ Thánh Thể Chúa.

Sáng 13/8, dòng người tuôn đổ về bên Mẹ Tàpao mỗi lúc một đông. Dường như mọi người đã có hẹn với Đức Mẹ Tàpao trong dịp này.

Đúng 06h30, giờ khấn được bắt đầu. Bao ý khấn nguyện của quý khách hành hương đã được cộng đoàn hiện diện hiệp thông cầu nguyện.

Đến 07h00, Đức Cha Giuse, giám mục Giáo phận, đã chủ sự Thánh lễ Tạ ơn Thiên Chúa. Hiệp thông trong Thánh lễ có sự hiện diện của Cha Gioan Baotixita, Tổng Đại diện của giáo phận Phan Thiết, quý Cha đồng tế, quý Phó tế, quý Tu sĩ Nam Nữ, quý hiền mẫu và quý khách hành hương.

Trong bài giảng, dựa trên ánh sáng của Lời Chúa về ngày lễ Đức Maria Nữ Vương, Đức Cha Giuse đã mời gọi cộng đoàn phụng vụ đang hiện diện, cách riêng là quý hiền mẫu trong gia đình giáo phận Phan Thiết là “Hãy mang theo chính trái tim biết "Xin Vâng" của Đức Maria về nhà mình. Để từ nơi đây, mỗi gia đình của anh chị em sẽ trở thành một "Tàpao thu nhỏ" — nơi luôn vang lên lời cầu nguyện, nơi tràn ngập sự tha thứ, bình an và có Chúa hiện diện hằng ngày.”

Cuối Thánh lễ, một vị đại diện trong quý hiền mẫu của giáo phận, đã bày tỏ tâm tình tri ân và cảm tạ đến Đức Cha và cộng đoàn.

Với một tâm hồn mới, một trái tim mới, cùng với một quyết tâm mạnh mẽ, quý hiền mẫu đã hăng hái lên đường để trở về lại với gia đình và giáo xứ của mình để sống ơn gọi là một môn đệ thừa sai như tâm tình của bài hát “Mẹ cùng con tiến bước ra đi” mời gọi.

 BTT. GP. Phan Thiết

Xem ảnh: Tại đây