“Bốn mùa Chúa đổ hồng ân, Ngài gieo màu mỡ ngập tràn lối
đi.” Giữa những hạt mưa rơi, lời Thánh vịnh như trở nên sống động hơn bao giờ
hết. Cơn mưa làm dịu mát đất trời, còn hồng ân Chúa Thánh Thần làm mới tâm hồn
những người đón nhận Ngài.
Thánh lễ được cử hành lúc 17h00, do Đức Cha Giuse Đỗ Mạnh Hùng chủ sự, cùng đồng tế với quý Cha, với sự hiện diện của quý tu sĩ, các anh chị Giáo lý viên, quý phụ huynh và đông đảo cộng đoàn dân Chúa.
Từ can đảm đến sứ mạng loan báo Tin Mừng
Trong bài giảng, Đức Cha Giuse đã giúp các em hiểu sâu hơn về những điều Chúa Thánh Thần muốn thực hiện nơi mỗi người.
Trước hết là ơn can đảm. Mỗi người đều có những nỗi sợ riêng: sợ thất bại, sợ bị từ chối, sợ khác biệt hay sợ không được người khác đón nhận. Đức Cha mời gọi các em không để những nỗi sợ ấy trở thành rào cản, nhưng biết cậy dựa vào Chúa Thánh Thần để can đảm đối diện và vượt qua.
Kế đến là ơn biến đổi. Khi Chúa Thánh Thần đến, Ngài làm mới con người từ bên trong, giúp mỗi người thay đổi cách nghĩ, cách sống và cách ứng xử, để ngày càng trở nên tốt đẹp và giống Đức Kitô hơn.
Đức Cha cũng nhắc nhở các em rằng mỗi người là đền thờ của Chúa Thánh Thần. Vì thế, các em được mời gọi biết trân trọng chính mình, gìn giữ tâm hồn và sống xứng đáng với sự hiện diện của Thiên Chúa. Từ sự can đảm và biến đổi ấy, người Kitô hữu được sai đi để loan báo Tin Mừng. Khi được Chúa Thánh Thần đổi mới, các em được mời gọi biết tôn trọng, yêu thương người khác hơn và mạnh dạn làm chứng cho Đức Kitô bằng chính đời sống của mình.
Đặc biệt, Đức Cha nhấn mạnh rằng hành trình theo Chúa không phải là hành trình của riêng mỗi người. Chúng ta không sống và làm chứng một mình, nhưng được mời gọi cùng nhau bước đi trên một con đường chung, biết nâng đỡ, yêu thương và đồng hành với nhau để cùng hướng về Chúa. Chính trong sự hiệp nhất ấy, mỗi người được thêm sức mạnh để sống đức tin và cùng nhau tiến bước.
Lãnh nhận hồng ân Chúa Thánh Thần
Sau phần phụng vụ Lời Chúa và bài giảng, Thánh lễ bước vào nghi thức ban Bí tích Thêm Sức – cao điểm của ngày hồng phúc. Cộng đoàn cùng hiệp ý cầu nguyện, xin Chúa Thánh Thần tuôn đổ muôn ơn trên các em. Qua việc đặt tay cầu xin Chúa Thánh Thần và xức dầu thánh, Đức Cha trao ban ấn tín Chúa Thánh Thần, củng cố các em trong đời sống đức tin và mời gọi các em trở nên những chứng nhân của Đức Kitô.
Sau Thánh lễ, ông Chủ tịch Hội đồng Mục vụ Giáo xứ, thay mặt cộng đoàn, dâng lời tri ân Đức Cha, quý Cha, quý tu sĩ, các anh chị Giáo lý viên và quý phụ huynh đã đồng hành, nâng đỡ các em trong hành trình chuẩn bị lãnh nhận Bí tích Thêm Sức.
Trong niềm vui của ngày hồng phúc, các em được trao những phần quà lưu niệm. Những khoảnh khắc thân tình tiếp nối khi các em cùng quý Cha, quý Sơ, Giáo lý viên và cha mẹ chụp hình lưu niệm, ghi lại những hình ảnh đẹp của một ngày đặc biệt trong hành trình đức tin.
Cơn mưa chiều rồi sẽ qua, nhưng hồng ân Chúa Thánh Thần vẫn tiếp tục tuôn đổ trên hành trình của mỗi người. Hồng ân Thêm Sức hôm nay không phải là điểm kết thúc, nhưng là một khởi đầu mới: khởi đầu của sự can đảm, của một con người được đổi mới, của những người biết sống như đền thờ Chúa Thánh Thần và cùng nhau lên đường loan báo Tin Mừng.
Nguyện xin Chúa Thánh Thần luôn đồng hành, soi sáng và nâng đỡ các em, để những hạt giống đức tin được gieo trồng qua những năm tháng giáo lý hôm nay sẽ tiếp tục lớn lên, sinh hoa trái trong suốt hành trình phía trước.





Xem hình: Tại đây
BTT Giáo xứ Thanh Hải
