GIÁO XỨ TÂN CHÂU

37 EM THIẾU NHI XƯNG TỘI RƯỚC LỄ LẦN ĐẦU NĂM 2026


            Một ngày Chúa Nhật thật đặc biệt của Giáo xứ Tân Châu, khi 37 em thiếu nhi lần đầu tiên được đón rước Chúa Giêsu Thánh Thể vào tâm hồn trong Thánh lễ kính Mình và Máu Thánh Chúa Kitô.

TÂN CHÂU - Vào lúc 05 giờ sáng Chúa Nhật, ngày 07.6.2026, cộng đoàn Giáo xứ Tân Châu đã hân hoan quy tụ tham dự Thánh lễ kính Mình và Máu Thánh Chúa Kitô. Trong bầu khí sốt sắng và linh thiêng của ngày lễ trọng thể này, có 37 em thiếu nhi lần đầu tiên được rước Chúa Giêsu Thánh Thể vào tâm hồn mình. Thánh lễ do Cha Quản xứ Phaolô Nguyễn Văn Hạnh chủ sự.

            Để chuẩn bị cho ngày hồng phúc ấy, từ tối thứ Hai đến thứ Sáu trong tuần, các em đã tham dự những ngày tĩnh tâm và tập nghi thức nhằm giúp tâm hồn thêm sẵn sàng đón nhận Bí tích Thánh Thể.

Đặc biệt, vào sáng thứ Bảy ngày 06.6.2026, Cha Phó xứ Phêrô Nguyễn Đức Nam đã ban Bí tích Hòa Giải lần đầu cho các em. Hiệp thông với các em, quý phụ huynh cũng tham dự giờ chuẩn bị tâm hồn và lãnh nhận Bí tích Hòa Giải do cha quản xứ Phaolô ban. Đây là dịp để các em cảm nhận lòng thương xót của Thiên Chúa, thanh tẩy tâm hồn và sẵn sàng đón nhận Chúa Giêsu Thánh Thể trong ngày Rước lễ lần đầu.





            Giây phút các em tiến lên cung thánh để lần đầu tiên rước Chúa là khoảnh khắc đầy xúc động đối với gia đình, giáo lý viên và toàn thể cộng đoàn. Từ nay, Chúa Giêsu Thánh Thể sẽ đồng hành với các em trên hành trình trưởng thành trong đức tin, trở thành người bạn thân thiết và là nguồn nâng đỡ trong cuộc sống hằng ngày.



            Trong tâm tình tri ân cuối Thánh lễ, đại diện quý phụ huynh đã bày tỏ lòng biết ơn đến quý Cha, quý Sơ và quý anh chị giáo lý viên đã âm thầm đồng hành, vun trồng những hạt giống đức tin nơi tâm hồn các em. Chính tình yêu thương, sự tận tụy và những hy sinh ấy đã góp phần giúp các em chuẩn bị xứng đáng để đón nhận Chúa Giêsu Thánh Thể vào lòng.

            Trong Kinh Tạ Ơn II, Cha chủ sự đã đặc biệt cầu nguyện cho các em thiếu nhi vừa lãnh nhận Bí tích Thánh Thể lần đầu, xin Chúa cho các em “suốt đời yêu mến Chúa, thực hành Lời Chúa dạy và chính mình trở nên Bí tích bẻ ra cho mọi người”.

Đó không chỉ là lời cầu nguyện cho ngày hôm nay, mà còn là lời gửi gắm cho cả một hành trình phía trước. Ước gì Chúa Giêsu Thánh Thể luôn hiện diện trong tâm hồn các em, để tình yêu các em đón nhận nơi bàn tiệc Thánh Thể hôm nay được thể hiện qua những việc làm tốt lành, biết yêu thương, chia sẻ và sống đức tin mỗi ngày.

Xem ảnh: Tại đây

BTT Giáo xứ Tân Châu