Thanh Hải – Tối ngày 26/07/2026, Xứ đoàn Têrêsa Giáo xứ Thanh Hải đã tổ chức đêm cầu nguyện Taizé dành cho quý Giáo lý viên, Huynh trưởng và Dự trưởng nhân dịp mừng kính Chân phước Anrê Phú Yên – bổn mạng các Giáo lý viên Việt Nam.

Trong ánh sáng dịu dàng của những ngọn nến, hòa cùng những khúc ca Taizé sâu lắng và bầu khí thinh lặng linh thiêng, mỗi người được mời gọi tạm gác lại những bộn bề của cuộc sống để trở về với chính mình và với Thiên Chúa. Đây cũng là dịp để quý anh chị em Giáo lý viên, Huynh trưởng nhìn lại hành trình đáp lại tiếng Chúa gọi, nhớ lại những ngày đầu dấn thân phục vụ và kín múc thêm sức mạnh cho sứ mạng giáo dục đức tin.

Qua những tâm tình chia sẻ chân thành của anh giáo lý viên lớn tuổi nhất về hành trình theo Chúa và phục vụ giáo xứ, ngọn lửa nhiệt thành như được khơi lên trong lòng mỗi người tham dự. Trong giây phút linh thiêng ấy, ánh nến được trao tay như biểu tượng của đức tin được tiếp nối qua các thế hệ. Mỗi người âm thầm dâng lên Chúa những lời nguyện riêng tư, những thao thức, niềm vui, khó khăn và cả những ước nguyện trên hành trình phục vụ.

Đỉnh cao của ngày bổn mạng là Thánh lễ mừng kính Chân phước Anrê Phú Yên được cử hành lúc 4 giờ 30 sáng ngày 28/07/2026 tại thánh đường Giáo xứ Thanh Hải do cha Gioan Maria K’ Mor chủ sự.

Hiệp dâng Thánh lễ có quý vị trong Hội đồng Mục vụ Giáo xứ, quý ân nhân, thân nhân của các anh chị Giáo lý viên cùng đông đảo cộng đoàn dân Chúa trong giáo xứ.

Mở đầu Thánh lễ, cha chủ tế nhắc nhớ cộng đoàn về hình ảnh Chân phước Anrê Phú Yên – vị tử đạo tiên khởi của Giáo hội Việt Nam, người thanh niên đã can đảm sống và làm chứng cho đức tin đến hơi thở cuối cùng. Chính vì thế, Giáo hội Việt Nam đã chọn ngài làm bổn mạng các Giáo lý viên như mẫu gương sáng ngời về lòng yêu mến Chúa, tinh thần dấn thân và sự trung thành trong sứ mạng loan báo Tin Mừng.

Trong phần chia sẻ Lời Chúa, cha chủ tế đề cập đến những thách đố trong công tác giáo dục đức tin ngày nay. Trong một xã hội đang thay đổi từng ngày, việc đồng hành với các em thiếu nhi không còn đơn giản như trước. Các em chịu nhiều tác động từ môi trường sống, các phương tiện truyền thông và những xu hướng của thời đại. Điều đó đòi hỏi người Giáo lý viên không chỉ truyền đạt kiến thức giáo lý mà còn phải trở thành người đồng hành, người anh chị nâng đỡ và là chứng nhân sống động của Tin Mừng bằng chính đời sống của mình.

Cha cũng nhấn mạnh vai trò của gia đình trong việc giáo dục đức tin. Gia đình chính là ngôi trường đầu tiên của đời sống Kitô hữu, nơi cha mẹ trở thành những giáo lý viên đầu tiên bằng lời cầu nguyện, bằng đời sống yêu thương và bằng gương sáng đức tin. Khi gia đình và giáo xứ cùng chung tay cộng tác, hạt giống Tin Mừng sẽ có cơ hội bén rễ sâu hơn trong tâm hồn thế hệ trẻ và sinh nhiều hoa trái tốt đẹp.

Từ lời mời gọi của Chúa Giêsu: “Ai muốn theo Thầy, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo”, cha mời gọi các Giáo lý viên nhìn lại những hy sinh âm thầm trong đời phục vụ. Đó là những giờ chuẩn bị bài giảng, những buổi sinh hoạt, những lần kiên nhẫn đồng hành với các em, những cố gắng thầm lặng mà nhiều khi không ai nhìn thấy. Thế nhưng, chính những hy sinh nhỏ bé ấy lại trở thành của lễ đẹp lòng Chúa khi được thực hiện bằng tình yêu và lòng trung tín.

Cha mời gọi các anh chị em Giáo lý viên biết đặt dưới chân Thánh Giá Chúa những niềm vui, nỗi buồn, những thao thức và cả những mệt mỏi của mình; đồng thời kín múc nơi tình yêu của Đức Kitô nguồn sức mạnh để tiếp tục sống ơn gọi phục vụ với lòng nhiệt thành và niềm hy vọng.

Cuối Thánh lễ, cha chủ tế thay mặt cha chính xứ và quý cha trong giáo xứ gửi lời tri ân đến toàn thể anh chị em Giáo lý viên, Huynh trưởng và Dự trưởng vì những hy sinh thầm lặng trong công tác giáo dục đức tin cho các em thiếu nhi cũng như sự cộng tác tích cực trong đời sống giáo xứ.

Thánh lễ khép lại với phép lành trọng thể của cha chủ tế. Sau đó, quý cha cùng các anh chị em Giáo lý viên, Huynh trưởng chụp hình lưu niệm trong niềm vui và tâm tình tạ ơn.

Ngày bổn mạng khép lại, nhưng những tâm tình được dâng lên trong đêm Taizé, những lời mời gọi từ Lời Chúa và những hồng ân nhận lãnh nơi Thánh lễ vẫn còn đọng lại trong tâm hồn mỗi người. Nguyện xin Chân phước Anrê Phú Yên chuyển cầu cùng Chúa cho quý anh chị em Giáo lý viên, Huynh trưởng và Dự trưởng luôn biết sống trung thành với ơn gọi của mình, trở nên những chứng nhân sống động của Tin Mừng, hăng say gieo hạt giống đức tin và đem tình yêu Chúa đến cho các em thiếu nhi cũng như mọi người trong cuộc sống hằng ngày.
BTT Giáo xứ Thanh Hải