GIA TRƯỞNG GIÁO PHẬN PHAN THIẾT

VỀ BÊN MẸ TÀPAO TRONG MÙA CHAY THÁNH 2026






Trong bầu không khí thánh thiêng của Mùa Chay Thánh 2026, trong niềm vui thánh thiện của tháng Ba – tháng kính Cha Thánh Giuse, đông đảo quý Gia Trưởng trong giáo phận Phan Thiết đã hành hương về bên Đức Mẹ Tàpao để tôn vinh Mẹ và cùng với Mẹ thờ phượng Thiên Chúa.

Như thường lệ, vào đúng 19h00, chương trình cầu nguyện bên Mẹ Tàpao được bắt đầu. Khởi đầu là phần rước kiệu Đức Mẹ và lần chuỗi Mân Côi. Với ngọn nến cháy sáng trong tay, quý Gia Trưởng như muốn diễn tả khát vọng sâu xa, khôn nguôi của cuộc đời là luôn được bừng cháy ngọn lửa yêu mến Thiên Chúa, yêu mến Giáo Hội và yêu mến tha nhân như Đức Mẹ vậy.

Sau phần rước kiệu Đức Mẹ và lần chuỗi Mân Côi là phần Chầu Thánh Thể. Dựa trên đoạn Lời Chúa Mt 1,16.18-21.24a, Cha Giuse, quản xứ Bình An, đồng thời cũng là Cha đặc trách Gia Trưởng giáo hạt Hàm Tân, đã giúp cho cộng đoàn nói chung, cách riêng là cho giới Gia Trưởng học theo gương nhân đức của Cha Thánh Giuse để sống đức tin của mình vào Thiên Chúa. Ngài nói: “Giữa những toan tính và bối rối, Thánh Giuse không hành động vội vã. Ngài để trái tim mình lắng đọng, chờ đợi sự hướng dẫn từ Thiên Chúa. Điều này cho thấy sự khôn ngoan và khiêm nhường của một người đặt lòng tin vào Chúa hơn là vào sự hiểu biết hạn hẹp của bản thân”.

 

Buổi cầu nguyện được khép lại với Phép lành Thánh Thể. Trong thinh lặng của nội tâm, mọi người lặng lẽ tìm kiếm, gặp gỡ và ở lại với Thiên Chúa theo cách mà Thiên Chúa đang mời gọi trong sâu thẳm của tâm hồn.

Cao điểm của ngày hành hương đó chính là Thánh Lễ Tạ Ơn do Đức Cha Giuse, giám mục giáo phận Phan Thiết chủ tế vào lúc 07h00, Thứ Sáu, ngày 13/03/2026. Cùng đồng tế với ngài, có sự hiện diện đầy tôn quý của Đức Cha Étienne Vetö, giám mục phụ tá của tổng giáo phận Reims, Pháp; Cha Gioan Baotixita, Tổng Đại diện giáo phận Phan Thiết; Cha Paul Quison, Giám đốc Đại Chủng viện Paris; cùng quý Cha trong và ngoài giáo phận.

Trong bài giảng, dưới ánh sáng của Lời Chúa về lễ Đức Maria đứng gần thập giá Chúa Giêsu, Đức Cha Giuse đã mời gọi cộng đoàn phụng vụ một điều hết sức là sâu xa của đức tin, đó là: “Ai ở lại với Chúa trong đau khổ, người ấy sẽ không bao giờ mất hy vọng”. Trước khi kết thúc bài giảng, Đức Cha Giuse lại một lần nữa mời gọi cộng đoàn phụng vụ, cách riêng là quý Gia Trưởng trong giáo phận, học theo tấm gương của Đức Mẹ để sống đức tin của mình, đó là: “Hãy đứng gần Thập Giá với Đức Mẹ, và chúng ta sẽ không bao giờ mất hy vọng”.

Sau phép lành cuối Thánh Lễ, Cha Phaolô, quản xứ Mũi Né và đồng thời cũng là Cha đặc trách giới Gia Trưởng của giáo phận, đã thay lời cho quý Cha đặc trách Gia Trưởng của các Giáo Hạt và quý Gia Trưởng trong giáo phận, bày tỏ niềm tri ân sâu xa đến Đức Cha Giuse, đến Đức Cha Étienne Vetö và toàn thể cộng đoàn đang hiện diện vì đã hiệp thông cầu nguyện một cách đặc biệt cho giới Gia Trưởng trong Thánh lễ này.

Sau lời “Lễ xong, chúc anh chị em đi bình an”, quý Gia Trưởng đã đồng thanh “Tạ ơn Chúa” và hăng hái lên đường để trở về lại với gia đình và giáo xứ với một trái tim mới, trái tim của một người môn đệ thừa sai.

BTT. GP. Phan Thiết

Xem hình Tại đây: Link 1, Link 2