Ngày hội quy tụ hơn 200 hội viên đại diện Caritas đến từ các giáo xứ, giáo hạt trong Giáo phận, cùng với sự hiện diện của Cha Giám đốc, Cha Phó Giám đốc, quý Cha đặc trách Caritas các Giáo hạt và quý Sơ Văn phòng Caritas Phan Thiết.

Đây không chỉ là dịp mừng kính vị Thánh bổn mạng, nhưng còn là ngày để gia đình Caritas cùng trở về, gặp gỡ, chia sẻ, cầu nguyện và làm mới lại tinh thần phục vụ người nghèo.

ĐƯỢC SAI ĐI ĐỂ YÊU THƯƠNG

Trong chương trình, Cha Giám đốc Caritas Phan Thiết đã chia sẻ với các hội viên về chủ đề “Được sai đi để yêu thương”. Được sai đi không nhất thiết phải là đi đến những nơi xa xôi. Đôi khi, đó là bước đến với một người đang gặp khó khăn, một gia đình nghèo, một người bệnh neo đơn, một em nhỏ thiếu thốn hay một người đang cần một bàn tay nâng đỡ.

Được sai đi là biết nhìn thấy những nhu cầu của người bên cạnh, biết lắng nghe, biết hiện diện và biết biến tình yêu thành những hành động cụ thể.

Nơi Thánh Têrêsa Calcutta, chúng ta gặp được một chứng nhân đã dành cả cuộc đời để phục vụ những người nghèo nhất, những người bị bỏ quên và những người không còn ai để nương tựa.

Noi gương Mẹ Têrêsa, mỗi hội viên Caritas được mời gọi trở thành một chứng nhân nhỏ bé của tình yêu Thiên Chúa, để nơi nào có người đau khổ, nơi đó có sự hiện diện của lòng thương xót.

THÁNH LỄ MỪNG BỔN MẠNG

Sau giờ chia sẻ, cộng đoàn cùng quy tụ trong Thánh lễ mừng bổn mạng, cùng dâng lên Thiên Chúa lời tạ ơn vì những hồng ân Ngài đã thương ban và cầu nguyện cho hành trình phục vụ của Caritas.

Qua lời chuyển cầu của Thánh Têrêsa Calcutta, xin Chúa ban cho mỗi hội viên một trái tim biết yêu thương, một đôi tay sẵn sàng phục vụ và một tinh thần quảng đại để luôn biết đến với những người nghèo, người yếu thế và những người đang cần được nâng đỡ.

GẶP GỠ – CHIA SẺ – HIỆP THÔNG

Sau Thánh lễ là bữa cơm thân mật, nơi hơn 200 hội viên cùng ngồi lại bên nhau trong tình huynh đệ. Những người đến từ nhiều giáo xứ, giáo hạt khác nhau nhưng cùng chung một sứ mạng đã có cơ hội gặp gỡ, làm quen, chia sẻ những câu chuyện trong hành trình phục vụ và tiếp thêm cho nhau niềm vui. Bởi Caritas không chỉ là một tổ chức hoạt động bác ái, mà còn là một gia đình cùng nhau sống và lan tỏa tình yêu thương.

CÙNG NHAU TÌM NHỮNG SÁNG KIẾN MỚI

Đặc biệt, trong chương trình buổi chiều, các giáo xứ và giáo hạt cùng ngồi lại với nhau để trao đổi, chia sẻ và thảo luận những sáng kiến mới trong việc đồng hành và giúp đỡ người nghèo.

Từ những kinh nghiệm thực tế tại địa phương, các hội viên cùng suy nghĩ: Làm thế nào để việc bác ái không chỉ dừng lại ở trao tặng, mà có thể giúp người nghèo tự đứng lên, có sinh kế, có cơ hội phát triển và sống tốt hơn?

Những sáng kiến, những câu chuyện và cả những thao thức được chia sẻ trong tình thần cởi mở và hiệp thông. Mỗi người ra về mang theo một vài ý tưởng mới, để tiếp tục gieo những hạt giống yêu thương tại chính giáo xứ và cộng đoàn của mình.

ĐƯỢC SAI ĐI – ĐỂ YÊU THƯƠNG

Ngày đại hội rồi sẽ khép lại, nhưng sứ mạng của Caritas vẫn tiếp tục. Mỗi hội viên lại trở về với giáo xứ của mình, mang theo niềm vui của một ngày hội ngộ, những kinh nghiệm đã được chia sẻ và trên hết là một lời mời gọi:

Được sai đi – để yêu thương.

Được trao ban – để phục vụ.

Được hiện diện – để người nghèo biết rằng họ không bị lãng quên.

Xin Thánh Têrêsa Calcutta, vị Thánh của tình yêu dành cho những người nghèo nhất, luôn đồng hành và chuyển cầu cho gia đình Caritas Phan Thiết, để mỗi hội viên biết trở nên đôi tay của Chúa, mang tình thương và niềm hy vọng đến với những người bé nhỏ nhất.



Xem hình: Tại đây

BTT Caritas Phan Thiết