DUNG MẠO “NHỮNG NGƯỜI LỮ HÀNH CỦA NIỀM HY VỌNG”

Lm. Phêrô Nguyễn Văn Quang

Khi nghe đến cụm từ “những người lữ hành của niềm hy vọng”, tôi nghĩ ngay đến dung mạo của những nữ tu Mến Thánh Giá Nha Trang, những con người đã âm thầm dấn thân suốt 70 năm qua trên mảnh đất này.

Dung mạo ấy không chỉ hiện ra trong chiếc áo dòng giản dị, mà còn tỏa sáng trong từng việc làm nhỏ bé mỗi ngày: bàn tay chăm chút từng bông hoa trên cung thánh, tiếng đàn và tiếng hát làm cho phụng vụ thêm sốt sắng, những bước chân đến lớp giáo lý dạy các em nhỏ, hay ánh mắt trìu mến dành cho trẻ mồ côi và các em khuyết tật.

Dung mạo ấy cũng hiện lên rất đời thường: trong nồi cháo nóng tỏa hương thơm giữa bệnh viện, trong nụ cười kiên nhẫn khi dạy chữ cho một em bé nghèo, trong cái nắm tay nhẹ nhàng dành cho người già neo đơn. Chính những việc tưởng chừng nhỏ nhặt ấy lại làm nên một dung mạo thật đẹp, dung mạo của hy vọng sống động giữa đời.

Thế giới hôm nay có lúc ngập tràn bóng tối của ích kỷ, vô cảm. Nhưng dung mạo của quý Soeurs lại là một lời nhắc nhở dịu dàng rằng: hy vọng vẫn hiện hữu, tình yêu vẫn còn, cuộc đời vẫn có thể đẹp hơn nhờ những hy sinh thầm lặng.

Trong hành trình 70 năm qua và chắc chắn cả trong chặng đường phía trước, Hội Dòng Mến Thánh Giá Nha Trang vẫn tiếp tục khắc họa dung mạo ấy, dung mạo của những người lữ hành không mệt mỏi, bởi điểm tựa của quý Soeurs chính là Thánh Giá, nơi khởi nguồn và đích đến của niềm hy vọng Kitô hữu.

Và nếu có ai hỏi dung mạo của “những người lữ hành của niềm hy vọng” trông thế nào, tôi xin trả lời thật đơn giản: đó là nụ cười hiền hòa của một Soeur, là tiếng hát thánh thót trong Thánh lễ, là bông hoa nhỏ trên bàn thờ, là bát cháo nóng nơi bệnh viện, là bàn tay nâng niu trẻ thơ, là nụ cười ấm áp cho người già neo đơn. Tất cả kết thành một gương mặt sống động của hy vọng, gần gũi mà diệu kỳ.

Xin tạ ơn Chúa vì dung mạo ấy đã hiện diện và lan tỏa suốt 70 năm qua tại Hội Dòng Mến Thánh Giá Nha Trang, để hôm nay và mai sau dung mạo ấy vẫn tiếp tục tỏa sáng giữa lòng Giáo Hội và quê hương chúng ta.