MTGPT — Sáng ngày 28/5/2026, tại Nguyện đường Nhà Mẹ Hội dòng Mến Thánh Giá Phan Thiết đã diễn ra Thánh lễ Tuyên Khấn Trọn Đời cho 24 nữ tu. Đức cha Giuse Đỗ Mạnh Hùng, Giám mục Giáo phận Phan Thiết chủ tế thánh lễ. Cùng hiệp thông phụng vụ có quý cha Quản hạt, quý cha Bề trên, quý cha đồng tế, quý thầy, quý tu sĩ, quý ông bà cố cùng đông đảo giáo dân.
Chia sẻ trong bài giảng, Đức cha Giuse ví tâm trạng của quý ông bà cố hôm nay như người cha trong ngày cưới của con gái mình, vừa mừng vui nhưng cũng đầy xúc động. Ngài nói: "Quý ông bà cố không đến đây để mất đi con gái của mình. Trái lại, quý vị đang làm một việc thật cao quý: đặt bàn tay của con gái mình vào bàn tay của Thiên Chúa."

Đi sâu vào trình thuật Tin Mừng về anh mù Ba-ti-mê, Đức cha Giuse nhắn nhủ các khấn sinh về hành động 'liệng áo choàng': "Chiếc áo choàng là tài sản quý giá nhất của người nghèo. Liệng áo choàng nghĩa là buông bỏ tất cả. Hôm nay, các chị cũng làm như thế. Các chị để lại phía sau những dự tính riêng, những bảo đảm của cuộc đời, và cả quyền sở hữu chính bản thân mình để hoàn toàn thuộc về Chúa. Sau khi được sáng mắt, Ba-ti-mê đã đi theo Đức Giêsu. Đó chính là ơn gọi của các chị: được Chúa chữa lành, được mở mắt, và bước theo Người cho đến cùng."
Ngay sau bài huấn dụ, nghi thức khấn dòng được cử hành. Chị Maria Nguyễn Vũ Ngọc Báu, Giám sư Học viện xướng tên giới thiệu lần lượt các ứng sinh. Tiến lên quỳ trước bàn thờ Chúa, 24 chị em phủ phục bên nhau trong Kinh Cầu Các Thánh. Sau đó, trước sự chứng giám của Đức cha chủ tế và trong tay chị Tổng Phụ trách Maria Têrêsa Hoàng Thị Ngọc, các chị tuyên khấn tuân giữ Ba lời khuyên Phúc âm: Khiết tịnh, Khó nghèo và Vâng phục trọn đời.

Đức cha Giuse lần lượt dâng lời nguyện hiến tế, trao nhẫn giao ước và Thánh Giá cho các nữ tu. Nghi thức kết thúc khi chị Tổng Phụ trách cùng quý chị trong Ban Tổng Cố vấn đại diện đón nhận các chị em vào gia đình Hội dòng vĩnh viễn với đầy đủ quyền lợi và nghĩa vụ của một thành viên chính thức.
Ngồi ở hàng ghế thân nhân, chứng kiến con gái tuyên khấn, ông cố của một tân khấn sinh tâm sự: "Tạ ơn Chúa, hôm nay nhìn thấy con gái kiên định dâng lời 'Xin Vâng' trọn vẹn để thuộc trọn về Chúa, gia đình chúng tôi cảm thấy rất an lòng và mãn nguyện. Dù chặng đường phía trước còn nhiều thử thách dâng hiến, chúng tôi vẫn luôn đồng hành cùng con bằng lời cầu nguyện mỗi ngày." Trước khi kết thúc Thánh lễ lúc 8 giờ 30 phút, Chị Tổng Phụ trách đã đại diện Hội dòng dâng lời cảm tạ tri ân Đức cha, quý cha và cộng đoàn.Sau phép lành cuối lễ, Đức cha, quý cha và quý thầy đã cùng các tân khấn sinh lưu lại tấm hình kỷ niệm trước cung thánh. Kế đó, toàn thể quý tu sĩ, quý thân nhân và mọi người cùng di chuyển ra nhà ăn và khuôn viên Hội dòng dùng bữa điểm tâm huynh đệ, chung chia niềm vui ngày hồng phúc trong tình gia đình ấm áp.
Xem hình: tại đây
BTT.MTGPT
