Trong bầu khí linh thánh của Tháng Mân Côi, hơn 600 tu sĩ nam nữ cùng đông đảo tín hữu từ khắp nơi đã quy tụ về Trung tâm Thánh Mẫu Tàpao để kính Đức Mẹ Mân Côi, hiệp thông trong Năm Thánh 2025 – “Những người hành hương của Hy Vọng”.
Với chủ đề “Cùng Mẹ Maria, Người Tu Sĩ Lan Tỏa Tin Mừng Hy Vọng”, Liên Tu sĩ Giáo phận Phan Thiết đã tổ chức hai ngày hành hương trọng thể – quy tụ trong tình hiệp thông và khơi dậy sứ mạng loan báo Tin Mừng của đời thánh hiến.
Đêm cầu nguyện – Hiệp thông dưới ánh sáng Mân Côi (12.10.2025)
Lúc 19 giờ, giữa núi rừng Tàpao, hàng ngàn ngọn nến được thắp lên, lung linh tỏa sáng trong tiếng hát và lời kinh. Đêm cầu nguyện – diễn nguyện tôn vinh Đức Mẹ mở ra một bầu khí linh thiêng và sốt sắng.
Các tu sĩ cùng hòa nhịp với cộng đoàn trong giờ rước kiệu, lần chuỗi, chầu Thánh Thể và chương trình giới thiệu các Dòng tu, Tu đoàn, Tu hội và các cộng đoàn thánh hiến đang phục vụ tại Giáo phận. Mỗi ca khúc, vũ khúc, hình ảnh, thước phim là một lời tuyên xưng đức tin và sứ mạng dâng hiến, như nhịp đập chung của trái tim người tu sĩ giữa lòng Hội Thánh.
Đức Cha Giuse Đỗ Mạnh Hùng, Giám mục Giáo phận, hiện diện và khai mạc chương trình với lời nhắn gửi tâm tình: "Tôi ước mong qua buổi diễn nguyện này, mọi người khám phá ra vẻ đẹp của đời sống thánh hiến và dấn thân cho công cuộc loan báo Tin Mừng mà Giáo hội đang mời gọi”.
Điểm nhấn đặc biệt là vũ khúc đồng diễn bài ca về năm Thánh “Những Người Lữ Hành Của Hy Vọng” do toàn thể đại diện các dòng trình bày – hình ảnh nhiều màu sắc của tu phục thể hiện sự sống động của Hội Thánh hiệp hành đang tiến bước trong niềm vui Tin Mừng.
Cuối chương trình, Ban Điều hành Liên Tu sĩ Giáo phận gồm Cha Luy Gonzaga Hoàng Luật và sơ Maria Phạm Thị Thắm đại diện dâng lời cảm tạ. Cha và Sơ bày tỏ: “Chúng con biết ơn Đức Cha, vị mục tử nhân hiền đã khơi nguồn cảm hứng cho đêm diễn nguyện này – đêm của đức tin, của hiệp thông và của niềm hy vọng. Xin tri ân quý Cha, quý Bề trên, quý Tu sĩ và các cộng tác viên đã cùng nhau dệt nên bức tranh thánh thiện, phản chiếu vẻ đẹp của Hội Thánh hiệp hành giữa lòng Mẹ Maria”.
Trước khi chia tay, Đức cha ban phép lành cho cộng đoàn. Mọi người trở về nơi nghỉ đêm để mai tham dự thánh lễ đồng tế kính Mẹ Mân Côi.
Thánh lễ Đại triều kính Đức Mẹ Mân Côi (13.10.2025)
Sáng ngày 13, cộng đoàndân Chúa hiện diện chật cứng tại các quảng trường trung tâm, hiệp dâng trong giờ suy niệm, khấn cầu với Mẹ Tàpao như thường lệ, sau đó tham dự Thánh lễ trọng thể kính Đức Mẹ Mân Côi do Đức Cha Giuse Đỗ Mạnh Hùng, Giám mục Giáo phận Phan Thiết chủ sự.
Trong lời ngỏ đầu lễ, Đức cha chia sẻ: “Sự hiện diện của anh chị em tu sĩ hôm nay làm cho Trung tâm Thánh Mẫu Tàpao rộn vang lời ca và thắp sáng chứng tá đời thánh hiến”. Ngài mời cộng đoàn cầu nguyện cho anh chị em ở miền Bắc, miền Trung đang chịu thiệt hại vì bão lũ,đồng thời nhắn mọi người: “Khi kính nhớ Đức Mẹ Mân Côi, chúng ta cũng chiêm ngắm Mẹ như hình mẫu của Niềm Hy vọng và Hiệp Hành. Mẹ đồng hành, lắng nghe và dạy chúng ta nhận ra Chúa giữa đời thường và trong mầu nhiệm, đặc biệt qua kinh Mân Côi”.
Chia sẻ sau Tin Mừng, Đức cha giảng về chủ đề “Người Nữ Lắng Nghe và Xin Vâng trong Niềm Hy Vọng”. Ngài nói: “Mẹ Maria dạy chúng ta biết thinh lặng để lắng nghe, biết tin tưởng để xin vâng. Mỗi khi ta dám nói ‘xin vâng’ với Thiên Chúa – trong công việc, trong đời tu, trong gia đình – là ta đang thắp lên ngọn lửa hy vọng giữa bóng tối”.
Đức cha nhấn mạnh thêm: “Từ Mẹ, Hội Thánh học được bài học đầu tiên của hiệp hành: khởi đi từ cầu nguyện, từ lắng nghe Chúa và lắng nghe nhau. Mẹ dạy ta rằng cầu nguyện chính là hơi thở của hiệp nhất”. Kết thúc bài giảng lễ, Đức cha mời cộng đoàn hãy khấn xin Mẹ dạy ta ba điều, đó là: “Biết thinh lặng để nghe tiếng Chúa, biết xin vâng để thực thi ý Chúa và biết hiệp nhất để cùng nhau trở nên gia đình của Thiên Chúa”.
Thánh lễ tiếp tục diễn ra trong trang nghiêm và sốt sắng giữa tiết trời âm u và mát mẻ.
Sau lời nguyện kết lễ, Cha Luy Gonzaga Hoàng Luật thay mặt Liên Tu sĩ bày tỏ tâm tình cảm tạ. Cha nói: “Chúng con tạ ơn Chúa, Đấng đã kêu gọi chúng con thuộc trọn về Ngài, và cảm tạ Mẹ Maria – Hiền Mẫu luôn đồng hành, nâng đỡ và nêu gương sáng cho đời dâng hiến”. Ngài cảm ơn Đức cha Giuse, vị Cha chung của Giáo phận, cùng quý Cha trong Ban Điều hành Năm Thánh, quý Cha TTTM Tàpao, Ban Truyền thông, và toàn thể các Hội dòng – Tu đoàn – Tu hội và các cộng đoàn thánh hiến đang hiện diện tại Giáo phận đã cộng tác nhiệt thành để ngày hành hương được diễn ra trong bầu khí linh thiêng và chan chứa niềm vui Tin Mừng. Cha dâng lời nguyện: “ XinMẹ Maria – Mẹ của Niềm Hy Vọng – tiếp tục đồng hành với từng tu sĩ, giúp chúng con trung tín trong ơn gọi, hăng say trong sứ vụ và cùng nhau trở nên những người hành hương của hy vọng”. Cuối cùng, đại diện Liên Tu sĩ kính dâng Đức cha lẵng hoa tri ân, biểu tượng của lòng biết ơn và hiệp nhất trong tình con thảo.
Đối thoại trong Thánh Thần, học hỏi văn kiện “Đức Maria – Hình ảnh của Giáo Hội Hiệp Hành”
Sau Thánh lễ, các tu sĩ tiếp tục tham dự chương trình học hỏi và suy niệm văn kiện “Đức Maria – Hình ảnh của Giáo Hội Hiệp Hành”. Tháng 10, chủ đề được chọn là “Sống thinh lặng” (Mt 1–2; Lc 1–2) — sự thinh lặng của lắng nghe, tín thác và sẵn sàng đáp lại ý Chúa.
Đức cha chia sẻ những câu chuyện và kinh nghiệm vui về hiệp hành. Ngài hướng dẫn các tu sĩ cách thực hành “Phương pháp Đối thoại trong Thánh Thần”, giúp mỗi người cảm nghiệm sâu hơn sự hiện diện của Chúa và Mẹ Maria trong đời sống thánh hiến. Không gian thinh lặng nơi núi rừng Tà Pao trở thành ngôi trường nội tâm của cầu nguyện, nơi các tu sĩ cùng lắng nghe Chúa và cùng nhau bước đi trong tinh thần hiệp hành mà Đức Thánh cha mời gọi.
Ngày hành hương khép lại trong niềm vui và bình an. Mỗi tu sĩ, mỗi tín hữu trở về với sứ mạng thường ngày, mang theo trong tim ánh sáng của Lời kinh Mân Côi và ngọn lửa hy vọng được Mẹ Maria thắp sáng.
“Hãy thinh lặng để lắng nghe, xin vâng để thực thi, và hiệp nhất để trở nên gia đình của Thiên Chúa” – lời Đức Cha Giuse vẫn còn vang vọng, như tâm tình nhắn gửi yêu thương của Mẹ Tà pao dành cho đoàn con lữ khách.
Ban Truyền Thông Giáo phận Phan Thiết