“Từ bàn tay của ba mẹ, đất quê mình cho chúng em những mùa xanh.”
Đã bao giờ chúng ta ngồi bên mâm cơm và tự hỏi: để có được một chén cơm trắng, hạt đậu, bó rau hay ký măng rừng, cha mẹ và những người nông dân đã phải vất vả như thế nào? Đằng sau mỗi sản phẩm nông nghiệp là biết bao giọt mồ hôi, là những ngày “bán mặt cho đất, bán lưng cho trời”, là tình yêu và sự hy sinh thầm lặng của cha mẹ dành cho gia đình.
Với mong muốn giúp các em thiếu nhi tại các làng đồng bào hiểu hơn về công việc của cha mẹ, biết trân quý những giọt mồ hôi lao động và tự hào về những công việc mà cha mẹ đang làm, Ban Caritas Phan Thiết đã tổ chức một ngày giao lưu, học hỏi và trải nghiệm với chủ đề “Con tự hào về ba mẹ – Người gieo những mùa xanh”.
Ngày 12/8/2026, hơn 120 em thiếu nhi đến từ 5 làng: Boon Thớp, Kalip, Phan Lâm, Suối Máu và Sông Phan đã cùng quy tụ tại Đan viện Xitô Châu Thủy, Hàm Tân, Lâm Đồng để tham dự ngày hội.
Trong không khí vui tươi và gần gũi, các em được tìm hiểu về một ngày làm việc của ba mẹ: từ những công việc trên nương, ngoài ruộng, trong vườn cho đến việc chăm sóc, thu hoạch những sản phẩm nông nghiệp. Qua đó, các em dần nhận ra rằng phía sau mỗi hạt gạo, hạt đậu, bó rau hay ký măng…. là biết bao công sức và tình yêu của cha mẹ.
Ngày hội cũng giúp các em hiểu hơn về vai trò của nông nghiệp, đặc biệt là nông nghiệp sinh thái. Từ việc yêu quý mảnh đất quê hương, các em được khơi gợi tình yêu thiên nhiên, biết trân trọng đất, nước, cây cối và các hệ sinh thái; đồng thời hiểu rằng bảo vệ môi trường cũng chính là bảo vệ cuộc sống và tương lai của chính mình.
Một trong những hoạt động để lại nhiều dấu ấn là sáng tạo tranh từ các sản phẩm nông sản. Những hạt lúa, hạt gạo, đậu đen… vốn là những sản phẩm quen thuộc trong cuộc sống hằng ngày, qua đôi bàn tay và trí tưởng tượng của các em đã trở thành những bức tranh đầy màu sắc và ý nghĩa.
Mỗi bức tranh là một câu chuyện. Có bức tranh kể về cánh đồng quê, có bức tranh kể về công việc đồng áng của ba mẹ, có bức tranh ghi lại hình ảnh những người nông dân đang miệt mài trên mảnh đất quê hương. Qua những tác phẩm giản dị ấy, các em đã thể hiện được sự vất vả của cha mẹ, tình yêu dành cho quê hương và niềm tự hào về công việc lao động của ba mẹ mình.
Không chỉ thể hiện tình cảm bằng những bức tranh, các em còn tự tay viết những lá thư gửi đến ba mẹ. Trong từng dòng chữ còn vụng về nhưng chân thành, các em nói lên lòng biết ơn, những điều mình tự hào về ba mẹ và lời cảm ơn dành cho những người đã ngày ngày vất vả để chăm lo cho gia đình.
Có lẽ sau ngày hôm ấy, một hạt gạo trong chén cơm sẽ không còn chỉ là một hạt gạo. Đó còn là hình ảnh của cánh đồng, của mảnh đất quê hương, của đôi bàn tay chai sạn và những giọt mồ hôi của ba mẹ. Một ký măng, một hạt đậu hay một bó rau cũng mang trong mình câu chuyện về lao động, về tình yêu và sự hy sinh.
Ngày hội khép lại trong niềm vui, sự bình an và những nụ cười. Nhưng những điều các em học được sẽ còn tiếp tục được gieo vào tâm hồn: biết yêu thương cha mẹ, trân trọng lao động, quý trọng những sản phẩm do chính bàn tay người nông dân làm ra và biết sống có trách nhiệm hơn với thiên nhiên.
Từ những mảnh đất quê hương, ba mẹ đang gieo những mùa xanh. Và hôm nay, các em cũng đang được gieo vào tâm hồn những hạt giống của lòng biết ơn, niềm tự hào, tình yêu quê hương và trách nhiệm bảo vệ môi trường.
Xin Chúa tiếp tục đồng hành và chúc lành cho các em thiếu nhi, cho các gia đình và cộng đồng; để từ những công việc nhỏ bé mỗi ngày, mọi người cùng nhau vun đắp một quê hương xanh hơn, một cuộc sống tốt đẹp hơn và một tương lai tươi sáng hơn cho các em.
BTT Caritas Phan Thiết
Xem ảnh: Tại đây
