TÂM SỰ VỚI BẠN TRẺ

 

Lm. Anphong Nguyễn Công Vinh

          

Có tinh thần trách nhiệm

 

Có một số người trẻ hôm nay sống bất cần. Họ không nghĩ đến ai cả. Họ dám làm mọi chuyện, nhưng lại không dám chịu trách nhiệm về việc mình làm. Thái độ hèn yếu ấy không phải là của người trẻ mà người ta vẫn xưng tụng là tương lai của xã hội, của Giáo Hội.

Làm sao gọi là có trách nhiệm khi bạn gạ gẫm, hứa hẹn đủ điều rồi phá hoại đời con gái người ta. Xong việc ấy, bạn tìm cáchné tránh, tìm cách biến, tìm cách phủ nhận mọi trách nhiệm. Bạn có muốn làm anh hùng, anh chị không ? Hãy nhập bọn với những nhóm bụi đời chuyên quậy phá phố phường, bắt nạt những người yếu kém; hãy sắm một chiếc xe máy cho xịn, độ nòng lại, gắn thêm bô, hút ma tuý, rồi đua xe bạt mạng không kể sống chết, khiến mọi người hoảng sợ tránh ra, trong lòng lẩm bẩm chửi thề: con nhà ai mà mất dạy!

Một số bạn trẻ ngày nay cho thế là đáng mặt anh hùng, chứ không ý thức rằng mình phải có trách nhiệm với mình bằng cách rèn luyện bản thân, trở nên người tốt, sống có kỷ luật, và có trách nhiệm với người khác bằng việc tôn trọng tự do của họ, giúp đỡ những người thiếu thốn, nghèo khổ. Đây mới thật là sống anh hùng.