CHẦU THÁNH THỂ – CHÚA NHẬT 5 THƯỜNG NIÊN, NĂM A

 

 I – KHAI MẠC  

– Kinh Chúa Thánh Thần, Tin, Cậy, Mến, Ăn năn tội.

– Hát: Thờ Lạy Chúa

II – TÔN VINH THÁNH THỂ

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, Giờ đây, cộng đoàn chúng con quy tụ bên Thánh Thể Chúa, trở về sau những ngày lao nhọc của đời sống thường nhật. Bao mồ hôi đã đổ xuống trên ruộng vườn, nơi công xưởng, trường học; bao lo toan, vất vả để mưu sinh và nuôi sống gia đình. Chúng con mang đến trước nhan Chúa tất cả những vui buồn, những thành công và thất bại, những thử thách, khổ đau cũng như những hồng ân Chúa đã thương ban trong suốt tuần lễ vừa qua.

Lạy Chúa, tất cả những thánh giá nặng nhẹ, những ưu tư thầm kín và cả những niềm vui đơn sơ của đời sống, chúng con xin khiêm tốn dâng lên Chúa trong giờ chầu Thánh Thể này. Cúi xin Chúa là Cha nhân từ thương đón nhận, với tấm lòng tri ân, đền tạ và phó thác của mỗi người chúng con. Trước tôn nhan Chúa, chúng con xin sấp mình thờ lạy, chúc tụng và tôn vinh Ngài.

Chúa thấu suốt đời sống chúng con còn nhiều gian nan, yếu đuối và bất toàn. Sức chúng con mỏng dòn, rất cần được Chúa nâng đỡ, ủi an và hướng dẫn. Chính vì yêu thương chúng con, Chúa đã thiết lập Bí tích Thánh Thể, tái diễn hy tế tạ ơn trên bàn thờ mỗi ngày, để ở lại với chúng con, trở nên lương thực nuôi dưỡng, nguồn sức sống và nghị lực giúp chúng con bước đi giữa trần gian đầy thử thách.

Lạy Chúa, dù đời sống đạo của chúng con còn nhiều thiếu sót, lòng mến còn chưa trọn vẹn, nhưng chúng con xác tín rằng mình đang được sống trong vòng tay yêu thương của Chúa. Tất cả những gì chúng con có và đang có đều nhờ hồng ân nhưng không của Chúa dành cho chúng con.

Nhìn ra thế giới chung quanh, chúng con nhận ra còn biết bao anh chị em đang sống trong cảnh nghèo đói, thiếu thốn, chiến tranh, thiên tai, không có lấy một mái nhà che nắng che mưa. Thế nhưng, nhiều khi chúng con lại vô tâm, chỉ lo vun vén cho bản thân và gia đình mình, mà quên đi tình huynh đệ, tình liên đới và trách nhiệm với tha nhân.

Xin Chúa dạy chúng con biết sống theo chân lý của Lời Ngài. Xin soi sáng tâm trí chúng con, mở rộng con tim chúng con, để chúng con nhận ra con đường Chúa muốn chúng con bước đi, biết yêu thương, sẻ chia và sống xứng đáng là môn đệ của Chúa giữa đời.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, xin ở lại với chúng con.

Hát: Lời Ngài

III – CÔNG BỐ LỜI CHÚA: Mt 5, 13 – 16

IV – SUY NIỆM

“Các con là muối đất, các con là ánh sáng thế gian.”

Muối có bản chất mặn, có tác dụng thanh luyện, bảo quản, ướp và làm tăng thêm hương vị cho thức ăn. Muối là yếu tố không thể thiếu, là người bạn đồng hành của sự sống và của thân thể con người. Ánh sáng thì có nhiệm vụ sưởi ấm, chiếu soi những nơi tối tăm, lạnh lẽo; nơi nào có ánh sáng, nơi đó có sự sống. Chúa đã dạy mỗi chúng ta phải trở nên muối và ánh sáng giữa trần gian. Chính Chúa khẳng định căn tính của Giáo Hội và của mỗi người Kitô hữu là như thế. Đó cũng chính là ý nghĩa và giá trị của đời sống Kitô hữu giữa thế giới hôm nay.

Qua đoạn Tin Mừng, Chúa muốn dạy cho mỗi môn đệ của Ngài rằng: sống giữa trần gian không phải là sống ích kỷ cho bản thân, nhưng là sống cùng, sống trong và sống cho trần thế. Ánh sáng đức tin của người Kitô hữu phải được chiếu tỏa suốt cả cuộc đời, để Tin Mừng của Chúa được loan truyền, và qua những việc lành của chúng ta, thế gian nhận ra và tôn vinh Cha chúng con ở trên trời.

Ngược dòng lịch sử dân Do Thái, sau khi được Thiên Chúa dẫn đưa trở về từ chốn lưu đày Babylon, tâm trạng của họ tràn đầy mong đợi một thời kỳ phục hưng trần thế. Họ chỉ chú tâm lo cho bản thân, lo tuân giữ các nghi lễ và hình thức thờ phượng. Trước thực trạng ấy, ngôn sứ Isaia đã đến và cảnh tỉnh dân Chúa rằng: muốn trở thành dân giao ước của Thiên Chúa, chỉ giữ lễ nghi và việc thờ phượng thôi thì chưa đủ. Dân Israel chỉ thực sự làm vinh danh Thiên Chúa và trở nên ánh sáng cho muôn dân khi biết xây dựng một cộng đồng huynh đệ đích thực, biết sống vì mọi người, sống cho tha nhân và sống nhờ sức mạnh cũng như niềm tin vào Thiên Chúa.

Thánh Phaolô đã xác tín: “Tôi đã công bố cho anh em Đức Kitô chịu đóng đinh.” Quả thật, chính gương sống của Thầy Giêsu là muối và là ánh sáng cho mỗi người môn đệ noi theo. Để cứu chuộc nhân loại, để trở thành muối ướp mặn con người khỏi hư nát vì tội lỗi, Chúa đã hiến dâng chính mạng sống mình. Để trở thành ánh sáng cho trần gian, Chúa đã chấp nhận cái chết trên thập giá, từ đó chiếu soi cho toàn thể nhân loại ánh sáng của tình yêu, lòng bác ái và sự hy sinh trọn vẹn, sẵn sàng chết cho đoàn chiên, cho anh em, cho cả những kẻ bất trung phản bội Ngài.

Hơn hai ngàn năm đã trôi qua kể từ khi Đức Kitô nêu gương sống ấy, nhưng cho đến nay, mỗi người Kitô hữu nói riêng và toàn thể Giáo Hội nói chung đã thực sự bước theo dấu chân Ngài để trở nên muối mặn và ánh sáng, hầu biến đổi trần thế hay chưa? Có lẽ chúng con vẫn còn quá thụ động và chậm chạp trước muôn vàn khổ đau của thế giới hôm nay.

Nhìn lại một năm qua trên bình diện toàn cầu, chiến tranh và bạo lực vẫn tiếp diễn, máu vẫn đổ ở nhiều nơi; xung đột sắc tộc và tôn giáo tiếp tục gây nên những thảm cảnh đau thương. Thiên tai ngày càng khốc liệt: lũ lụt, hạn hán xảy ra khắp nơi, đặc biệt tại khu vực Đông Nam Á. Theo các thống kê quốc tế, vẫn còn hàng tỷ người đói khổ, trong đó sinh mạng của hàng triệu người tại châu Phi đang bị đe dọa từng giờ vì nạn đói, bệnh tật và các dịch bệnh nguy hiểm. Bên cạnh đó là những khủng hoảng sâu sắc về đạo đức và luân lý, nhất là nơi giới trẻ. Ngay trên quê hương chúng con, trong năm qua cũng đã phải gánh chịu nhiều thiên tai, lũ lụt, hạn hán, mất mùa; biết bao mảnh đời bất hạnh đang cần được giúp đỡ, an ủi và sẻ chia.

Trước bức tranh toàn cảnh ấy, người Kitô hữu chúng con tự hỏi: chúng con đã thực sự sống như muối và ánh sáng như Chúa dạy chưa? Hay chúng con vẫn giống như dân Israel năm xưa, chỉ lo vun vén cho đời sống đạo của riêng mình, sống khép kín và ích kỷ, mà thờ ơ trước cuộc sống của anh chị em xung quanh?

Dường như trong sâu thẳm tâm hồn, mỗi chúng ta lại nghe vang lên câu hỏi của Đức Giêsu: “Các con có là muối không? Hay muối của các con đã trở nên nhạt nhẽo, không còn giá trị nữa? Các con có là ánh sáng không? Hay ánh sáng các con nhận được từ Thầy đang bị che khuất dưới đáy thùng?”

Lạy Thiên Chúa tình yêu,

Xin cho mỗi chúng con nhận ra chân lý của Ngài rằng, còn rất nhiều anh em xung quanh con, chưa nhận biết Chúa, đang rất cần đến mỗi chúng con chia sẻ một chút muối, một chút ánh sáng của tình người bằng những việc làm cụ thể, bằng sự chia sẻ cảm thông để ướp sống, để sưởi ấm nhân loại trong mọi hoàn cảnh. Như Chúa đã dạy chúng con: “Hãy chia của ngươi cho kẻ đói, hãy tiếp nhận vào nhà ngươi những người bất hạnh, không nhà ở. Nếu gặp anh em trần truồng hãy cho họ mặc đồ vào”. Có như vậy “Họ sẽ thấy những việc lành của các con mà ngợi khen Cha các con ở trên trời”.

Hát: Đâu Có Tình Yêu Thương

V – TÂM TÌNH KẾT THÚC

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, vì yêu thương nhân loại, vì yêu thương mỗi người chúng con, Chúa vẫn âm thầm ẩn mình từng giây phút nơi Nhà Tạm. Trong thinh lặng ấy, Chúa không ngừng dạy chúng con học theo gương Chúa, để trở nên muối mặn và ánh sáng cho trần gian bằng chính đời sống vị tha, bằng tình yêu quảng đại được trao ban cho tha nhân, cho những người nghèo đói, bất hạnh và khổ đau.

Từ tình yêu Thập Giá, xin Chúa tiếp tục dạy dỗ mỗi chúng con như năm xưa Chúa đã huấn luyện các môn đệ, biết sống đời bác ái huynh đệ, biết nâng đỡ và đồng hành cùng nhau, cùng chung tay xóa đi nghèo đói, bệnh tật và khốn cùng, để ánh sáng đức tin được chiếu tỏa đến tận cùng trái đất.

Lạy Mẹ Maria, Mẹ là người môn đệ đầu tiên đã sống trọn vẹn bài học yêu thương của Con Mẹ, bằng một cuộc đời quên mình và hoàn toàn hướng về tha nhân. Mẹ đã ân cần lo lắng cho nỗi thiếu thốn của người khác khi chạy đến cầu bầu cùng Con Mẹ trong tiệc cưới Cana. Mẹ cũng đã mang ánh sáng và niềm vui sẻ chia đến cho bà Êlisabét, khi Mẹ vội vã lên đường sau lời truyền tin của sứ thần.

Xin Mẹ dạy cho mỗi chúng con biết noi gương Mẹ, sống tinh thần vị tha, sẵn lòng chia cơm sẻ áo với anh chị em, sẵn sàng giúp đỡ những người khó khăn, bệnh tật, nâng đỡ những ai túng thiếu, vất vả, và biết xót thương những mảnh đời lầm than trong khả năng Chúa đã trao ban cho mỗi chúng con.

Nguyện xin cho ánh sáng đức tin Kitô giáo nơi mỗi người chúng con được lan tỏa, để qua đời sống yêu thương và phục vụ, người khác sẽ nhận biết và ngợi khen Thiên Chúa là Cha chúng con ở trên trời. Amen.

Hát kết: Thắp Sáng Lên

 

Nguồn: daminhtamhiep.net