CHẦU THÁNH THỂ _ CHÚA NHẬT I MÙA CHAY_NĂM A

Chủ đề: VÀO HOANG ĐỊA

 

I.  CHỦ SỰ ĐẶT MÌNH THÁNH CHÚA

HÁT: CHẮP TAY LÒNG CUNG KÍNH _ Lian

ĐK: Chắp tay lòng cung kính, bái lạy, tôn vinh Thánh Thể (í a) cực linh, tình yêu Ngài vô biên. Chúa cho con được no nê bởi Bánh Thiêng thơm ngon lạ lùng. Bánh này ở tận thiên cung, nay nên Bánh dưỡng nuôi nhân trần. Lương Thần này là Thịt Máu Chúa, là nguồn ơn cứu độ. Con thờ lạy cùng tôn vinh, con thờ lạy cùng tôn vinh.

1. Chính Chúa là người bạn thân kín đáo (í) và nhẹ nhàng, đưa tay gõ cửa lòng con. Chân thành con mời Chúa vào mà dùng bữa với con.

2. Chính Chúa là nguồn tình yêu, lấy chính Máu Thịt của mình mà bổ dưỡng xác hồn con. Giữa đời u sầu héo hon, Ngài luôn ở trong con.

II. TÂM TÌNH THỜ LẠY

Người dẫn (ND): Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Chúng con tin thật Chúa đang ngự đây với chúng con nơi nhiệm tích Cực Thánh. Chúng con tôn thờ và chúc tụng tình yêu của Chúa đến muôn đời.

Cộng đoàn (CĐ): Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Chúng con xin tôn thờ và chúc tụng Chúa.

ND: Lạy Chúa, trong không gian đầy linh thánh này, chúng con được tựa nép bên lòng Chúa như con thơ tựa nép vào lòng mẹ. Chúng con lắng nghe Chúa nói và chúng con đáp lại lời Ngài. Chúng con trò chuyện thân tình với Chúa, bộc bạch hết mọi tâm tư, ước nguyện với Chúa. Những buồn phiền của chúng con, Chúa ủi an; những đau đớn của chúng con, Chúa xoa dịu; những vết thương của chúng con, Chúa băng bó cho lành. Chỉ ở bên Chúa, chúng con mới có được hạnh phúc thật sự.

CĐ:  Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Chúng con xin tôn thờ và chúc tụng Chúa.

ND: Lạy Chúa, năm xưa sau khi chịu phép rửa, Chúa được Thần Khí dẫn vào hoang địa, để chịu quỷ cám dỗ.  Người ăn chay ròng rã bốn mươi đêm ngày. Chúng con bắt đầu hành trình chay thánh, xin cho chúng con biết tận dụng thời gian hồng ân này để thanh luyện tâm hồn của mình. Và Thánh Thể Chúa chính là phương thế hữu hiệu nhất, là nguồn sức mạnh thiêng liêng, giúp chúng con sống trọn hành trình chiến đấu thiêng liêng. Vì thế, xin cho chúng con luôn biết tôn thờ, rước lấy Thánh Thể Chúa mỗi ngày để chúng con đủ sức chiến đấu với cám dỗ trong hành trình tiến về Nước Chúa. Amen.

CĐ: Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Chúng con xin tôn thờ và chúc tụng Chúa.

(thinh lặng ít phút)

III.       TÂM TÌNH THỐNG HỐI

ND: Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Chúa mời gọi chúng con bước theo Ngài, là vác thập giá mình hằng ngày mà theo Chúa. Lời mời gọi này càng khẩn thiết hơn khi Giáo hội đang bước vào mùa Chay Thánh. Nhưng lạy Chúa, với sự yếu đuối của bản thân, chúng con không thể tự sức mình làm được chuyện gì, lại còn biết bao lần chúng con đã thêm vào thân thể Chúa những đòn roi, mão gai, đinh sắt, lưỡi đòng, làm cho Chúa phải buồn lòng, đau đớn. Chúng con thành tâm xin lỗi Chúa và xin Chúa thương thứ tha cho những lỗi lầm của chúng con.

CĐ: Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Xin Chúa thương xót thứ tha.

ND: Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Chúng con thật xấu hổ biết chừng nào khi chúng con nghe theo những lời quyến rũ sự đời mà quên đi những lời Chúa dạy. Chúng con đã có những suy nghĩ, lời nói, hành động không đẹp lòng Chúa. Chúng con thích nuông chiều theo những dục vọng xấu và đang dần đánh mất cảm thức về tội. Chúng con xin lỗi Chúa và xin Chúa thứ tha cho những bất xứng và yếu kém của chúng con.

CĐ: Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Xin Chúa thương xót thứ tha.

(Thinh lặng ít phút)

Hát: TRÊN CON ĐƯỜNG TRỞ VỀ _ Lm. Mi Trầm

1. Trên con đường trở về, tâm hồn thấy băn khoăn. Trên con đường trở về, cuộc đời này ăn năn. Hãy bước nhanh trở về, tìm về chốn vinh quang. Đời nặng gánh vai mang, tựa nhẹ cánh phượng hoàng.

ĐK. Con xin trở về, về với Chúa là Cha. Con xin trở về, tội đời xin sám hối. Con xin trở về, về với Chúa là Cha. Con xin trở về, tội đời xin giã từ.

2. Trên con đường trở về, xin đừng xé áo thôi. Trên con đường trở về, lòng tà diệt không ngơi. Hãy bước nhanh trở về, tình Người rất bao la, đời đời mãi thương ta, tình trời đất giao hòa

IV.    LỜI CHÚA VÀ SUY NIỆM

 HÁT: LẮNG NGHE LỜI CHÚA – Lm Nguyễn Duy

1. Xin cho con biết lắng nghe Lời Ngài dạy con trong đêm tối. Xin cho con biết lắng nghe Lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời và vâng theo ý Chúa. Xin cho con biết thân thưa: ‘Lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi?’

ÐK: Lời Ngài là sức sống của con. Lời Ngài là ánh sáng đời con. Lời Ngài là chứa chan hy vọng, là đường để con hằng dõi bước. Lời Ngài đượm chất ngất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời. Lời Ngài hạnh phúc cho trần ai.

2. Xin cho con vững bước đi vào đời truyền rao cho Chân Lý. Xin cho con biết say mê cuộc đời làm nhân chứng tình yêu. Cho môi con thắm nét cười, Lời Ngài được đem cho thế giới. Cho đôi tay sáng ơn trời, trọn vẹn hành lý cho ngày mai.

1. Lời Chúa: (Mt 4,1-11) (mời cộng đoàn đứng)

             Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Mát-thêu        

Sau khi chịu phép rửa, Đức Giêsu được Thần Khí dẫn vào hoang địa, để chịu quỷ cám dỗ.  Người ăn chay ròng rã bốn mươi đêm ngày, và sau đó, Người thấy đói. Bấy giờ tên cám dỗ đến gần Người và nói: “Nếu ông là Con Thiên Chúa, thì truyền cho những hòn đá này hoá bánh đi!”. Nhưng Người đáp: “Đã có lời chép rằng: Người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh, nhưng còn nhờ mọi lời miệng Thiên Chúa phán ra”. Sau đó, quỷ đem Người đến thành thánh, và đặt Người trên nóc đền thờ, rồi nói với Người: “Nếu ông là Con Thiên Chúa, thì gieo mình xuống đi! Vì đã có lời chép rằng: Thiên Chúa sẽ truyền cho thiên sứ lo cho bạn, và thiên sứ sẽ tay đỡ tay nâng, cho bạn khỏi vấp chân vào đá”. Đức Giêsu đáp: “Nhưng cũng đã có lời chép rằng: Ngươi chớ thử thách Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi”. Quỷ lại đem Người lên một ngọn núi rất cao, và chỉ cho Người thấy tất cả các nước thế gian, và vinh hoa lợi lộc của các nước ấy, và bảo rằng: “Tôi sẽ cho ông tất cả những thứ đó, nếu ông sấp mình bái lạy tôi”. Đức Giêsu liền nói: “Xa-tan kia, xéo đi! Vì đã có lời chép rằng: Ngươi phải bái lạy Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi, và phải thờ phượng một mình Người mà thôi”. Thế rồi quỷ bỏ Người mà đi, và có các sứ thần tiến đến hầu hạ Người.

2. Suy niệm(mời cộng đoàn ngồi)

        Cùng với Giáo hội chúng con bước vào Mùa Chay Thánh, đây là thời gian thuận tiện giúp chúng con nhìn lại chính mình và nhận ra những yếu đuối, tội lỗi của bản thân trong tương quan với Thiên Chúa và tha nhân. Nhờ đó, chúng con biết ăn năn, sám hối, quay trở về với Thiên Chúa và đón nhận tình thương vô bờ bến của Ngài. Mùa Chay cũng là thời kỳ ân sủng, luyện tập và chiến đấu thiêng liêng. Dân Do Thái xưa đã đi vào sa mạc bốn mươi năm trường để chịu thử thách, thanh luyện trước khi tiến vào miền đất hứa.

        Tin Mừng hôm nay cũng dẫn chúng con đi vào một khung cảnh rất đặc biệt trong cuộc đời Chúa Giêsu, đó là đi vào hoang địa. Trong nơi hoang địa, Chúa đã ăn chay, cầu nguyện suốt bốn mươi đêm ngày và đã chiến đấu chống lại các chước cám dỗ do ma quỷ bày ra. Cũng vậy, dưới Ánh Sáng của đoạn Lời Chúa hôm nay, chúng con cũng được mời gọi tiến vào hoang địa, đi vào sa mạc của cõi lòng mình để lắng đọng, lắng nghe và cảm nhận được những gì đang xảy ra.

        Trước hết, hoang địa là nơi hoang vu, khô cằn, trống trải, thiếu thốn, ít người qua lại. Con người cảm thấy cô độc khi ở trong hoang địa. Nhưng ở nơi đây, con người có thể dễ đối diện với chính mình và với Thiên Chúa. Trong hoàn cảnh này, con người cũng dễ bị cám dỗ. Tin Mừng hôm nay đã họa lại cách rõ nét từng cám dỗ mà Chúa phải chịu trong nơi hoang địa xưa. Bốn mươi ngày trong sa mạc làm nổi bật thiên tính và nhân tính nơi Chúa Giêsu. Nhân tính của Ngài được tỏ lộ qua việc Ngài vẫn biết đói, biết mệt, vẫn có những nhu cầu của nhân tính con người và vẫn phải chịu chước cám dỗ do ma quỷ bày ra.

        Cám dỗ đầu tiên mà ma quỷ cám dỗ Chúa Giêsu là về miếng ăn. Ma quỷ biết Ngài đang đói vì đã trải qua bốn mươi đêm ngày trong hoang địa: “Nếu ông là Con Thiên Chúa, thì truyền cho những hòn đá này hóa bánh đi.” Đằng sau lời mời mọc đó là một sự thách thức tinh vi của ma quỷ, hãy dùng quyền năng để phục vụ bản thân, hãy đặt nhu cầu vật chất lên trên thánh ý của Thiên Chúa. Nhưng Chúa Giêsu đáp: “Đã có lời chép rằng: Người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh, nhưng còn nhờ mọi lời miệng Thiên Chúa phán ra”. Câu trả lời này của Chúa đã thể hiện rõ thiên tính của Ngài, khiến ma quỷ phải nhường bước.

        Qua đó, điều này mời gọi chúng con nhìn lại cách mình đang sống. Giữa một xã hội đề cao hưởng thụ, tiện nghi và vật chất, con người rất dễ đánh đồng hạnh phúc với việc có nhiều của cải, hưởng thụ nhiều hơn. Chúng con chỉ biết làm no thỏa cái bụng của mình mà không để cho Lời Chúa thấm đượm trong tâm hồn. Đôi khi vì nhu cầu bản thân mà chúng con đánh mất đi phẩm giá của mình, thậm chí là ăn trên mồ hôi, xương máu của người khác. Chúng làm mờ đôi mắt lương tâm chúng con. Cám dỗ thứ nhất giúp chúng con nhận ra rằng: những nhu cầu trong đời sống hằng ngày rất cần thiết cho con người tồn tại và phát triển, nhưng điều cần thiết hơn cả của đời sống Kitô hữu là chính Chúa, là đón nhận thần lương đem lại cho chúng con sự sống đời đời là chính Thánh Thể Chúa. Có Chúa ở trong chúng con, chúng con chẳng còn e ngại khi phải đối diện với cám dỗ và chúng con có sức mạnh để chống trả lại những chước cám dỗ đó.

        Không dừng lại ở đó, ma quỷ tiếp tục cám dỗ Chúa Giêsu bằng một cám dỗ khác. Chúng đem Chúa đến thành thánh, và đặt Người trên nóc đền thờ, rồi nói với Người: “Nếu ông là Con Thiên Chúa, thì gieo mình xuống đi! Vì đã có lời chép rằng: Thiên Chúa sẽ truyền cho thiên sứ lo cho bạn, và thiên sứ sẽ tay đỡ tay nâng, cho bạn khỏi vấp chân vào đá”. Chúa Giêsu đã đáp lại rằng: “Nhưng cũng đã có lời chép rằng: Ngươi chớ thử thách Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi”. Chúa dạy chúng con hiểu thế nào là đức tin đích thực, một niềm tin vững mạnh. Tin không phải là đòi hỏi những dấu lạ, không phải là đặt điều kiện với Chúa, nhưng là tín thác và vâng phục, ngay cả khi không hiểu hết những gì Chúa đang làm cho mình. Trong đời sống thường ngày, biết bao lần chúng con cũng vô tình rơi vào cám dỗ này. Chúng con cầu nguyện nhưng lại mong Chúa làm theo ý mình, đáp ứng nguyện vọng của mình và khi không được như mong muốn thì thất vọng, chán nản, thậm chí là kêu trách, phàn nàn, xa rời Chúa. Do đó, dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, chúng con cần có một niềm tin vững mạnh vào Chúa. Chúa sẽ có cách của Ngài và đôi khi Ngài ban ơn cho ta vượt ngoài sự mong đợi của ta.

        Cám dỗ cuối cùng mà ma quỷ đặt ra cho Chúa Giêsu là cám dỗ về quyền lực, danh vọng và vinh hoa trần thế. Quỷ cho Chúa Giêsu thấy tất cả các nước thế gian, và vinh hoa lợi lộc của các nước ấy chỉ cần Người sấp mình bái lạy nó. Đây là lời mời gọi chọn con đường rộng thay vì con đường hẹp là con đường của thập giá. Nhưng Chúa Giêsu đã đáp lại cách mạnh mẽ: “Xa-tan kia, xéo đi! Vì đã có lời chép rằng: Ngươi phải bái lạy Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi, và phải thờ phượng một mình Người mà thôi”. Trước câu trả lời dứt khoát của Chúa, cuối cùng ma quỷ cũng chịu thua và phải rút lui. Đứng trước cám dỗ này, mỗi người chúng con cũng cần tự vấn lương tâm của mình. Trong đời sống của mình, điều gì đang chiếm vị trí trung tâm? Danh vọng, quyền lực, chức tước, sự công nhận của người khác hay chính Chúa? Biết bao lần chúng con sẵn sàng thỏa hiệp với điều sai trái để chỉ đạt được mục đích, có được địa vị, thành công, tiếng khen từ người khác. Những cám dỗ này tạo nên vỏ bọc giả tạo tưởng chừng như an toàn. Chúng con bị mê hoặc, an ổn trong chúng. Nhưng than ôi! Rồi một ngày chúng con nhận ra rằng chẳng có chi vững bền ở trên cõi dương gian này ngoài chính Chúa. Do đó, chúng con cần ý thức rằng mọi vinh quang trần thế đều chóng qua, chỉ có nơi Chúa mới là bến đỗ vĩnh cửu và là cùng đích mà chúng con cần hướng tới. Xin cho chúng con cũng luôn biết quy hướng mọi hoạt động của đời mình về Chúa Giêsu Thánh Thể như cha thánh Eymard đã cảm nghiệm: “Có Thánh Thể rồi bạn còn cần gì hơn nữa”.

         Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Đi vào hoang địa đời mình vừa là thách đố vừa là cơ hội cho chúng con. Thách đố là những cám dỗ chúng con phải đối diện. Cơ hội vì chúng con có thể nhìn thẳm sâu vào trong cõi lòng của mình để nhận ra những cám dỗ đang vây bủa chúng con. Nhờ đó chúng con biết ra sức chiến đấu chống lại những cám dỗ đó. Lạy Chúa! Những cám dỗ mà Chúa chịu năm xưa cũng là những cám dỗ mà chúng con đang phải đối diện hằng ngày. Chúng con biết rằng tự sức riêng mình, chúng con chẳng có thể làm được gì. Xin Chúa thêm sức mạnh và lòng tin cho chúng con, để chúng con can đảm chiến đấu chống lại những chước cám dỗ của ma quỷ. Xin cho chúng con luôn biết học nơi Chúa, luôn lắng nghe và thực hành Lời Chúa. Xin cho chúng con biết lấy Lời Chúa làm kim chỉ nam dẫn lối đưa đường cho đời sống chúng con để chúng con không rơi vào những cám dỗ của ma quỷ và không thỏa hiệp với chúng. Xin cho chúng con biết luôn rước Thánh Thể Chúa vì chính Thánh Thể Chúa là nguồn sức mạnh, ban ơn trợ lực, giúp chúng con thoát khỏi những cám dỗ.

        Nhất là trong mùa Chay Thánh này, xin cho chúng con biết hăng say cầu nguyện, sám hối, ăn chay và thực thi việc bác ái. Vì đây là những phương thế hữu hiệu giúp chúng con biết tránh xa các dịp tội và để chúng con có thể thông phần vào cuộc khổ nạn của Chúa. Xin Chúa nâng đỡ, giúp sức cho chúng con để chúng con có thể họa lại dung mạo của Chúa và trở nên những chứng nhân trung thành của Thánh Thể Chúa ngay ở đời này và được hưởng hạnh phúc vĩnh cửu ở đời sau. Amen

(Thinh lặng ít phút)

V. TÂM TÌNH CẦU XIN

Chủ tế: Anh chị em thân mến, Mùa Chay là thời gian thuận tiện giúp các Kitô hữu sám hối, ăn chay, cầu nguyện, thực thi việc bác ái và canh tân đời sống của mình. Với ước muốn sống trọn Mùa Chay Thánh và để thông phần vào cuộc khổ nạn của Đức Kitô, chúng ta cùng dâng lời nguyện xin.

1. Chúng ta dâng lên Chúa Giáo Hội hoàn cầu. Xin cho các vị mục tử trong Hội Thánh, luôn bước đi theo ánh sáng của Lời Chúa, nghèo khó trong tinh thần, hiền lành trong ứng xử và xin cho các Ngài luôn đầy tràn ơn Chúa Thánh Thần, để các ngài luôn hăng say dấn thân trong các công việc mục vụ Tin Mừng cứu độ của Chúa.

-     Xin Chúa nhậm lời chúng con

2. Chúng ta hiệp lời cầu xin hòa bình trên thế giới, xin cho các nhà lãnh đạo quốc gia được ơn khôn ngoan, biết đặt phẩm giá con người lên hàng đầu, ngõ hầu đem đến một nền công lý, hòa bình và thịnh vượng.

-     Xin Chúa nhậm lời chúng con

3. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mỗi Kitô hữu biết tận dụng thời gian quý báu của Mùa Chay Thánh này theo lời mời gọi của Mẹ Giáo Hội, để sinh ích lợi cho bản thân và cho tha nhân.

-     Xin Chúa nhậm lời chúng con

4. Chúng ta dâng lên Chúa tất cả mọi thành phần trong cộng đoàn chúng ta. Xin Chúa chúc lành và ban muôn ơn lành xuống trên từng người, từng gia đình và xin cho mọi người luôn biết sống tinh thần sám hối và cùng nhau góp phần xây dựng cộng đoàn trở nên chứng tá cho Tin Mừng trong xã hội hôm nay. Và xin Chúa ân thưởng Nước Trời cho những người đã ra đi trước chúng con.

-     Xin Chúa nhậm lời chúng con

Chủ tế:Lạy Chúa là Cha nhân lành, Chúa đã không để cho chúng con bị hư mất nhưng cứu chúng con thoát khỏi mọi sự dữ. Xin thương nhìn đến đoàn con cái Chúa đang nài xin và ban cho chúng con những ơn cần thiết như lòng Chúa ước mong. Chúa là Đấng Hằng Sống và hiển trị muôn đời.

VI. PHÉP LÀNH THÁNH THỂ

VII. KẾT CHẦU

Hát: KINH CHAY  _ Lm. Nguyễn Duy

1. Con xin dâng muôn lời kinh thắm lệ chan hoà. Con kêu van Chúa nhân từ ghé mắt xót thương. Mùa chay thánh Chúa thương tha thứ tội nhơ. Lắng nghe con dâng lời khấn nguyện. Chúa ban ơn trong mùa thánh này.

2. Trong đêm thâu tâm hồn con vướng bao tội tình. Bao đau thương đã phủ đầy trên tấm thân con. Vì yếu đuối Chúa đã thấu rõ hồn con, Chúa khoan nhân thương gọi trở về. Khứng ban muôn tâm tình thánh thiện.

Nguồn: hocvienthanhthe.com