Chầu Thánh Thể – Chúa Nhật 5 Mùa Chay, năm A

 

I – KHAI MẠC  

Kinh Đức Chúa Thánh Thần, Tin, Cậy, Mến, Ăn Năn Tội.

Hát: Ôi Thần Linh Chúa

II – TÔN VINH THÁNH THỂ  

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể,

Mang thân phận con người, chúng con phải đối diện với muôn vàn thử thách cam go trong cuộc sống. Có những khó khăn về đời sống tâm linh, cũng có những đau khổ về thể xác. Tất cả như những cơn lốc xoáy cuốn chúng con vào vòng quay chao đảo không ngừng. Mỗi ngày đến rồi đi mang theo nhiều truân chuyên vất vả, khiến cuộc đời chúng con trở thành một chuỗi ngày dài chất chồng ưu tư và lo lắng.

Hơn nữa, những nhu cầu vật chất ngày càng cao đòi hỏi phải được đáp ứng, thỏa mãn ngay cũng khiến chúng con phải bôn ba, miệt mài chạy theo lợi nhuận, mải mê kiếm tìm của cải. Lo lắng quá nhiều về vật chất không ít lần làm cho chúng con quên mất việc tôn thờ Chúa và sao lãng đời sống cầu nguyện. Thậm chí, có lúc chúng con còn làm tổn thương đến đức công bằng và lòng bác ái để giành lấy quyền lợi và hưởng thụ.

Thế nhưng, trong những khoảnh khắc lắng đọng và thinh lặng như lúc này, khi dành thời gian để cầu nguyện và suy tư, chúng con nhận ra rằng tất cả những gì chúng con cố công tích góp và vun đắp chỉ mang lại niềm vui và hạnh phúc chóng qua. Từ sâu thẳm tâm hồn, chúng con luôn cảm thấy một nỗi khát khao mãnh liệt: khao khát tìm lại thiên đàng vĩnh cửu đã đánh mất, khao khát đạt đến nguồn hạnh phúc tuyệt đối, vô biên, chính là Thiên Chúa.

Lạy Chúa Giêsu, càng chạy theo những hấp dẫn của thế gian, càng chiều theo tính hư nết xấu và tội lỗi, tâm hồn chúng con càng trở nên cô đơn, buồn thảm, trống vắng và bất an. Chỉ khi ở trong Chúa và ở bên Chúa, lòng chúng con mới tìm được sự bình an đích thực. Chúng con ý thức thân phận yếu đuối và bất lực trước tình trạng tội lỗi của mình. Tạ ơn Chúa đã ban cho chúng con thời gian hồng phúc của Mùa Chay Thánh, là cơ hội thuận tiện để chúng con hoán cải và trở về với Chúa.

Lạy Chúa, chúng con tin rằng Chúa luôn dang rộng vòng tay yêu thương, như người cha bao dung chờ đón những người con lầm lạc trở về để được ôm ấp, thứ tha và chữa lành mọi thương đau. Xin vì cuộc khổ nạn và cái chết của Chúa mà cứu chúng con khỏi án phạt muôn đời. Xin cho chúng con, nhờ được nuôi dưỡng bởi Mình và Máu Thánh Chúa, luôn được kết hiệp mật thiết với Chúa hôm qua, hôm nay và mãi mãi.

Giờ đây, trước tôn nhan thánh thiện Chúa, chúng con cúi mình thờ lạy, dâng lời chúc tụng, ngợi khen, cảm mến và tạ ơn. Xin Chúa tiếp tục tuôn đổ muôn ơn lành và chúc phúc trên chúng con. Nhờ mầu nhiệm Tử Nạn và Phục Sinh của Chúa, xin giải thoát chúng con khỏi mọi xiềng xích tội lỗi và quyền lực sự chết.

Lạy Chúa Giêsu, xin ban ánh sáng Lời Chúa soi dẫn đời sống chúng con. Amen.

Hát : Xin Chỉ Cho Con.

III – ĐỌC LỜI CHÚA: Ga 11,1 – 45

IV – SUY NIỆM  

Với trái tim yêu thương nồng nàn, từ đời đời, trước khi tạo dựng muôn loài, Thiên Chúa đã muốn nâng con người lên, cho được thông phần vào sự sống của Ngài. Thiên Chúa đã dựng nên con người theo hình ảnh Ngài và mong muốn con người sống thân mật với Ngài, được dự phần vào sự phong phú, kho tàng khôn ngoan, tình yêu và hạnh phúc viên mãn nơi Ngài. Nhưng nguyên tổ đã lạm dụng tự do để bất trung, làm đổ vỡ mối hiệp thông với Thiên Chúa. Từ đó, tương quan với Thiên Chúa bị đứt đoạn, và tương quan với vũ trụ cũng bị tổn thương theo. Quyền lực tội lỗi thống trị, khiến cuộc sống tràn đầy những tranh chấp, chia rẽ, hận thù, chiến tranh; và bi thảm nhất là sự chết đã bước vào lịch sử loài người. Dù con người luôn khao khát kéo dài sự sống, dù đã có bao nỗ lực nhằm vượt thắng sự chết, thì tất cả vẫn chỉ dừng lại nơi giới hạn của thân phận thụ tạo. Còn về đời sống tâm linh, làm sao con người có thể nối lại mối hiệp thông với Thiên Chúa, để được sống bình an, hạnh phúc ở đời này và mai sau được sống lại trong Nước Chúa, đạt tới hạnh phúc đích thực?

Là Cha giàu lòng thương xót, Thiên Chúa không bỏ mặc con người trong tội lỗi và tuyệt vọng trước án chết đời đời, nhưng đã sai Con Một của Ngài đến để mặc khải cho con người về sự sống đời đời. Nhờ Đức Kitô, con người được giải thoát khỏi tội lỗi, được vượt qua sự chết để bước vào sự sống mới.

Khi đến trần gian, mặc lấy thân phận con người, Chúa Giêsu đã muốn liên kết và chia sẻ trọn vẹn thân phận nhân loại, ngoại trừ tội lỗi. Nơi Đức Giêsu có hai bản tính hiệp nhất trong một Ngôi vị, không lẫn lộn, không thay đổi, không phân chia, không tách rời. Ngài cũng cảm nghiệm những tâm tình nhân loại: vui buồn, xúc động, yêu thương. Trái tim Ngài luôn rung lên những nhịp đập yêu thương. Ngài đã chữa lành bao người tê bại, đui mù, phong hủi… Ngài cũng cho kẻ chết sống lại, như con trai bà góa thành Naim, con gái ông Giairô. Ngài hiện diện để đem lại niềm vui và hy vọng. Ai cũng có chỗ trong trái tim rộng mở của Đấng Cứu Thế, và một cách đặc biệt là gia đình Matta, Maria và Lazarô. Chúa Giêsu thường ghé lại nghỉ ngơi tại nhà họ. Thánh Gioan ghi lại: “Chúa thương Matta, Maria và Lazarô”. Còn Matta và Maria cũng đáp lại tình yêu ấy: người thì tận tình phục vụ, người thì chăm chú lắng nghe lời Chúa.

Khi Lazarô lâm bệnh nặng, hai chị vội vã sai người đến báo tin cho Đức Giêsu. Chúa vẫn lưu lại thêm hai ngày nơi đang ở, rồi mới nói: “Chúng ta hãy trở lại miền Giuđê”. Các môn đệ thưa: “Thưa Thầy, mới đây người Do Thái tìm cách ném đá Thầy, mà Thầy còn đến đó sao?”. Nhưng Chúa Giêsu biết giờ của Ngài chưa đến, nên Ngài nói: “Lazarô, bạn chúng ta, đang yên giấc; Thầy đi đánh thức anh ấy”. Chúa gọi cái chết là giấc ngủ, bởi sự chết thể lý chỉ là một giấc ngủ tạm thời, chờ ngày trỗi dậy trong sự sống mới.

Thầy trò cùng lên đường. Chúa Giêsu không hối tiếc về sự trì hoãn này, vì Ngài biết đây là một hành động mang tính quyết định. Qua việc cho Lazarô sống lại, Ngài bày tỏ vinh quang Thiên Chúa và củng cố niềm tin cho nhiều người. Nhưng chính dấu lạ ấy cũng trở thành nguyên cớ dẫn đến cái chết của Ngài, như lời đã nói: “Thà một người chết thay cho dân còn hơn”.

Khi Chúa đến nơi, Lazarô đã được chôn bốn ngày, thân xác đã bắt đầu hư hoại. Trước hoàn cảnh ấy, dường như không còn hy vọng nào cho Matta và Maria, ngoài niềm tin vào sự sống lại ngày sau hết, điều mà người Do Thái vẫn tin. Trong nỗi đau mất mát, Matta khóc, Maria khóc, và những người đến chia buồn cũng khóc. Chính Chúa Giêsu cũng thổn thức và rơi lệ. Là Chúa của sự sống, Ngài không muốn bạn mình bị giam cầm mãi trong sự chết, nên Ngài quyết định mở cửa mồ và gọi Lazarô ra.

Chúa tuyên bố: “Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống. Ai tin vào Thầy, dù có chết cũng sẽ được sống. Ai sống mà tin vào Thầy thì sẽ không bao giờ chết”. Trước khi thực hiện phép lạ, Chúa Giêsu dâng lời tạ ơn Chúa Cha, vì Ngài biết Cha luôn nhận lời Ngài. Nhờ quyền năng Thánh Thần, Ngài kêu lớn tiếng: “Lazarô, hãy ra khỏi mồ!”. Lập tức, Lazarô bước ra, vẫn còn quấn băng vải, và khi được tháo cởi, anh đã có thể đi lại bình thường. Phép lạ này nhằm bày tỏ vinh quang Thiên Chúa, đồng thời cũng là dấu chỉ báo trước sự Phục Sinh của Chúa và sự sống lại của chúng con.

Lạy Chúa Giêsu, theo Tin Mừng thuật lại, Chúa đã nhiều lần làm cho kẻ chết sống lại. Nhưng cao điểm là khi chính Chúa chiến thắng sự chết. Không ai lấy mạng sống của Chúa được, nhưng Chúa tự nguyện hiến dâng để đem lại ơn giao hòa và tha thứ cho nhân loại. Và rồi Chúa đã phục sinh vinh hiển, toàn thắng sự chết, mở đường cho chúng con bước vào sự sống mới.

Lạy Chúa Giêsu, Đấng Hằng Sống, Chúa là sự sống lại và là sự sống. Chúng con cảm tạ Chúa đã chết và phục sinh để phục hồi nơi chúng con hình ảnh Thiên Chúa. Xin cho chúng con biết chết đi cho tội lỗi mỗi ngày, để được nên giống Chúa trong đời sống hiện tại, và nhờ đó, được hiệp thông với Chúa trong vương quốc vĩnh hằng. Amen.

Hát: Chúa giàu lòng xót thương

V – CẦU NGUYỆN KẾT THÚC

Lạy Cha giàu lòng thương xót, Cha đã tạo dựng con người theo hình ảnh của Cha và mời gọi chúng con được sống hiệp thông với Cha, hướng tới sự sống đời đời. Dẫu nguyên tổ xưa kia, và từng người chúng con hôm nay, đã bao lần bất trung phản bội, tự đẩy mình vào tình trạng xa cách Cha, thì Cha – Thiên Chúa của kẻ sống – vẫn luôn yêu thương và tìm cách cứu độ chúng con khỏi án chết đời đời.

Chính Cha, trong ý định yêu thương từ muôn thuở, đã tiền định cho chúng con được làm nghĩa tử của Cha, nhờ Đức Giêsu Kitô, trong Chúa Thánh Thần. Ngày chúng con lãnh nhận Bí tích Thánh Tẩy, chúng con được thanh tẩy nhờ nước và Thánh Thần, được thông phần vào mầu nhiệm Tử Nạn và Phục Sinh của Đức Kitô, để được tẩy sạch tội lỗi và tái sinh trong sự sống mới. Ánh sáng và sự sống của Ba Ngôi Thiên Chúa được tuôn đổ vào tâm hồn chúng con, để chúng con được diễm phúc thân thưa: “Abba! Lạy Cha!”.

Được tháp nhập vào Đức Kitô, chúng con mang trong mình niềm hy vọng sẽ được sống lại vinh hiển với Ngài. Và để nuôi dưỡng, củng cố sự sống mới ấy, Cha tiếp tục ban cho chúng con các Bí tích, cách riêng là Thánh Tẩy, Thêm Sức, Hòa Giải và Thánh Thể, như những nguồn ân sủng tuôn đổ Thánh Thần trên chúng con. Nhờ tác động của Chúa Thánh Thần, chúng con được công chính hóa, được giải thoát khỏi quyền lực của tội lỗi và án phạt đời đời, được ở lại trong tình yêu của Cha, sống nhờ sự sống của Con Cha, và trở nên đền thờ sống động của Ba Ngôi Thiên Chúa.

Lạy Cha, chúng con xin chúc tụng và cảm tạ Cha đã tái sinh chúng con, cho chúng con được hiệp thông với Cha. Thế nhưng, nhiều lần chúng con vẫn sa ngã phạm tội và còn cố chấp ở lại trong tình trạng tội lỗi.

Trong Mùa Chay thánh này, xin khơi dậy nơi chúng con niềm khao khát hoán cải và được sống lại với Chúa. Chúng con quyết tâm từ bỏ tội lỗi và lối sống nô lệ cho tội, để bước vào đời sống mới của ân sủng. Xin Cha thương chôn vùi tội lỗi chúng con trong lòng thương xót của Cha, và đổi mới tâm hồn chúng con nên tinh tuyền, sáng ngời. Xin cho chúng con biết sống thân mật với Cha trong đời này, trung thành sống ơn gọi làm con cái Cha, để mai sau được hưởng hạnh phúc vĩnh cửu, hiệp thông trọn vẹn với Cha trong vinh quang cùng Đức Kitô Phục Sinh. Amen.

 

Nguồn: daminhtamhep.net