CHẦU THÁNH THỂ – CHÚA NHẬT 3 MÙA VỌNG, NĂM A

 

I – KHAI MẠC

– Kinh Đức Chúa Thánh Thần, Tin, Cậy, Mến, Ăn năn tội.

– Hát: Thờ Lạy Chúa

II – TÔN VINH THÁNH THỂ  

Mang thân phận con người, chúng con nào ai tránh khỏi dòng thời gian nghiệt ngã. Ngày nối ngày trôi qua, những ưu phiền, lo toan và thử thách dường như cũng chồng chất thêm, khiến đôi khi chúng con cảm thấy sức mình cạn dần dưới gánh nặng thập giá đời thường. Thế nhưng, để chúng con không ngã quỵ, Chúa đã tự nguyện ở lại với chúng con trong nhiệm tích Thánh Thể. Chúa trao ban chính Mình và Máu Thánh Chúa như lương thực thần linh, để chúng con được thông dự vào sự sống của Chúa. Chính Thánh Thể đem lại cho chúng con niềm hạnh phúc sâu xa, vì có Chúa ở cùng, đồng hành và nâng đỡ, chúng con được bình an trong mọi hoàn cảnh.

 Lạy Chúa là sự dịu êm và ủi an của lòng chúng con. Chúa đẹp tuyệt vời và đáng mến vô cùng. Chúa chẳng nề hà điều gì để đến gần chúng con, và luôn khát mong kết hợp với chúng con, chuyển trao muôn ơn lành trên cuộc đời chúng con. Chúa yêu chúng con đến mức lấy việc ở lại bên chúng con làm niềm vui. Đáp lại tình yêu ấy, chúng con mở rộng cửa lòng và tha thiết mời Chúa ngự vào mỗi ngày.

 Lạy Chúa Giêsu, chúng con hết lòng tạ ơn Chúa, vì hy tế Thập Giá được Chúa tiếp diễn mỗi ngày, để Chúa nên một với chúng con; để Chúa lắng nghe, chia sẻ, nâng đỡ, xoa dịu những vết thương âm thầm của chúng con. Nhờ đó, chúng con cảm nhận được tình yêu bao la Chúa dành cho mình. Chúa ban thánh ân cao cả cho chúng con, và kiên nhẫn chờ chúng con trở về tựa nương nơi Thánh Tâm hiền dịu của Chúa. Xin Chúa trở nên sức sống mạnh mẽ, trở nên tình yêu, hạnh phúc và ơn cứu độ cho cuộc đời chúng con. Xin cho chúng con luôn khao khát thuộc trọn về Chúa và để Chúa là gia nghiệp đời đời của chúng con.

Giờ đây, chúng con quỳ bên Thánh Thể Chúa, chúng con xin lỗi Chúa vì bao lần chúng con đã hờ hững, lạnh nhạt trước tình yêu Chúa dành cho chúng con, làm cho trái tim Chúa phải buồn đau. Chúng con cũng xin hợp cùng Mẹ Maria mà khiêm tốn thờ lạy, chúc tụng và tạ ơn Chúa vì muôn hồng ân Chúa hằng tuôn đổ. Qua Thánh Thể, Chúa không ngừng ban cho chúng con biết bao ơn lành hồn xác. Xin tình yêu Thánh Thể thánh hóa và nâng đỡ chúng con, để mỗi lần đến với Chúa, chúng con lại kín múc được nhiều ân sủng và nghị lực, giúp cuộc đời chúng con được đổi mới và sinh nhiều hoa trái thiêng liêng.

 Lạy Chúa, Mùa Vọng nhắc chúng con sống tâm tình chờ đợi Chúa quang lâm. Xin cho Lời Chúa soi dẫn từng bước chúng con đi, để mọi việc chúng con làm đều đẹp ý Chúa, và để chúng con luôn vững niềm hy vọng được gặp Chúa trong bất cứ giây phút nào Chúa đến.

Hát: Lời Ngài

III – ĐỌC LỜI CHÚA: Mt 11, 2-11

IV – SUY NIỆM

Sống trong thân phận lưu đầy, dân Israel luôn mong chờ Chúa đến giải thoát họ. Họ tha thiết khát khao Thiên Chúa can thiệp, đưa trở về Sion, để được sống tự do hạnh phúc. Chúa đã dùng các ngôn sứ, nhất là qua Isaia, hứa sẽ thực hiện ngày hồng phúc đó: “Vui lên nào, hỡi sa mạc, hỡi đồng khô cỏ cháy, vùng đất hoang, hãy trổ bông, hãy tưng bừng nở hoa như khóm huệ và hân hoan nhảy múa reo hò”. Isaia còn tuyên sấm: “Can đảm lên, đừng sợ! Thiên Chúa của anh em đây rồi, sắp tới ngày báo phúc. Thiên Chúa thưởng công phạt tội. Chính Người sẽ đến cứu anh em”.

Khi Thiên Chúa đến, Ngài sẽ làm cho người mù xem thấy, người điếc nghe được, kẻ què sẽ nhảy nhót như nai, miệng lưỡi người câm sẽ reo hò. Xuyên suốt thời gian chuẩn bị, các ngôn sứ đều được sai đến để loan báo tin vui, niềm hy vọng. Đồng thời phác hoạ về một Đấng Thiên Sai tuyệt vời…. Và khi thời gian đã mãn, khi những gì các ngôn sứ loan báo trong Cựu Ước sắp nên hiện thực, Thiên Chúa lại chọn gọi Gioan Tẩy Giả đi trước để loan báo với mọi người rằng: Đấng Thiên Chúa hứa đã đến. Trên bờ sông Giođan, Gioan đã giới thiệu Chúa Cứu Thế như một vị thẩm phán chí công, tay cầm chiếc nia, tay cầm chiếc rìu, Ngài đến để đổi mới mọi sự. Ngài đến để thực hiện phép rửa bằng Thánh Thần và Lửa. Ngài đến để giúp con người lãnh nhận sự sống mới, sự sống của Thiên Chúa. Ngài sẽ làm một cuộc cách mạng mà toàn thế giới đang mong đợi.

Là đấng tiền hô, Gioan cũng là nhân chứng cho sự thật. Gioan đã lên án cuộc hôn nhân bất chính của vua Hêrôđê Antipas với Hêrôđia là chị dâu, nên đã bị tống giam. Dù bị kiềm kẹp trong lao tù, Gioan vẫn tạo cơ hội để các môn đệ ông nhận biết Đức Giêsu là Đấng Cứu Thế. Ông đã sai các môn đệ đến với Chúa Giêsu và hỏi: “Thưa Thầy, Thầy có phải là Đấng Thiên Chúa sai đến hay chúng tôi còn chờ một Đấng nào khác?”. Với câu nghi vấn này, các môn đệ của Gioan muốn hướng về con người của Chúa Giêsu. Họ muốn biết đích thực Chúa là ai?. Và Chúa Giêsu đã dùng những lời của ngôn sứ Isaia để trả lời. Nơi Ngài đã ứng nghiệm nhiều lời sấm ngôn mà các ngôn sứ đã nói về Đấng Thiên Sai. Như thế Ngài chính là Đấng phải đến chứ không còn ai khác. Đồng thời, Chúa Giêsu cũng nói với họ: “Phúc thay cho người nào không mất niềm tin vào Tôi” bởi Ngài biết rằng những người đương thời vẫn quan niệm về một Đấng Thiên Sai quá nặng tính trần tục rằng Đấng ấy sẽ đến đem ơn cứu độ cho con người bằng cách sẽ làm một cuộc cách mạng chính trị, giải thoát Israel khỏi cảnh đô hộ của đế quốc. Ngài sẽ làm cho đất nước hưng thịnh, giàu mạnh. Vì lý do đó, nên dù đã thấy các phép lạ hiển nhiên Chúa Giêsu làm, minh chứng Ngài là Đấng được Thiên Chúa sai đến, họ vẫn thắc mắc nghi ngại… chẳng muốn tin nhận… Hôm nay, Chúa nhấn mạnh cho họ biết rằng: Hãy theo các dấu chỉ để nhận ra Ngài, nếu ai cứ theo những suy tư của riêng mình mà không chấp nhận Ngài, thì họ đã vấp phạm vì Ngài.

Và sau đó, Chúa đã ca tụng Gioan tiền hô: Người ta đổ xô vào rừng không phải để ngắm một cây sậy phất phơ trước gió, mà để nghe một tiên tri. Gioan có niềm vinh dự vượt hơn hẳn mọi ngôn sứ khác. Ông không chỉ là một tiên tri lỗi lạc, là gạch nối giữa Cựu Uớc và Tân Ước. Ông không chỉ là tiền hô trực tiếp dọn đường cho Chúa đến, nhưng còn được thấy Chúa, và chỉ cho mọi người thấy Chúa. Ông đã giới thiệu các môn đệ ông đi theo Ngài… Gioan xứng đáng được Chúa khen ngợi, vì Gioan đã dám sống thanh bạch, đạm bạc, khó nghèo. Tính cách của ông là dũng cảm, kiên trung, bất khuất. Dẫu cảnh huống nào ông cũng chu toàn sứ mạng của người ngôn sứ.

Lạy Chúa, chúng con đang bước vào Chúa Nhật III Mùa Vọng – Chúa Nhật của niềm vui và hy vọng. Đây là ngày Giáo hội mời gọi chúng con cất tiếng “Hãy vui lên, vì Chúa đã đến; hãy vui lên, vì Chúa đang đến; và hãy vui lên, vì Chúa sẽ đến.” Chúa đã đến trong thân phận nghèo hèn, đã sống và đã chết thảm thương để ban ơn cứu độ đời đời cho chúng con. Chúa vẫn tiếp tục đến với chúng con qua Lời Chúa, qua các Bí tích, qua từng biến cố và cả nơi những khuôn mặt của anh chị em đau khổ, thiếu thốn, lầm lạc. Vì thế, đạo của Chúa là đạo của niềm vui và hy vọng, đạo của sự phấn khởi, đạo của tình yêu.

Lạy Chúa, Chúa mời gọi chúng con tin vào Đức Kitô cách kiên định; một niềm tin không chỉ dựa trên những dấu lạ hữu hình, nhưng là niềm tin thúc đẩy chúng con dùng trọn khả năng và trí tuệ Chúa ban để tìm kiếm Chúa, để xác tín rằng Ngài là Đấng Cứu Thế duy nhất, và dám bước theo Ngài bằng việc thực thi thánh ý Ngài trong mọi hoàn cảnh đời sống.

Trong hành trình mong chờ Chúa lại đến, Giáo hội mời gọi chúng con sống gắn bó thâm sâu với Thiên Chúa, kiên trì và nhẫn nại, không oán trách lẫn nhau. Thánh Giacôbê đã nhắc nhở: “Anh em hãy kiên nhẫn, bền tâm vững chí, vì ngày Chúa quang lâm đã gần đến. Như người nông dân kiên nhẫn chờ đợi hoa màu của ruộng đất, chờ mưa đầu mùa và cuối mùa, anh em cũng hãy kiên nhẫn như thế.”

Lạy Chúa Giêsu, chúng con tin rằng, sớm hay muộn, Chúa cũng sẽ trở lại trong vinh quang. Xin niềm tin ấy giúp chúng con luôn sống kiên tâm, can đảm và tỉnh thức trong cầu nguyện. Xin cho chúng con biết tận dụng mọi khả năng Chúa ban để loan báo cho anh chị em mình rằng: Nước Thiên Chúa đã gần kề. Và xin giúp chúng con biết tin, biết theo Chúa, và biết sống trong tình yêu của Ngài ngay từ hôm nay, để mai ngày được chung hưởng hạnh phúc viên mãn trong Nước Chúa muôn đời. Amen.

Hát: Trông Đợi

V – TÂM TÌNH KẾT THÚC  

Lạy Chúa Giêsu, sống trong những ngày thánh thiêng của Mùa Vọng, lòng chúng con thật sự tràn đầy niềm vui và hy vọng. Chúng con cảm tạ Chúa vì Chúa đã đi vào lịch sử nhân loại, trở nên Mặt Trời Công Chính, ánh sáng vĩnh cửu, và nguồn sống mới cho chúng con. Chúa đã đến để thiết lập Vương Quốc Hoà Bình và Công Lý trên toàn cõi đất. Chúa mời gọi chúng con bước vào vương quốc ấy, trở thành con cái sự sáng, sống tỉnh thức và ngay thẳng như những người thuộc về ban ngày.

Mùa Vọng nhắc chúng con phải đổi mới đời sống, canh tân tâm hồn, và tích cực cộng tác vào việc xây dựng Nước Chúa. Đây cũng là mùa đánh thức ơn gọi loan báo Đức Kitô nơi mỗi người chúng con, để Chúa được tái nhập thể cách thiêng liêng trong lòng mọi người.

Lạy Giêsu Chí Thánh, đẹp biết bao Mùa Vọng trần thế mà Chúa dành cho chúng con! Chúng con vui mừng và phấn khởi vì Chúa vẫn đang đến, vẫn đồng hành với chúng con từng ngày, và không ngừng ban ơn thánh hoá để chúng con sống thánh thiện, tốt lành.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, trong Mùa Vọng ân phúc này, chúng con tha thiết xin Chúa thanh luyện tâm hồn chúng con. Xin Chúa đánh động và hồi sinh những linh hồn đang nguội lạnh trong tội lỗi. Xin cho họ biết dứt khoát từ bỏ những đam mê phù phiếm thế gian, để hoàn toàn tín thác vào Chúa, sống cho Chúa và dấn thân vì đức tin.

Lạy Mẹ Maria, xin nhóm lên trong chúng con ngọn lửa yêu mến. Xin giúp chúng con kiên trì, nhẫn nại và luôn sẵn sàng cầm đèn cháy sáng trong tay, để khi Chúa đến, chúng con được hân hoan bước vào tiệc cưới muôn đời cùng Người.

Giờ đây, với tất cả nỗi thao thức mong đợi Chúa lại đến, chúng con tha thiết kêu xin: Lạy Chúa Giêsu, xin hãy đến! Xin hãy đến mà cứu độ chúng con. Amen.

 

Nguồn: daminhtamhiep.net