Cầu Nguyện Cùng Đức Giáo Hoàng - Tông Đồ cầu nguyện.

Cùng Chúa Giêsu buổi sáng

Sự Vĩ Đại Trong Những Điều Nhỏ Bé

Lạy Chúa, khi ngày mới bắt đầu, con đến bên Chúa với tâm hồn rộng mở, khiêm nhường và đơn sơ, để gặp gỡ Ngài và lắng nghe Lời Chúa.

Hôm nay, Chúa nói với con qua Tin Mừng: “Ai tiếp đón một em nhỏ này vì danh Thầy, là tiếp đón chính Thầy; và ai tiếp đón Thầy, là tiếp đón Đấng đã sai Thầy. Thật vậy, ai là người nhỏ nhất trong tất cả anh em, thì kẻ ấy là người lớn nhất” (Lc 9,46-50). Nhìn vào cuộc đời Chúa, con nhận ra vẻ đẹp của sự khiêm nhường và phục vụ, không tìm kiếm địa vị hay sự ghi nhận.

Lạy Chúa, xin dạy con biết làm những điều tốt đẹp mà không cần được người khác biết đến, biết vui lòng phục vụ từ những việc nhỏ bé và nhận ra Chúa nơi những người bé nhỏ, đơn sơ mà con gặp mỗi ngày.

Con xin dâng ngày sống hôm nay lên Chúa và quyết tâm sống ý cầu nguyện trong tháng này: bảo vệ nguồn nước.


With Jesus in the morning


Greatness in Smallness

Lord, I come before You on this new morning, with a heart open to encounter You and to receive Your Word with humility and simplicity.

Today You say to me through the Gospel: ‘Whoever welcomes this child in my name welcomes me; and whoever welcomes me welcomes the one who sent me. For the least among you is the greatest’ (Lk 9:46–50). I contemplate You speaking to me through Your very life, through Your humble way of being and acting.

Grant me, Lord, the grace to act without seeking any recognition, learning from You to serve from the lowest place and to recognize You in the most insignificant.

I offer You this day, promising to commit to this month’s intention: the care of water.


Cùng Chúa Giêsu trong ngày

 

Trách Nhiệm Với Môi Trường

Lạy Chúa, trong giờ nghỉ trưa, con dừng lại đôi phút để ở bên Chúa và lắng nghe tiếng Ngài. Giữa những bận rộn của ngày sống, con muốn được trở về với Chúa và để lòng mình lắng xuống.

Con nhớ lời ĐTC Gioan Phaolô II: “Có một nhu cầu cấp thiết là giáo dục con người về trách nhiệm đối với môi trường: trách nhiệm đối với chính mình và người khác, trách nhiệm đối với môi trường sống… Tuy nhiên, người giáo dục đầu tiên chính là gia đình, nơi trẻ em học cách tôn trọng người lân cận và yêu mến thiên nhiên.”

Lạy Chúa, con biết những gì con sống hôm nay phần nào được vun đắp từ gia đình. Xin giúp con nhìn lại: gia đình đã dạy con biết yêu thương, tôn trọng người khác và gìn giữ thiên nhiên như thế nào? Và hôm nay, con có thể làm gì để trao lại cho gia đình và thế hệ trẻ những điều tốt đẹp ấy?

Con xin dâng Chúa lời cầu nguyện của tháng. Xin cho con biết sống bằng những việc nhỏ bé, để góp phần giáo dục thế hệ trẻ biết trân trọng và bảo vệ nguồn nước.

 

With Jesus during a day


Environmental responsibility

I pause for a moment to be alone with the Lord and listen to His voice.

I recall the words of Pope John Paul II: “There is, therefore, an urgent need to educate people in environmental responsibility: responsibility toward ourselves and others, responsibility toward the environment… The primary educator, however, is the family, where children learn to respect their neighbors and love nature.”
What kind of education did I receive at home about ethical responsibility? How should I educate my family today about love for others and love for nature?

I conclude with the prayer of the month, committing myself to educating the younger generations to value and protect water.


Cùng Chúa Giêsu buổi tối

 

Hai Lời Đáp Trả

Lạy Chúa, khi màn đêm buông xuống, con lặng mình trước Chúa và phó thác tâm hồn cho Chúa Thánh Thần. Xin Ngài soi sáng để con nhận ra những điều tốt đẹp con đã đón nhận trong ngày hôm nay và biết dâng lời tạ ơn Chúa.

Giờ đây, con nhìn lại những người con gặp gỡ và những hoàn cảnh Chúa đã trao cho con. Lạy Cha, con đã đáp lại những lời mời gọi của Cha thế nào? Con có quảng đại đón nhận hay vẫn còn ngần ngại, cứ bám víu vào điều con nghĩ là tốt nhất cho mình? Khi nhìn lại những lựa chọn ấy, lòng con đang cảm thấy thế nào?

Lạy Chúa, con biết mình vẫn còn nhiều yếu đuối và thiếu sót. Xin Cha thương tha thứ cho con, và ban cho con một trái tim can đảm để ngày mai con biết bắt đầu lại, với lòng tín thác nơi Cha.

Lạy Cha chúng con...


With Jesus in the nigh


Two Answers

As night falls, entrust yourself to the Spirit of God so that He may enlighten you and you may give thanks for what you received today.

Now look at the people and situations the Lord placed in your hands. What was your response to the Lord? Did you accept His invitations, or did you hesitate, clinging to what you thought was best? How did your response make you feel?

Ask the Lord for forgiveness for your moments of weakness, and commit to start again tomorrow.

The Lord’s Prayer.