Cầu Nguyện Cùng Đức Giáo Hoàng - Tông Đồ cầu nguyện.
Cùng Chúa Giêsu buổi sáng
"Này bà, sao bà khóc? Bà tìm ai?" (Ga 20, 15)
Lạy Chúa, một ngày mới lại đến để con chúc tụng và tạ ơn vì muôn vàn ân phúc
con đã nhận được. Trong ngày lễ kính Thánh nữ Maria Mađalêna hôm nay, con muốn
lắng lòng nhìn lại chặng đường mình đã qua. Con nhận ra rằng, nhiều khi con
cũng giống như thánh Mađalêna xưa, hoang mang không tìm thấy điều mình mong đợi.
Vì con mãi đi tìm một Đấng đã chết, mà quên mất việc dấn thân tìm gặp Thiên
Chúa hằng sống giữa những nghịch cảnh cuộc đời.
Khi lòng con khép lại trước sự sống, mọi thứ xung quanh đều trở nên tăm tối, và
con chẳng thể nhận ra những dấu chỉ Phục Sinh đang đong đầy trong thực tại. Hôm
nay, đứng trước Chúa Giêsu Phục Sinh, con xin dâng trọn lòng mình để cam kết trở
thành nhân chứng cho sự sống của Chúa trong mọi hoàn cảnh cuộc đời.
Con khép lại giờ cầu nguyện này bằng lời kinh dâng ngày, hiệp thông sâu xa với
ý chỉ cầu nguyện của Đức Thánh Cha trong tháng này.
With Jesus in the morning
"Woman, why are you weeping? Whom are you looking for?" (Jn 20:15)
A new morning to bless and give thanks to the living God for all the good we
have received. On this feast of the Apostle of the Apostles, we want to reflect
on our lives and our history and recognize that, just like Mary Magdalene, we
often do not find what we are looking for, because we are searching for the one
who is dead, and we struggle to set out in search of the living God amidst our
complex situations.
When we are unable to see life, everything becomes clouded, and we are unable
to discover the signs of the Resurrection that fill our reality. Today we stand
before the Risen Jesus and commit ourselves to being witnesses to life in all
our realities.
I conclude by saying my offering prayer, praying for the Pope’s intention for
this month.
Cùng Chúa Giêsu trong ngày
Những sứ giả của sự sống
Chúa ơi, con xin dành một khoảng lặng giữa buổi chiều này để nhìn lại xem con
đang thực thi những lời cam kết với Đấng Phục Sinh như thế nào. Liệu con có cảm
nhận được lời mời gọi, cùng với Thánh nữ Maria Mađalêna, trở nên một sứ giả
mang niềm hy vọng và sự sống đến cho mọi người hay không?
Con nhớ đến lời Đức Thánh Cha Lêô XIV nhắn nhủ: “Khi thực sự hiểu rằng mỗi người,
dù là nam hay nữ, đều mang một phẩm giá và những quyền lợi cao quý không ai có
thể tước đoạt, chúng ta sẽ biết thay đổi từ cách đối xử với nhau, cho đến các
quyết định về kinh tế, chính trị, và cả lối sống nơi thành thị của chúng ta.”
Lạy Chúa, xin ban ơn giúp sức để qua những việc làm cụ thể hằng ngày, con biết
trân trọng và bảo vệ phẩm giá cao quý của mỗi người anh chị em con gặp gỡ.
Con xin dâng lời kinh của tháng này với tất cả tâm tình cậy trông dâng lên
Chúa.
With Jesus during a day
Heralds of Life
I pause this afternoon to reflect on how I am living out my commitments to the
Risen One. Do I feel called, along with Mary Magdalene, to be a herald of life?
“Recognizing that every woman and every man possesses an inalienable dignity
and rights that no human power can infringe upon or eliminate requires shaping
the way we live together, our economic and political decisions, and the
concrete face of our cities” (Pope Leo XIV)
Grant me the grace to proclaim, through my concrete actions, my commitment to
the dignity of every human person.
I pray the prayer of the month.
Cùng Chúa Giêsu buổi tối
Nơi sâu thẳm lòng con
Con tìm lại bình an và dâng lời tạ ơn khi một ngày nữa đang dần khép lại. Con
trở về với lòng mình, khép đôi bờ mi và dành một khoảng thinh lặng. Con hướng
trọn vẹn tâm trí vào giây phút này để nhìn lại ngày qua, như một khán giả đang
lặng lẽ dõi theo cuốn phim đời mình: những người con gặp, những nơi chốn đã
qua, những câu chuyện và hoàn cảnh đã diễn ra.
Điều gì vẫn đang âm vang nơi sâu thẳm lòng con? Và đâu là điều con muốn dâng lời
cảm tạ nhất? Con dừng lại một khoảnh khắc để những suy tư ấy nhẹ nhàng thấm sâu
vào tâm hồn.
Con xin trao gửi vào đôi tay Chúa tất cả những gì đã làm con phiền muộn, những
gì lấy đi sự bình an của con, và cả những lỗi lầm con đã phạm, dù là vô tình
hay hữu ý.
Xin ban ơn giúp sức để ngày mai, con biết sống trọn vẹn với cả con tim mình.
Lạy Cha chúng con...
With Jesus in the night
Deep within me
I regain my calm and give thanks for the day that is coming to an end. I
connect with my heart by closing my eyes and taking a moment of silence. I
bring my full attention to this moment and look back on the day I’ve lived, as
if I were a spectator watching a movie: people, places, situations,
conversations.
What is still resonating in my heart? What is it that I want to give thanks
for? I take a moment to let these thoughts resonate within me.
I place in your hands whatever has troubled me today, whatever robbed me of my
peace, and the wrong I have done, whether consciously or unconsciously.
Grant me the grace to live from the heart tomorrow.
The Lord’s Prayer…
