Cầu Nguyện Cùng Đức Giáo Hoàng - Tông Đồ cầu nguyện.
Cùng Chúa Giêsu buổi sáng
Lòng thương xót của Cha
Lạy Cha, khi thức giấc, con nhận ra Cha trao tặng con ngày mới này như một món
quà tình yêu, để con được sống trọn ngày trong niềm tri ân.
Hôm nay, trong ngày lễ kính Thánh Mát-thêu Tông đồ, con chiêm ngắm ánh nhìn
tràn đầy lòng mến của Chúa Giê-su: Ngài đã nhìn Mát-thêu dịu dàng thế nào? Và
Ngài đang nhìn con ra sao? Con xin ở lại trong sự hiện diện của Ngài và lắng
lòng để cảm nhận ánh mắt nhân từ ấy.
Nơi lòng thương xót bao la của Cha, con xin trao gửi trọn vẹn cuộc đời con. Con
vững tin vào Lời Chúa dạy: “Người khoẻ mạnh không cần thầy thuốc, người đau ốm
mới cần… Ta muốn lòng nhân chứ đâu cần lễ tế.” (Mt 9, 9-13)
Khi ngắm nhìn công trình sáng tạo tuyệt vời của Cha, con có thể làm hành động
thương xót nào qua món quà nguồn nước mà Cha ban tặng?
Con xin dâng ngày sống này lên Cha.
With Jesus in the morning
I want mercy
Father, as I wake up, I realize that You give me this day as a gift of love, so
that I may live it with gratitude.
Today the Church celebrates the memorial of Saint Matthew. I contemplate Jesus’
gaze: How did He look at Matthew? How does He look at me? I remain in His
presence.
Trusting in Your infinite mercy, I entrust my life to You and believe in Your
word when You say: ‘It is not the healthy who need a doctor, but the sick… I
desire mercy, not sacrifice’ (Mt 9:9, 13).
As I contemplate your creative work, what act of mercy can I perform with the
gift of water?
I pray the offering prayer.
Cùng Chúa Giêsu trong ngày
Sống tình liên đới với tha nhân
Chiều nay, con trở về với lòng mình trong thinh lặng.
“Con người không thể hạnh phúc hay lớn lên trọn vẹn một mình nếu xã hội chung
quanh không cùng tiến bộ. Muốn toàn nhân loại cùng phát triển, chúng ta phải sống
có tình thương, biết đối xử công bằng và luôn đặt lợi ích chung lên trên hết.”
(ĐTC Biển Đức XVI, Sứ điệp Ngày Thế giới Hòa bình, 01/01/2010).
Con luôn khắc ghi lời Giáo hội nhắn nhủ: không ai có thể tự cứu độ một mình.
Chính trong sự hiệp thông cùng cộng đồng, niềm hy vọng lại được thắp sáng, để họ
biết mở lòng chăm sóc lẫn nhau, và biết trân trọng sử dụng tài nguyên thiên
nhiên Chúa ban bằng tình bác ái, hầu mọi người đều được sống đúng với phẩm giá
cao quý của mình. Nhận ra không chỉ nhu cầu của chính mình mà cả những thiếu thốn
của anh chị em xung quanh, đó chính là bước đi đầu tiên trên con đường yêu
thương mà con không bao giờ được lùi bước.
Lạy Cha nhân lành, xin dạy con biết trân trọng và bảo vệ nguồn nước.
Con xin hiệp ý cầu nguyện theo ý chỉ tháng này.
With Jesus during a day
Solidarity That Humanizes
This afternoon, I turn inward in silence.
“The integral development of the human person cannot take place without the
solidarity-based development of humanity… inspired by the values of charity,
justice, and the common good” (Pope Benedict XVI, World Day of Peace, January
1, 2010, no. 10).
I recall that the Church teaches us that no one is saved alone. In union with
the community, hope is rekindled to care for one another and to use with
charity the natural resources that the Lord has given us so that all humanity
may live with dignity. Recognizing not only our own needs but also those of
others is a first step from which we must not turn back. Good Father, teach us
to care for our water resources.
I pray for this month’s intention.
Cùng Chúa Giêsu buổi tối
Mở lòng đón nhận điều mới mẻ
Lạy Chúa, chiều nay con dừng lại để lặng nhìn ngày sống vừa qua. Con gom góp từng
trải nghiệm, từng kỷ niệm vào trong tim và dâng lời cảm tạ Ngài.
Con hướng về những khoảnh khắc tươi mới, những phút giây Chúa thắp lên trong
con nguồn sáng mới và sự thấu hiểu sâu sắc hơn.
Con nhớ về những cuộc gặp gỡ, những gương mặt đã gieo vào lòng con niềm hy vọng,
một góc nhìn mới hay những khao khát thiêng liêng. Qua họ, Chúa đang muốn nhắn
nhủ điều gì với con?
Con ghi dấu lại những điều mình vừa nhận ra. Con mong muốn canh tân điều gì
trong chặng đường phía trước?
Con đặt ra một quyết tâm cụ thể, và xin Chúa ban sức mạnh nâng đỡ con trong
ngày mới sắp bước tới.
Lạy Cha chúng con...
With Jesus in the nigh
Be Open to What’s New
Reflect on the day. Bring what you’ve experienced into your heart and give
thanks for it. Focus your attention on those moments that have been new, that
have brought you new light and new understanding.
Turn your heart to the encounters and people who have brought you new hope, a
different way of feeling, or new desires. What message from God do they bring
you?
Write down what you discover. What do you wish to renew going forward?
Set a specific intention. Ask for help for a new day.
The Lord’s Prayer.
