Cầu Nguyện Cùng Đức Giáo Hoàng - Tông Đồ cầu nguyện.

Cùng Chúa Giêsu buổi sáng


Lương Thực Cho Sự Sống

Con bắt đầu ngày sống bằng lời tạ ơn vì ánh bình minh mới. Hôm nay, xin cho con biết hiến dâng cuộc đời mình cho những gì thực sự giúp con lớn lên.
“Hãy ra công làm việc không phải vì lương thực mau hư nát, nhưng để có lương thực trường tồn đem lại phúc trường sinh.” (Gioan 6,22-29)

Xin ban cho con ánh sáng để biết phân định và sức mạnh để chọn lựa, trong cả những quyết định nhỏ bé và lớn lao, trong những điều đưa con đến gần Chúa hơn.

Con hiệp cùng toàn thể Mạng Lưới Cầu Nguyện trong lời nguyện dâng ngày. Xin cho ước nguyện này được sống động trong con, và cũng xin nâng đỡ các linh mục đang phải chiến đấu trong những lúc khô khan, thử thách.



With Jesus in the morning


Food for Life

Begin the day by giving thanks for a new dawn. Today you are invited to devote your life to what truly helps you grow.

“Do not work for food that perishes, but for food that endures for eternal life.” (Jn 6:22-29)

Ask for light to discern and strength to choose, in both small and big decisions, what leads you closer to God.

Pray the prayer of offering together with the entire Prayer Network, holding this desire both for yourself and for priests who are struggling against desolation.




Cùng Chúa Giêsu trong ngày

 

Xin ơn được bén rễ sâu

Giữa giờ nghỉ buổi chiều, lạy Chúa, xin cho con biết dừng lại và để những lời này vang vọng trong trái tim con: “Chính trong đời sống nội tâm, nhờ được nuôi dưỡng bằng lời cầu nguyện và sự hiệp thông với Thiên Chúa, mà những hoa trái tốt đẹp nhất sẽ bén rễ theo trật tự của tình yêu, trong việc phát triển trọn vẹn sự độc đáo của mỗi người, trong việc trân trọng đặc sủng riêng, và trong sự rộng mở phổ quát của đức ái.” (ĐTC Lêô XIV)

Xin cho con biết dành một chút thời gian để lắng đọng và suy niệm… Những lời này nói gì với con? Con có thể nuôi dưỡng và làm lớn lên đời sống nội tâm của mình như thế nào?

Lạy Chúa, con dâng lên lời cầu nguyện của tháng này, xin ban cho các linh mục ân sủng mà các ngài cần nhất, hầu kiên trì và trung thành trong ơn gọi của mình.


 

With Jesus during a day


We Pray that they may Grow Deep Roots

During your afternoon break, let these words resonate in your heart: ‘It is in the inner life, cultivated through prayer and communion with God, that the finest fruits of goodness take root—in accordance with the order of love, in the full promotion of each person’s uniqueness, in the appreciation of one’s own charism, and in the universal openness of charity.’ (Pope Leo XIV)

Take a moment to savor and reflect… What do these words convey to you? How can you cultivate and strengthen your inner life?

Pray the prayer of the month, asking that your brother priests may receive the grace they most need to persevere in their vocation.

Cùng Chúa Giêsu buổi tối

 

Mở lòng đón nhận điều mới

Con dừng lại để nhìn lại ngày sống của mình. Con mang vào trong trái tim tất cả những gì mình đã trải qua và dâng lời tạ ơn Ngài. Xin cho con biết hướng lòng vào những khoảnh khắc mới mẻ, những điều đã mang đến cho con ánh sáng và sự hiểu biết mới.

Con hồi tưởng những cuộc gặp gỡ và những người đã đem đến cho con niềm hy vọng mới, một cách cảm nhận khác, hay những ước ao mới. Qua họ, Chúa muốn nói gì với con?
Xin cho con biết nhận ra và ghi lại những điều con khám phá được. Từ hôm nay, con muốn đổi mới điều gì trong cuộc sống của mình?

Con xin đặt ra một quyết tâm cụ thể, và xin Ngài nâng đỡ con để bước vào một ngày mới.

Lạy Cha chúng con…


With Jesus in the night

 

Open to the New

Let us reflect on our day. Bring what we have experienced into our hearts and give thanks for it. Let us focus our attention on those moments that have been new, bringing us new light and new understanding.

Let us turn our hearts to the encounters and people who have brought us new hope, a different way of feeling, or new desires. What message from God do they bring us?

Let us take note of what we discover. What do we wish to renew from now on?

Let us set a specific resolution and ask God for help for a new day.

Our Father…