Cầu Nguyện Cùng Đức Giáo Hoàng - Tông Đồ cầu nguyện.

Cùng Chúa Giêsu buổi sáng

Mùng 3 Tết - Lao Động: Đặc Ân Và Tình Yêu

Lạy Cha nhân lành, trong hơi thở ấm áp của mùa xuân đang rạng ngời, con tìm đến bên Cha với trái tim tràn đầy lòng biết ơn. Con cảm tạ Cha vì Lời Hằng Sống đã sưởi ấm tâm hồn con ngay sáng Mùng 3 Tết này. Khi chuẩn bị khởi đầu những nhịp sống lao động mới, con xin dừng lại để được Cha ôm ấp trong mầu nhiệm của tình yêu làm việc.

Lạy Chúa Giêsu, Ngài đã thủ thỉ với con rằng: “Cho đến nay, Cha tôi vẫn làm việc, thì tôi cũng làm việc.” (Ga 5,17). Xin cho con cảm nhận được nhịp đập trái tim của Cha trong từng chuyển động của vũ trụ. Giờ đây, con hiểu rằng công việc không phải là gánh nặng nhọc nhằn, mà là một món quà tình yêu Cha trao gửi. Đó là lời mời gọi dịu dàng để con được nắm lấy tay Cha, cùng Cha tô điểm cho thế giới này thêm tươi đẹp.

Xin cho mỗi giọt mồ hôi, mỗi lo toan trong năm mới của con không đơn độc, nhưng luôn có Chúa đồng hành. Xin biến mỗi giờ làm việc thành một bài ca dâng hiến, nơi con không chỉ tìm kiếm cơm áo, mà còn tìm thấy cơ hội để yêu thương và phục vụ anh chị em mình.

Ước gì qua đôi bàn tay lao động, con được trở thành mắt xích dẫn truyền tình thương của Cha đến với mọi người, để danh Cha được rạng sáng ngay trong chính những vất vả của đời sống thường nhật.

Lạy Cha chúng con…

Cùng Chúa Giêsu trong ngày


Lao Động: Hiến Lễ Tình Yêu Và Nhân Phẩm

Lạy Chúa, giữa hương xuân nồng nàn, lời ĐTC Biển Đức XVI nhắc nhở: “Lao động có tầm quan trọng thiết yếu đối với việc hoàn thiện con người cũng như sự phát triển của xã hội. Vì vậy, công việc luôn phải được tổ chức và thực hiện với sự tôn trọng đầy đủ đối với nhân phẩm và phải luôn phục vụ công ích.” Con tạ ơn Chúa vì công việc không chỉ là sinh kế, mà còn là đặc ân để con được cộng tác vào công trình sáng tạo của Ngài.

Xin cho con biết đón nhận mỗi nhiệm vụ như một lễ vật dâng hiến, nhìn đồng nghiệp là anh em và phục vụ khách hàng bằng trái tim yêu mến.

Ước gì mọi nỗ lực của con trong năm mới này đều trở thành nhịp cầu nối kết tình người, để qua lao động, con vừa kiến tạo bản thân, vừa làm rạng danh Chúa giữa đời thường.

 

Cùng Chúa Giêsu buổi tối

 

Đôi tay lao động, Trái tim cho đi

Lạy Cha nhân lành, khi màn đêm buông xuống, con dâng lời tạ ơn vì đôi tay sức mạnh và trí óc sáng suốt Cha đã ban để con làm việc suốt ngày qua. Trong thinh lặng, con soi xét lòng mình: Có khi nào những ham mê vật chất đã che lấp đi ý nghĩa thánh thiêng của lao động, hay đôi tay con đã thiếu đi lòng trung thực và quảng đại?

Lạy Chúa Giê-su, Ngài dạy rằng: “Cho thì có phúc hơn là nhận” (Cv 20, 35). Xin khắc ghi lời ấy vào trái tim con trong năm mới này. Xin cho con đôi bàn tay biết làm lụng vất vả nhưng luôn sẵn lòng mở ra rộng rãi, để con không chỉ tìm thấy lợi nhuận, mà còn tìm thấy niềm phúc ấm khi được phục vụ và sẻ chia.

Kính mừng Maria...