Cầu Ngyện Cùng Đức Giáo Hoàng - Tông Đồ cầu nguyện.
Cùng Chúa Giêsu buổi sáng
Ca Tụng Công Đức Cha Ông
Lạy Chúa, ngày mồng hai Tết hôm nay, con dâng ngày sống
với lòng cảm tạ, cảm tạ bàn tay của Chúa quan phòng và ca tụng công đức các bậc
cha ông của chúng con đã sống qua các thời đại.
“Chúng ta hãy ca ngợi những vị danh nhân, cũng là cha
ông của chúng ta qua các thế hệ.” (Hc 44, 1)
Xin cho con ý thức rằng: qua tổ tiên, Thiên Chúa tạo dựng
nên con người; qua ông bà cha mẹ, Thiên Chúa cho chính con được là một con người
thành toàn. Con xin tri ân tổ tiên, tri ân Thiên Chúa, Nguồn Cội của mọi nguồn
cội.
Con xin đang lên Chúa lời nguyện dâng ngày và lòng ước ao được sống trọn vẹn
trong gia đình nhỏ của mình với tất cả sự trân trọng dành cho những thế hệ đi
trước và những thế hệ tiếp nối.
Cùng Chúa Giêsu trong ngày
Cánh tay nối dài
Giữa ngày Tết với những cuộc gặp gỡ, con xin dừng lại một chút để hồi tâm.
ĐTC Phanxicô đã chia sẻ “Các con chính là những cánh
tay nối dài của Chúa Kitô tới hết thảy mọi người, các con đụng chạm đến thân thể
Chúa Kitô qua chính bàn tay hi sinh phục vụ của các con. Các con đừng bao giờ
quên điều này”
Tiếp bước theo dấu chân của ông bà tổ tiên, con sẽ là
một cánh tay nối dài để tỏ lộ tình yêu thương của Chúa cho tha nhân. Con thầm cảm
tạ Chúa vì tấm gương ngời sáng của tổ tiên, ông bà cha mẹ và gia đình của con,
vì gia đình là trường học đầu tiên của đức tin, là nền tảng vững chắc để con có
thể vươn đến những chân trời mới.
Như Chúa Giêsu đã học nơi thánh Giuse mẫu gương lao động, lòng mau mắn thi hành
Thánh ý Thiên Chúa và âm thầm chu toàn trách nhiệm đối với gia đình, nơi Mẹ
Maria tính chu đáo tận tụy, xin cho con cũng biết noi gương các ngài biết quan
tâm chăm sóc cho gia đình, chu toàn việc bổn phận của mình trong sự yêu mến.
Xin cho con cũng đừng quên, ngoài tổ ấm nhỏ nơi gia đình mình, con cũng phải
dang rộng vòng tay nâng đỡ cho những ai đang cần. Cách cụ thể, xin dạy con nhận
ra dung nhan Ngài trong mỗi trẻ em đau khổ vì những căn bệnh hiểm nghèo, hiệp
cùng ý cầu nguyện của tháng này.
Cùng Chúa Giêsu buổi tối
Những khuôn mặt của Đức Giêsu
Buổi tối, con ý thức về ngày sống hôm nay trước mặt Chúa. Con ngẫm lại những
người mà con đã gặp gỡ hôm nay. Hôm nay con đã gặp gỡ những ai? Con có mở lòng
chia sẻ, đón nhận và thấu cảm với họ không? Liệu con có mang niềm vui và bình
an đến với họ không?
ĐTC Lê-ô nhắc nhở: “Chớ gì đừng ai bị bỏ rơi, không ai
cảm thấy mình vô dụng, bởi vì ngay cả một lời cầu nguyện nhỏ bé trong âm thầm
cũng góp phần xây dựng Giáo hội”.
Con tự vấn xem liệu con đã bỏ quên ông bà tổ tiên của
mình chăng? Hay con đã xem nhẹ những đóng góp dù là nhỏ bé nhất từ những bậc
cao niên trong gia đình mình? Liệu con có cảm nhận được Đức Giêsu cũng đang hiện
diện nơi họ không?
Lạy Chúa, xin giúp con sống trọn vẹn ngày Tết kính nhớ ông bà tổ tiên hôm nay với
tâm tình biết ơn, để mai này con được vững bước hơn trên con đường phía trước.
Kính Mừng Maria...
