Cầu Nguyện Cùng Đức Giáo Hoàng - Tông Đồ cầu nguyện.

Cùng Chúa Giêsu buổi sáng

.Đáp lại tiếng gọi Tình Yêu

Trong sự hiện diện của Chúa, con bắt đầu một ngày sống mới, với tâm hồn rộng mở. Con xin Chúa ban cho con ơn nhận ra tất cả tình yêu và lòng thương xót Ngài đã trao ban.

Con suy gẫm đoạn Tin Mừng hôm nay, sau cử chỉ yêu thương của người phụ nữ tội lỗi dành cho Chúa Giêsu, Người giải thích với người Pharisêu: "Vì thế, tôi nói cho ông hay: tội của chị rất nhiều, nhưng đã được tha, bằng cớ là chị đã yêu mến nhiều. Còn ai được tha ít thì yêu mến ít.” Rồi Đức Giê-su nói với người phụ nữ : 'Tội của chị đã được tha rồi.'” (Lc 7, 36-50)

Lạy Chúa Giêsu, như người phụ nữ được Chúa đón nhận đã bày tỏ tất cả lòng biết ơn và tình yêu dành cho Chúa, xin cũng ban cho con ơn biết đáp lại Ngài bằng tình yêu của mình, ơn biết yêu thương anh chị em. Bởi con đã được quá nhiều tình yêu và lòng xót thương của Ngài trong suốt đời mình.

Con kết thúc lời nguyện bằng lời Kinh Dâng Ngày.


With Jesus in the morning


In Response to Your Love

With an open heart, I come before You this morning, Lord, asking for the grace to recognize all the love and mercy I have received from You.


After the sinful woman’s gesture of love toward Jesus, He explains to the Pharisee: ‘That is why I tell you that her many sins have been forgiven—for she loved much. But the one who is forgiven little loves little.’ Then He said to the woman, ‘Your sins are forgiven.’ Luke 7:36–50.

Lord Jesus, like the woman You welcomed, who expresses all her gratitude and love to You, grant me, too, the grace to respond to You with my love—and to others—for all the love and mercy I have received from You throughout my life.

I conclude with the offering prayer for my day.








Cùng Chúa Giêsu trong ngày

 

Nước - Mạch nguồn quý giá mà Chúa đã trao ban

Con dành một chút thời gian để suy niệm ý chỉ của Đức Thánh Cha trong tháng này, hướng đến việc chăm sóc và bảo vệ nguồn nước.

ĐTC Lêô XIV đã từng nói trong ngày Thế giới Cầu nguyện cho Việc Chăm sóc Công trình Sáng tạo năm 2025 như sau: "Chính thiên nhiên đôi khi cũng bị biến thành một món hàng, một thứ sản phẩm được mua bán nhằm đạt được những lợi ích kinh tế hoặc chính trị... những xung đột nảy sinh vì các nguồn nước, sự phân phối bất bình đẵng các nguồn tài nguyên, tất cả đã gây thiệt thòi cho những nhóm dân cư dễ bị ảnh hưởng nhất cũng như làm suy yếu sự ổn định xã hội của họ."

Bản thân con đã bao giờ lên tiếng hay hành động để bảo vệ nguồn nước, vì lợi ích mọi người, đặc biệt là những người dễ bị ảnh hưởng nhất chưa?

Con kết thúc bằng lời nguyện theo ý chỉ của tháng.

 

With Jesus during a day


The Value of Water as a Gift from God

I’d like to take a moment to reflect on the Pope’s Intention for this month, which focuses on the care of water.

Pope Leo XIV told us on the World Day of Prayer for the Care of Creation in 2025: ‘Nature itself sometimes becomes a commodity, a good that is traded to obtain economic or political advantages… the conflicts that erupt over water sources, the unequal distribution of raw materials, which penalizes the most vulnerable populations and undermines their social stability.’ Am I part of the population that advocates for the protection of water for the benefit of all, especially the most vulnerable populations?

Close with the monthly prayer.




Cùng Chúa Giêsu buổi tối

 

Chăm lo cho tương lai

Con suy gẫm ngày sống sắp khép lại với tâm tình tạ ơn. Đã có lúc nào con cảm thấy đủ đầy và trọn vẹn nhất chưa? Con đã đối diện với những thất bại hay trở ngại như thế nào?

Có lẽ nhiều khó khăn sẽ trở nên nhẹ nhàng hơn nếu con từ bỏ được ý nghĩ phải hiểu và giải quyết mọi vấn đề của mình. Đôi khi, sự khôn ngoan nằm ở việc biết chăm lo cho hiện tại, để chuẩn bị cho một tương lai sắp hé mở.

Liệu con có thể nhẹ nhàng đón nhận những điều mình chưa hiểu không? Con có thể quan tâm đến anh chị em mình, ngay cả khi con không đồng quan điểm với họ không?

Xin Chúa giúp con ngày càng lớn lên trong khôn ngoan.

Lạy Cha chúng con...


With Jesus in the nigh


Caring for the Future

Reflect on the day that is coming to an end and give thanks for it. When did you feel most fulfilled? How did you respond to setbacks?

Many difficulties would be less burdensome if we gave up the pretense of understanding and resolving everything that happens to us right now. Sometimes wisdom lies in caring, in the present, for a future that has not yet unfolded.

Do you accept what you do not understand with gentleness? Do you care for your brothers and sisters, even if you do not share their views?

Ask God for help to grow in wisdom.

The Lord’s Prayer.