Cầu Nguyện Cùng Đức Giáo Hoàng - Tông Đồ cầu nguyện.

Cùng Chúa Giêsu buổi sáng

Hội Thánh, Thân Thể Đức Kitô

Qua những lời của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Ê-phê-sô, con đón nhận ngày mới này với niềm vui và hy vọng: “Thiên Chúa đã đặt tất cả dưới chân Đức Ki-tô và đặt Người làm đầu toàn thể Hội Thánh; mà Hội Thánh là thân thể Đức Ki-tô, là sự viên mãn của Người, Đấng làm cho tất cả được viên mãn.” (Ep 1,22).

Con tin tưởng dâng ngày sống hôm nay cho Chúa. Ước gì Ngài làm cho Hội Thánh trở thành nơi mọi người đều tìm được chỗ của mình, đặc biệt là những người đang gặp khó khăn về đời sống tinh thần.

Con cầu nguyện để những anh chị em đang đau khổ có thể tìm thấy nơi Hội Thánh một con đường dẫn đến sự chữa lành, phẩm giá và niềm hy vọng.

Con hiệp nhất với Chúa trong lời nguyện dâng ngày.


With Jesus in the morning


The Church, the Body of Christ

Through these words of Saint Paul the Apostle to the Ephesians, welcome this new day with enthusiasm and hope:

“He has put all things under his feet and, raising him above all things, has made him the head of the Church, which is his body; and the Church is the fullness of Christ, in whom God has poured out all his fullness” (Eph 1:22).

Offer this day to the Lord with confidence. Ask Him to make His Church a place where everyone finds their place, especially those who are vulnerable in their mental health.

Pray that your brothers and sisters who are suffering may find in His Church a path to healing, dignity, and hope.

Unite yourself with the Lord in this prayer of offering.


Cùng Chúa Giêsu trong ngày

 

Lớn Lên Trong Tình Hiệp Thông

Giờ đây, con dành một chút thời gian hướng lòng về Chúa và suy ngẫm về vẻ đẹp của việc thuộc về Hội Thánh của Ngài.

“Thuộc về Hội Thánh cũng có nghĩa là học cách vượt lên trên những lợi ích riêng và những chia rẽ, để hiểu nhau hơn, đồng thời biết đón nhận và kết hợp sự đa dạng cùng những phong phú nơi mỗi người; nói cách khác: yêu mến Thiên Chúa và những người sống bên cạnh chúng ta cách sâu sắc hơn.” (ĐTC Phanxicô, 2013)

Chúa mời gọi con nhận ra rằng tình yêu thương và lòng bác ái có thể giúp vượt qua những định kiến và sự phân biệt đối xử mà những người mắc bệnh tâm thần đang phải đối mặt.

Xin giúp con trở thành một thành phần sống động của Hội Thánh, được liên kết với mọi người bởi một sức mạnh duy nhất – sức mạnh của tình yêu, mà Chúa Thánh Thần tuôn đổ vào tâm hồn mỗi người.

Con dâng lời cầu nguyện theo ý chỉ trong tháng.

 

With Jesus during a day


Growing in Communion

At this time of day, take a moment to turn to the Lord and reflect on the beauty of belonging to His Church.

“Being part of the Church also means learning to move beyond personal agendas and divisions, to understand one another better, and to bring together the diversity and richness of each person; in a word: to love God and those close to us more deeply.” (Pope Francis, 2013)

The Lord invites you to recognize how love and charity can help overcome the stigma and discrimination faced by people with mental illness.

Ask the Lord to help you be a living member of His Church, united by a single force—the power of love—which the Holy Spirit pours into everyone's heart.

Pray the prayer for the monthly intention.



Cùng Chúa Giêsu buổi tối

 

Khép Lại Một Tuần

Hôm nay đánh dấu ngày cuối cùng của tuần. Con đến trước nhan Chúa và dâng lên Ngài tất cả những gì con đã trải qua. Trong giây phút thinh lặng, con nhìn lại những khoảnh khắc ý nghĩa nhất. Xin ban cho con ánh sáng để nhận ra những ân sủng Chúa đã ban cho con.

Con tạ ơn Chúa vì những người đã giúp đỡ con, những người đã dành thời gian cho con, những người đã đồng hành cùng con… Con dừng lại giây lát và nhớ đến tên từng người.
Con xin Chúa tha thứ cho những lúc con đã không sẵn lòng hiện diện và ở bên người khác.

Xin ban cho con ơn biết buông bỏ mọi lo lắng còn vương vấn, và trao phó tất cả vào tay Chúa khi con bắt đầu một tuần mới.

Lạy Cha chúng con...


With Jesus in the nigh

Wrapping Up the Week

Today marks the end of the week. Come before the Lord and offer Him what you have experienced. In a moment of silence, reflect on the most meaningful moments. Ask Him to grant you the light to recognize the graces He has bestowed upon you.

Give thanks for the people who have helped you, those who offered you their time, those who walked alongside you… Pause and recount their names.

Ask the Lord’s forgiveness for the times when you were unwilling to be there for others.

Ask Him to grant you the grace to free yourself from any lingering worries and place them in His hands as you begin the new week.

Pray the Our Father.