Cầu Ngyện Cùng Đức Giáo Hoàng - Tông Đồ cầu nguyện.
Cùng Chúa Giêsu buổi sáng
Cậy trông nơi Chúa
Đang khi đón chào ánh nắng sớm mai của ngày đầu năm
Bính Ngọ, con dâng lời tạ ơn Chúa vì tình yêu vô điều kiện mà Ngài đã ban cho
chúng con.
Chúa Giêsu đã nói: “Cha anh em trên trời thừa biết anh
em cần tất cả những thứ đó.” (Mt 6,32). Lạy Chúa, con
tin rằng chỉ có ở nơi Chúa, con tìm thấy được bình an và sự bảo đảm cho xác hồn
mình.
Trong niềm vui ngày đầu năm mới, khi mọi nhà rộn ràng đón Xuân, xin cho con
cũng biết mời Chúa đến với gia đình và cuộc sống của con suốt một năm dài phía
trước. Dù là bình an hay thử thách, con luôn vững tin vì đời con có Ngài!
Lạy Cha chúng con…
Cùng Chúa Giêsu trong ngày
Thiên Chúa chữa lành
Giữa những nhộn nhịp tất bật của ngày đầu Xuân, con
dành ít phút để lắng đọng tâm hồn.
ĐTC Lê-ô chia sẻ: “Có biết bao người – có lẽ cả chúng
ta nữa – cảm thấy mình bị bỏ đi, sai lỗi. Như thể ánh sáng của họ đã bị che khuất.
Thế nhưng, Chúa Giêsu loan báo cho chúng ta một Thiên Chúa không bao giờ vứt bỏ
chúng ta, một người Cha ôm lấy tên gọi và sự độc nhất của mỗi người. Mọi vết
thương, dù sâu đến đâu, sẽ được chữa lành khi ta đón nhận lời của các Mối Phúc
và trở lại bước đi trên con đường Tin Mừng.”
Con được nhắc nhở rằng, nhờ việc bám lấy lòng thương
xót của Chúa, noi theo tấm gương của Chúa Giêsu, con sẽ tìm được nguồn mạch hạnh
phúc mà bình an. Con tự hỏi: liệu đã có phút giây nào con lãng quên Chúa, hay
loại bỏ những giá trị đạo đức mà đức tin công giáo đã dạy? Liệu con có mở lòng
ra đón nhận những anh chị em bị tổn thương, như Chúa đã mở ra với con chăng?
Con xin Chúa giúp con tiếp tục ngày sống, và hiệp với ý cầu nguyện của Đức
Thánh Cha trong tháng này.
Cùng Chúa Giêsu buổi tối
Ký thác cho Chúa
Khi màn đêm buông xuống, con nhìn về ngày sống đã qua.
Trong con vẫn đang âm vang lời Thánh vịnh 36, là bí quyết của bình an:
“Cứ tin tưởng vào Chúa và làm điều thiện, thì sẽ được ở
trong đất nước và sống yên hàn. Hãy lấy Chúa làm niềm vui của bạn, Người sẽ cho
được phỉ chí toại lòng.”
Lạy Chúa, ngày qua ngày, con càng vững tin rằng Chúa là gia nghiệp đời con. Nếu
có khi nào con lãng quên Chúa, xin Ngài thương tha thứ cho những yếu đuối và
ban ơn giúp con càng kết hiệp mật thiết hơn với Ngài.
Con xin dâng năm mới này trong tình yêu quan phòng của Chúa qua lời cầu bầu quyền
thế của Mẹ Maria. Xin Chúa giúp cho mỗi bước chân con đi đều chan chứa niềm vui
và bình an của Ngài.
Kính Mừng Maria…
