Cầu Nguyện Cùng Đức Giáo Hoàng - Tông Đồ cầu nguyện.

Cùng Chúa Giêsu buổi sáng

Chúa là gia nghiệp

Con bắt đầu ngày mới với tâm tình tạ ơn, không chỉ vì một năm đã qua mà là vì cuộc sống Chúa đã ban tặng. Hôm nay là ngày cuối cùng của năm âm lịch, Lời Chúa hôm nay nhắn nhủ con về tám mối phúc, là những con đường đưa dẫn đến hạnh phúc thật sự trong đời.

“Phúc cho những ai có tâm hồn nghèo khó, vì Nước Trời là của họ”. (Mt 5,1-10)

Xin cho con biết rằng bước đi theo con đường Chúa dạy không phải là ca ngợi sự nghèo túng, mà là không dựa dẫm vào của cải thế gian, và chỉ phó thác mọi sự nơi Chúa mà thôi.

Con tự hỏi con đã sống tinh thần nghèo khó như thế nào? Con có biết dành chỗ cho Chúa không? Con có tin rằng Người là sự tốt lành, là kho báu đích thực và lớn lao của con không?

Xin Mẹ Maria, Nữ Vương của Các Mối Phúc, giúp con làm chứng cho niềm tin rằng cuộc sống là một món quà và trao tặng chính mình là một vẻ đẹp vô giá.

Lạy Cha chúng con…

 

Cùng Chúa Giêsu trong ngày


Sống yêu thương

Con dừng lại giữa ngày để hướng đến các em nhỏ mắc bệnh nan y và những người thân đang đồng hành, chiến đấu cùng các em.

Thánh Têrêsa Calcutta từng nói:
“Khi chúng ta đụng chạm đến một bệnh nhân hay một người cùng khổ, chúng ta đụng chạm đến chính thân thể đau thương của Đức Kitô”.

Vào ngày cuối năm âm lịch này, con xin dâng những nỗi đau mà các em cũng như gia đình các em đang phải gánh chịu cho Trái Tim Thương Xót của Chúa, xin Chúa giúp con biết dấn thân phục vụ anh em, sống yêu thương chan hòa và làm chứng cho Chúa giữa đời.

Với tâm tình đó, con hiệp dâng ý cầu nguyện của tháng.

 

Cùng Chúa Giêsu buổi tối

 

Tạ ơn và phó thác

Lạy Chúa, khi ngày dần khép lại, con dành một chút khoảng lặng trước nhan Ngài suy gẫm về một năm đã qua.

Con cảm tạ Chúa vì muôn vàn hồng ân Ngài đã trao ban, xin Chúa thứ tha những lúc con mắc phạm lỗi lầm hay làm tổn thương đến Chúa và anh chị em mà không hay biết.

Khi nhớ về những gì đã trải qua, từ những lúc thành công hay thất bại, lúc hạnh phúc hay vui buồn, con nhận ra Chúa vẫn luôn hiện diện, dắt dìu con từng bước một. Sự tồn tại của chúng con là minh chứng cho tình yêu cho đi nhưng không của Ngài, một tình yêu cao vời nhưng cũng thật gần gũi, bình dị.

Trong giây phút xao xuyến khi năm mới đang đến gần, nguyện xin Chúa sáng soi cho con trên hành trình sắp tới, để mỗi bước đi của con đều phản chiếu hình bóng của Ngài. Con xin phó thác mọi sự nơi Chúa, ước mong rằng bình an của Ngài luôn ở cùng chúng con.

Con dâng lên Mẹ Maria lời kinh Kính Mừng để cảm tạ vì một năm vừa qua, cùng xin Mẹ luôn đồng hành với con trong năm mới sắp đến.


Kính Mừng Maria…