Cầu Nguyện Cùng Đức Giáo Hoàng - Tông Đồ cầu nguyện.
Cùng Chúa Giêsu buổi sáng
Lạy Chúa, xin mở mắt con!
Con bắt đầu ngày mới này bằng việc tạ ơn Chúa Giêsu vì hồng ân sự sống, cũng
như một cơ hội mới để sống. Trong Chúa Nhật IV Mùa Chay này, con nhớ lại Tin Mừng
về người mù từ thuở mới sinh, người đã được ánh sáng và sắc màu cho cuộc đời
sau cuộc gặp gỡ với Chúa Giêsu. Con nhận ra những khoảnh khắc mà chính con cũng
đã mù lòa — mù lòa trước tình yêu của Chúa, sự hiện diện của Chúa và thánh ý của
Ngài.
Con dừng lại giây lát để suy ngẫm về những mù lòa trong chính đời sống của con.
“Lạy Thầy, con tin!” (Ga 9,38). Con kết hiệp lời cầu nguyện này với ý chỉ cầu
nguyện của Đức Thánh Cha trong tháng này: xin cho đôi mắt của các nhà lãnh đạo
thế giới được chạm đến, để họ chọn con đường đối thoại, hy vọng và yêu thương.
Xin mở lòng con để cộng tác với Chúa trong việc xây dựng hòa bình.
Con xin dâng lời cầu nguyện.
With Jesus in the morning
Lord, open my eyes!
Begin this new day by thanking the Lord Jesus for the gift of life and for a
fresh opportunity to live. On this fourth Sunday of Lent, recall the Gospel of
the man born blind, whose life gained light and color after his encounter with
Jesus. Notice the moments when you, too, have been blind—blind to His love, His
presence, and His will.
Pause for a moment to reflect on the blindness in your own life.
“I do believe, Lord!” (Jn 9:38). Unite this prayer with the Pope’s prayer
intention for this month: ask that the eyes of world leaders may be touched, so
that they choose the path of dialogue, hope, and love.
Open your heart to collaborate with the Lord in building peace.
Pray the Prayer of Offering.
Cùng Chúa Giêsu trong ngày
Gặp Gỡ Anh Chị Em
Con tạm dừng giữa công việc của mình và suy ngẫm những lời của ĐTC Lêô XIV: “Việc
sử dụng tôn giáo để biện minh cho chiến tranh và bạo lực, cũng như mọi hình thức
cuồng tín và cực đoan, phải bị dứt khoát loại bỏ; con đường cần theo là gặp gỡ
huynh đệ, đối thoại và cộng tác.”
Con dâng lời cầu nguyện tháng này với niềm hy vọng rằng, mỗi ngày trôi qua, con
sẽ học biết sâu xa hơn cách sống trong một thế giới được xây dựng trên những cuộc
gặp gỡ giữa con người với nhau.
With Jesus during a day
Fraternal Encounter
Pause in the midst of your activities and reflect on these words of Pope Leo
XIV: “The use of religion to justify war and violence, like any form of
fundamentalism and fanaticism, must be firmly rejected, while the paths to
follow are those of fraternal encounter, dialogue, and collaboration.”
Offer your monthly prayer with the hope that, day by day, you may learn more
deeply how to live in a world built on personal encounters.
Cùng Chúa Giêsu buổi tối
Những Cuộc Gặp Gỡ Cá Nhân
Một ngày sống nữa trôi qua với Chúa, giữa những công việc thường ngày và với
anh chị em. Con nhìn lại ngày sống và đem vào lòng từng cuộc gặp gỡ, từng con
người, từng khoảnh khắc. Con tạ ơn Chúa vì hồng ân sự sống thánh thiêng nơi những
người Ngài đặt trên con đường của con.
Xin Chúa giúp con nhận ra điều mà mỗi cuộc gặp gỡ đã gieo vào lòng con hôm nay,
đặc biệt là cuộc gặp gỡ đã chạm đến con nhiều nhất vì đã nói với con về chính
Ngài. Xin cho con thấy Chúa đã hiện diện trong đó như thế nào.
Xin tha thứ nếu con đã không đón nhận anh chị em mình hoặc chưa yêu thương họ
trọn vẹn khi con có thể.
Con quyết tâm ngày mai sẽ đón nhận anh chị em với tình yêu, và xin Chúa giúp
con thực hiện điều ấy.
Lạy Cha chúng con...
With Jesus in the night
Personal Encounters
Another day of life spent with the Lord, in the midst of your activities and
with your brothers and sisters. Reflect on this day, bringing to heart each
encounter, person by person, moment by moment. Thank the Lord for the sacred
gift of life in those He places in your path.
Ask for help to recognize what each encounter has placed in your heart today,
especially the one that touched you most because it spoke to you of Him. Ask to
see how He was present in it.
Ask forgiveness if you have not welcomed your brothers and sisters or loved
them as fully as you could.
Resolve to welcome your brothers and sisters with love tomorrow, and ask the
Lord to help you do so.
Our Father…
