Cầu Nguyện Cùng Đức Giáo Hoàng - Tông Đồ cầu nguyện.
Cùng Chúa Giêsu buổi sáng
Một Trái Tim Rộng Mở Để Được Lay Động
Trong ngày mới hôm nay, con đến trước Chúa với lòng biết ơn vì sự hiện diện đầy
trung tín của Ngài và dâng lên Ngài những người dễ bị tổn thương nhất. Lời Chúa
nhắc nhở con: “Khốn cho anh em!...” (Lc 11,47), và mời gọi con đến với một đức
tin chân thật, biết quan tâm đến những đau khổ của người khác.
Có những lúc sự thờ ơ vẫn nằm sâu trong con. Con dễ ngoảnh mặt trước người anh
chị em đang đau khổ, đặc biệt là những người mang trong mình chứng trầm cảm và
bệnh tâm thần. Lạy Chúa, xin thương xót trái tim khép kín của con.
Xin đổ đầy trong con lòng trắc ẩn chân thành. Xin dạy con biết đón nhận, yêu
thương và nâng đỡ người khác.
Con xin dâng chính mình cho Chúa qua lời kinh cầu nguyện.
With Jesus in the morning
A Heart Open to Being Moved
On this new day, a gift of your love, Lord, I come before You with gratitude
for your faithful presence—within me and alongside the most vulnerable. Your
Word awakens me: “Woe to you…!” (Lk 11:47) and calls me to a true faith,
attentive to the suffering of others.
I acknowledge that indifference sometimes dwells within me. I look away from my
brother or sister who is suffering, especially from those marked by depression
and mental illness. Lord, have mercy on my closed heart.
Fill me with genuine compassion. Teach me to welcome, love, and support others.
I offer myself to You through the prayer of offering.
Cùng Chúa Giêsu trong ngày
Một Tình Yêu Lôi Cuốn
Buổi trưa, con dừng lại để thinh lặng và chiêm ngắm Chúa. Ánh sáng của Chúa soi
sáng tâm hồn con và nhắc con nhớ rằng tình yêu không bao giờ đứng yên: tình yêu
luôn hướng đến người khác, đặc biệt là những người đang đau khổ.
“Tình yêu không thụ động; tình yêu đi ra để gặp gỡ người khác.” (ĐTC Lêô XIV).
Con tự hỏi, con có dành thời gian để cầu nguyện cho những người đang đau khổ vì
bệnh tâm thần, đặc biệt là những người cô đơn, bị khước từ hay bị lãng quên
không? Con có sẵn lòng đón nhận họ, dù những vết thương của họ là hữu hình hay
vô hình không?
Lạy Chúa, xin mở rộng trái tim con để con nhận ra sự hiện diện của Chúa nơi những
anh chị em dễ bị tổn thương của con.
Con xin dâng chính mình cho Chúa qua lời cầu nguyện của tháng này.
With Jesus during a day
A Love That Draws Near
I pause at midday to stand before You, Lord, and contemplate You in silence.
Your light illuminates my heart and reminds me that love never remains still:
it goes out to meet others, especially those who suffer.
“Love is not passive; it goes out to meet others.” (Pope Leo XIV).
I ask myself: Do I take the time to pray for people suffering from mental
illness, particularly those who are alone, rejected, or neglected? Am I willing
to welcome them despite their visible or invisible wounds?
Open my heart, Lord, to Your presence in my vulnerable brothers and sisters.
I offer myself to You in this month’s prayer.
Cùng Chúa Giêsu buổi tối
Một Trái Tim Bị Tổn Thương
Khi nhìn lại ngày sống, con tạ ơn Chúa vì những phúc lành—lớn lao cũng như nhỏ
bé—mà Chúa đã ban cho con: một cuộc trò chuyện, một điều bất ngờ, sự hiện diện
của những người khác.
Con ý thức về những khoảnh khắc đau buồn trong ngày—dù con đã làm tổn thương ai
đó hay chính con đã bị tổn thương. Chúng con thường làm tổn thương những người
mình yêu thương.
Xin ban cho con ơn sáng suốt để sửa chữa những tổn thương con đã gây ra và nhận
ra điều mà trái tim con cần được chữa lành.
Ngày mai, con muốn thực hiện một cử chỉ yêu thương đối với người mà hôm nay con
đã có một khoảng thời gian khó khăn với họ. Xin ban cho con sức mạnh để thực hiện
điều này.
Lạy Cha chúng con...
With Jesus in the nigh
A Wounded Heart
I reflect on the day. I thank You, Lord, for the blessings—big and small—that
You have given me: a conversation, a surprise, the company of others.
I become aware of the painful or sad moments of the day—whether I have hurt
someone or been hurt myself. We often hurt those we love.
Grant me the insight to make amends for the harm I’ve caused and to recognize
what my heart needs to heal.
Tomorrow, I want to make a gesture of love toward the person with whom I had a
difficult time today. Give me the strength to carry out this intention.
Our Father...
