Cầu Nguyện Cùng Đức Giáo Hoàng - Tông Đồ cầu nguyện.
Cùng Chúa Giêsu buổi sáng
Ngày cầu nguyện hàng tháng cho sức khỏe tinh thần
Được nâng đỡ trong niềm hy vọng
Lạy Chúa, hôm nay là ngày cầu nguyện hằng tháng cho sức khỏe tinh thần. Đồng thời,
trong tháng này, Đức Thánh Cha cầu nguyện cho việc chăm sóc và gìn giữ nguồn nước.
Tin Mừng hôm nay Chúa Giêsu nói: “Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một.”
Vì Thiên Chúa trao ban chính mình trong tình yêu và niềm hy vọng, nên con cũng
được mời gọi đồng hành với những người đang sống trong thử thách về sức khỏe
tinh thần bằng tình yêu và niềm hy vọng.
Lạy Chúa, xin giúp con lắng nghe lời ĐTC Lêô XIV và “mang niềm hy vọng của Tin
Mừng đến với những “'dòng nước' của thế giới”, cũng như đến với tất cả những ai
đang gặp khó khăn về sức khỏe tinh thần.
Con kết thúc bằng lời Kinh Dâng Ngày.
With Jesus in the morning
Monthly day of prayer for mental health
Lifted Up in Hope
Today is the monthly day of prayer for mental health. This month the Pope prays
for the care of water.
In today’s Gospel, Jesus says, “For God so loved the world that he gave his
only Son.” Because God gives himself in love and hope, we are called to accompany
those living with mental health challenges with love and hope.
Lord, help us listen to the words of Pope Leo XIV and “bring the hope of the
Gospel into the “waters” of the world” and to all who face mental health
challenges.
We conclude with the Offering Prayer…`
Cùng Chúa Giêsu trong ngày
Chữa lành những tổn thương bằng niềm hy vọng
Con Đường Trái Tim nhắc rằng chúng con đang sống trong một thế giới tổn thương:
“Chúng đã bỏ Ta là mạch nước trường sinh, để làm những hồ nứt rạn, không giữ
được nước.” (Gr 2,13)
Vì bị kỳ thị, nhiều người trong các cộng đoàn giáo xứ gặp những khó khăn về sức
khỏe tinh thần cảm thấy tổn thương, khô cạn tâm hồn và cạn kiệt niềm hy vọng.
Lạy Chúa, xin cho dòng nước hằng sống của Tin Mừng tuôn chảy qua các giáo xứ, để
các cộng đoàn trở thành những nơi nuôi dưỡng niềm hy vọng cho những ai đang gặp
khó khăn về sức khỏe tinh thần.
Con dâng lời cầu nguyện trong tháng cho việc chăm sóc và gìn giữ nguồn nước.
With Jesus during a day
Healing Brokenness with Hope
Today is the monthly day of prayer for mental health. This month the Pope prays
for the care of water.
The Way of the Heart reminds us that we live in a broken world: “They have
forsaken me, the spring of living water, and have dug their own cisterns,
broken cisterns that cannot hold water” (Jeremiah 2:13).
Because of stigma, many people in our parishes who are facing mental health
challenges feel broken, spiritually dry and drained of hope.
Lord, let the living waters of the Gospel flow through our parishes to make
them communities of hope for those facing mental health challenges.
Pray the monthly prayer for care of water.
Cùng Chúa Giêsu buổi tối
Hãy an lòng. Chúa đang gần bên.
Lạy Chúa, trong tháng này, Đức Thánh Cha mời gọi việc chăm sóc nguồn nước, một
nguồn tài nguyên thiết yếu làm tươi mát và nuôi sống chúng con.
Con tạ ơn Chúa vì những người đã làm tâm hồn con được tươi mát bằng tình yêu
thương và sự quan tâm.
Xin tha thứ cho con những lúc không sống với tinh thần rằng: cũng như nước sạch
nuôi dưỡng thân thể, sự thấu hiểu và kết nối cũng nâng đỡ tâm hồn những người
đang sống trước những thử thách về sức khỏe tinh thần.
Ngày mai, xin giúp con biết nâng đỡ những người có khó khăn về sức khỏe tinh thần,
những người đang khao khát niềm hy vọng, với Lời Chúa con mang trong lòng: “Ai
khát, hãy đến với tôi mà uống.” (Ga 7,37)
Kính mừng Maria...
With Jesus in the nigh
Be still. God is near.
This is the monthly day of prayer for mental health, and this month the Pope
asks us to care for water, a vital resource that refreshes and sustains us.
I thank the Lord for people who refresh my spirit with love and care.
Forgive me when I fail to act on the truth that, as clean water sustains the
body, understanding and connection spiritually sustains those living with
mental health challenges.
Tomorrow, help me support those with mental health challenges who thirst for
hope, remembering, “Let anyone who is thirsty come to me and drink” (John
7:37).
Hail Mary…
