Cầu Nguyện Cùng Đức Giáo Hoàng - Tông Đồ cầu nguyện.

Cùng Chúa Giêsu buổi sáng


Ngày cầu nguyện hàng tháng cho sức khoẻ tâm thần
Những hành động nhỏ bé thể hiện sự tôn trọng lớn lao.

Hôm nay là ngày cầu nguyện hàng tháng cho sức khoẻ tâm thần. Tháng này, Đức Thánh Cha dâng ý cầu nguyện cho việc tôn trọng sự sống con người.

Trong bài Tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu nói “Và ai cho một trong những kẻ bé nhỏ này uống,…người đó sẽ không mất phần thưởng đâu.”

Những hành động nhỏ bé thể hiện sự tôn trọng lớn lao, cách riêng với những người đang phải vật lộn với bệnh tâm thần nghiêm trọng, những người thường không được tôn trọng.

Những cử chỉ nhỏ chẳng hạn như một nụ cười và lời chào chân thành, nhận ra phẩm giá của một con người, bất kể những thách thức về sức khoẻ tâm thần, là vai trò quan trọng lớn đối với Đấng Kitô, và sẽ được khen thưởng.

Con xin kết thúc bằng lời Kinh Dâng Ngày.


With Jesus in the morning


Monthly day of prayer for mental health

Simple acts can show great respect

Today is the monthly day of prayer for mental health. This month the Pope prays for respect for human life.

In today’s Gospel Jesus says, “whoever gives only a cup of cold water to one of these little ones to drink… will surely not lose his reward.”

Simple acts can show respect, especially to people who are struggling with a serious mental illness, who often are not shown any respect.

Small gestures, such as a genuine smile and hello, that recognize a person’s dignity, regardless of their mental health challenges, are of great importance to Christ and will be rewarded.

We conclude with the Offering Prayer…`



Cùng Chúa Giêsu trong ngày

 

Nhìn thấy vẻ đẹp trong đời sống

Hôm nay là ngày cầu nguyện hàng tháng cho sức khoẻ tâm thần và tháng này theo ý cầu nguyện của Đức Thánh Cha dành cho tôn trọng sự sống con người.

Con đường của Trái tim nhắc nhở rằng mọi sự sống đều được nâng đỡ bởi tình yêu của Thiên Chúa.

Giá trị của cuộc sống của một người không bị giảm đi vì họ phải sống chung với căn bệnh tâm thần. Đấng Kitô luôn yêu thương những người yếu đuối, dễ bị tổn thương và ban cho họ niềm hy vọng.

ĐTC Lêô XIV đã nói với một người phụ nữ đã sống sót sau vụ tự tử, “qua sự liên đới với Chúa Giêsu, kể cả những người đang cảm thấy lạc lõng cũng lấy lại niềm tin trong cuộc sống…họ được sống lại”.

Con xin hiệp dâng lời cầu nguyện hàng tháng cho việc tôn trọng sự sống con người.

 

With Jesus during a day


Seeing beauty in every life

Today is the monthly day of prayer for mental health and this month the Pope’s prayer intention is for respect for human life

The Way of the Heart reminds us that every life is sustained by God’s love.

That value of a person’s life does is not diminished because they live with mental illness. Christ always loves people who are frail and vulnerable and gives them hope.

Pope Leo XIV said to a woman who had survived a suicide attempt, “through contact with Jesus, even those who feel lost regain confidence in life … they can rise to live again.”

Pray the monthly prayer for respect for human life.




Cùng Chúa Giêsu buổi tối

Hãy an lòng, Chúa đang gần bên

Đây là ngày cầu nguyện hàng tháng cho sức khoẻ tâm thần và ý cầu nguyện hàng tháng của Đức Thánh Cha cho việc tôn trọng sự sống con người.

Lạy Chúa, con tạ ơn Chúa đã thương ban sự sống, nâng đỡ con hằng ngày và gieo cho con niềm hy vọng về sự sống vĩnh hằng.

Xin Ngài thương tha thứ khi con rời xa Ngài để đắm chìm vào các thiết bị công nghệ và điên cuồng cạnh tranh để có được thành công của thế gian, tạo ra sự lo lắng, mất phương hướng và suy nhược tâm thần.

Ngày mai, xin giúp con làm theo lời ĐTC Lêô XIV dạy bảo, và nuôi dưỡng đời sống nội tâm của con và mở ra sự thông thái để con khám phá ra ý nghĩa đích thực của sự sống.

Kính mừng Maria….


With Jesus in the night

 

Be still. God is near.

This is the monthly day of prayer for mental health and the Pope’s monthly prayer is for respect for human life.

I thank the Lord for giving me life, sustaining me daily and offering hope for eternal life.

Forgive me for when I drifted away from you and became immersed in technological devices and frenzied competitiveness for worldly success that generates anxiety, disorientation and psychological frailty.

Tomorrow, help me to do as Pope Leo XIV recommends, and cultivate my inner life and be open to the transcendent so I can discover the true meaning of life.

Hail Mary…