Cầu Nguyện Cùng Đức Giáo Hoàng - Tông Đồ cầu nguyện.
Cùng Chúa Giêsu buổi sáng
Ngày cầu nguyện hằng tháng cho đời sống tinh thần
Phẩm giá của con được tìm thấy trong Tình Yêu Của Đức Kitô
Hôm nay là ngày cầu nguyện hằng tháng cho sức khỏe tâm thần, và ý chỉ cầu nguyện
của Đức Thánh Cha trong tháng này là cầu cho những giá trị của thể thao.
Trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu rao giảng về các Mối phúc thật trong một
phần của Bài giảng trên núi.
Các Mối phúc trở nên kim chỉ nam luân lý để chống lại thái độ “phải chiến thắng
bằng mọi giá” vốn quá thường thấy trong thể thao. Thái độ ấy có thể tác động
tiêu cực đến sức khỏe tinh thần của con.
Các Mối phúc mời gọi con đặt đời sống mình trên sự khiêm nhường, chân thành và
lòng thương xót, nhắc nhớ rằng phẩm giá đích thực không được tìm thấy nơi thành
tích hay sự thể hiện bản thân, nhưng trong tình yêu không bao giờ đổi thay của
Chúa Kitô.
Con dâng lời kinh Dâng Ngày và bắt đầu ngày sống.
With Jesus in the morning
Monthly day of prayer for mental health
Our Dignity is found in Christ’s Love
Today is the monthly day of prayer for mental health. This month the Pope prays
for the values of sports.
In today’s Gospel Jesus gives us the Beatitudes as part of his Sermon on the
Mount.
The Beatitudes serve as a moral compass to counter the
"win-at-all-costs" attitude all too often found in sports. This
attitude can negatively impact our mental health.
The Beatitudes call on us to center our life on humility, honesty and mercy,
reminding us that we will find true dignity not in performance and achievement
but in Christ’s unfailing love.
We conclude with the Offering Prayer…`
Cùng Chúa Giêsu trong ngày
Thể thao như trường đời
Hôm nay là ngày cầu nguyện hằng tháng cho sức khỏe tâm thần, và ý chỉ cầu nguyện
của Đức Thánh Cha trong tháng này là cầu cho những giá trị của thể thao.
Con đường của trái tim nhắc nhở rằng trái tim con luôn mang những khát khao và
tìm kiếm hạnh phúc bằng nhiều cách khác nhau; đối với nhiều người, điều đó bao
gồm cả thể thao.
Thể thao có thể giúp con người trưởng thành, nhưng cũng có thể ảnh hưởng đến sức
khỏe tinh thần khi một người bị áp lực quá mức phải thể hiện bản thân và giành
chiến thắng.
ĐTC Lêô XIV nhìn nhận thể thao như trường đời, nơi chúng ta “học hỏi rằng sự
phong phú không đến từ chiến thắng bằng mọi giá, nhưng từ sự sẻ chia và tôn trọng
tha nhân.”
Con cầu nguyện theo ý chỉ tháng này cho những giá trị của thể thao.
With Jesus during a day
Sports as a School of Life
Today is the monthly day of prayer for mental health and this month the Pope’s
prayer intention is for the values of sports
The Way of the Heart reminds us that our hearts are needy and we seek happiness
in a multitude of ways; for many this includes sports.
Sports can promote personal growth but it can also impact a person’s mental
health if they are excessively pressured to perform and win.
Pope Leo XIV sees sport as a “school of life” in which we “learn that abundance
does not come from victory at any cost, but from sharing, from respecting
others.”
Pray the monthly prayer for the values of sports.
Cùng Chúa Giêsu buổi tối
Hãy an lòng, Chúa đang gần bên.
Hôm nay là ngày cầu nguyện hằng tháng cho sức khỏe tâm thần, và ý chỉ cầu nguyện
của Đức Thánh Cha trong tháng này là cầu cho những giá trị của thể thao.
Con tạ ơn Chúa vì thể thao và vì những điều tốt đẹp mà nó mang lại cho sức khỏe
tinh thần, tâm hồn và thể chất của con, đồng thời giúp xây dựng tình hiệp thông
giữa tha nhân.
Xin Chúa tha thứ cho con vì những lần con trở nên quá hiếu thắng, thiếu tôn trọng
đối thủ và kiêu ngạo khi con hoặc đội của con chiến thắng.
Ngày mai, xin giúp con biết lắng nghe lời ĐTC Lêô XIV “đừng thần tượng hóa
thành tích, nhưng hãy nhận ra phẩm giá của những người tham gia thi đấu.”
Kính Mừng Maria…
With Jesus in the night
Be still. God is near.
This is the monthly day of prayer for mental health and the Pope’s monthly
prayer is for the values of sports.
I thank the Lord for sports and how they can be good for my mental health,
spirit and body and help build community.
Forgive me for when I became overly competitive, disrespected opponents and
became arrogant when I or my team was successful.
Tomorrow, help me to listen to the words of Pope Leo XIV and “not idolize
performance but recognize the dignity of those who play.”
Hail Mary…
