Cầu Nguyện Cùng Đức Giáo Hoàng - Tông Đồ cầu nguyện.
Cùng Chúa Giêsu buổi sáng
Khôn ngoan trong Sứ vụ loan báo Tin Mừng
Hôm nay là thứ Sáu đầu tháng - ngày con cùng Giáo Hội
cầu nguyện theo ý Đức Thánh Cha.
Lời Chúa hôm nay nhắn nhủ với con "con cái đời
này khôn khéo hơn con cái ánh sáng khi xử sự với người đồng loại" (Lc 16,
1-8). Con được mời gọi nhận ra và trân trọng những của
cải mình có như một cơ hội để con phục vụ. Xin cho con biết sử dụng ơn lành
Chúa trao ban một cách khôn ngoan và sáng tạo hơn, không vì danh tiếng hay sự
công nhận, nhưng để tìm kiếm Nước Trời và yêu thương anh chị em. Xin Chúa chỉ bảo
con hôm nay: con có thể đem những gì mình có để phục vụ Nước Trời bằng cách
nào?
Con xin dâng ngày sống để cầu nguyện cho những ai đang chiến đấu với ý nghĩ tự
tử có thể tìm được trong cộng đoàn của mình sự nâng đỡ, quan tâm và tình yêu,
nhờ đó họ mở lòng ra trước vẻ đẹp của sự sống.
Con xin đọc lời Kinh Dâng Ngày.
With Jesus in the morning
Clever in the Service of the Gospel
Today is the first Friday of the month, the monthly day of prayer for the
Pope's intentions.
“The sons of this world are more clever among themselves than the sons of
light” (Lk. 16:1-8). You are invited to recognize and welcome the wealth you
have as an opportunity for service. You are invited to be bold, to manage
material and spiritual goods creatively—not for your own pride, but for the
sake of seeking the Kingdom. What goods can you put at the service of the
Kingdom today?
Offer your day in prayer that people struggling with suicidal thoughts may find
in their communities the support, attention, and love they need, and open
themselves to the beauty of life.
Pray the Daily Offering.
Cùng Chúa Giêsu trong ngày
Can đảm để mở rộng Nước Trời
Trong khoảng lặng giữa ngày, con xin dừng lại và suy gẫm
lời Cố Giáo hoàng Phanxicô: "Niềm hy vọng của con
ở đâu? Con có một hy vọng đang sống không? Hay con đã khóa nó lại, để nó nằm
yên trong ngăn kéo như một kỷ vật?"
Xin Chúa ban cho con lòng can đảm để nhận ra nơi đâu niềm hy vọng của con đang
bị niêm kín và những khó khăn nào đang làm lòng con nặng nề. Con mang những khó
khăn ấy đến với Chúa Giêsu; để cùng với Ngài, con có thể tìm thấy những lối đường
hy vọng mới. Trong những thử thách này, Chúa muốn dạy con điều gì?
Xin Chúa Giêsu cho con đôi mắt biết cảm thương, để con biết nhận ra trong số những
người đang bước đi bên cạnh con, ai đang lạc lối trong cuộc đời, nhất là những
người mang trong lòng một khoảng trống sâu thẳm mà chẳng ai nghe được tiếng kêu
van đau đớn của họ.
Con xin hiệp cùng ý cầu nguyện của Đức Thánh Cha trong tháng này.
With Jesus during a day
Boldness to Expand the Kingdom
Pause in your day to meditate on these words of Pope Francis: “Where is your
hope? Do you have a living hope? Have you sealed it away, or do you keep it in
a drawer like a souvenir?”
Ask for the boldness to recognize where your hope is sealed and what
difficulties are troubling your life. Bring these difficulties to Jesus, and
with Him you can seek new paths of hope. What lessons does this difficulty
bring to your life?
Ask Jesus for attentive eyes to detect with mercy those who walk beside you who
are unable to find meaning in their lives. Even more so for those who carry a
deep inner emptiness, with no one able to hear their cry of pain.
Pray the prayer of the month.
Cùng Chúa Giêsu buổi tối
Nhìn ngắm thế giới qua đôi mắt của Chúa
Khi ngày sống kết thúc, con hướng lòng về Chúa cùng một
trái tim biết ơn. Con nhớ lại buổi sáng đã bắt đầu thế nào, những ai con đã gặp
và những thử thách con đã vượt qua.
Con tự hỏi: hôm nay, con có quảng đại trong việc chia sẻ của cải, thời gian và
tài năng của mình không? Con có cố tự mình giải quyết khó khăn mà quên mất sự
hiện diện của Chúa không? Con có lắng nghe tiếng kêu đau khổ của anh chị em
xung quanh không?
Lạy Chúa, xin thương tha thứ nếu có lúc con chọn sự ích kỷ thay vì tình yêu.
Xin Chúa biến đổi đời con, để con nhạy bén hơn trước những tiếng gọi của tha
nhân, hầu cho con biết sống trong niềm hy vọng xuất phát từ chính Ngài.
Lạy Cha chúng con...
With Jesus in the night
Seeing the World through God's Eyes
End your day by turning to God with a grateful heart. Remember how it began,
the people you shared it with, and the challenges you faced.
Ask yourself if you were generous with your material possessions, your time,
and your gifts. If you tried to solve your difficulties without Him. And if you
have been attentive to the cries of pain of your brothers and sisters. Ask for
forgiveness if your choices have been selfish.
End by asking the Lord to transform your life, so that He may help you to be
more sensitive to the calls of others, and that you may live in the hope that springs
from Him.
Our Father…
