Cầu Nguyện Cùng Đức Giáo Hoàng - Tông Đồ cầu nguyện.

Cùng Chúa Giêsu buổi sáng

Tâm hồn của một trẻ thơ

Trong ngày Giáo Hội mừng kính Các Thiên Thần Bản Mệnh, lạy Chúa, con thức dậy trong sự hiện diện của Ngài với tâm tình tạ ơn. Tình yêu Chúa luôn dõi theo và gìn giữ con cách trung tín, âm thầm và đầy yêu thương. Lời Chúa hôm nay mời gọi con trở về với điều cốt yếu: “Nếu anh em không trở lại mà nên như trẻ nhỏ, thì sẽ chẳng được vào Nước Trời” (Mt 18,3).

Xin dạy con biết sống đơn sơ, tín thác và phó thác như tâm hồn một trẻ thơ. Xin giải thoát con khỏi những sợ hãi, và xét đoán khắt khe.

Trong tháng cầu nguyện đặc biệt dành cho sức khỏe tinh thần này, xin cho con biết quan tâm đến những người đang mang nặng những đau khổ nội tâm. Xin giúp con trở nên khí cụ mang đến niềm hy vọng và sự an ủi.

Hôm nay, con xin dâng trọn ngày sống này cho Chúa với niềm phó thác. Con dâng lời kinh cầu nguyện ban sáng.


With Jesus in the morning


To have the heart of a child

On this day when the Church celebrates the holy guardian angels, I awaken in your presence with gratitude, Lord. Your love watches over me with faithfulness and discretion. Your Word invites me to return to what is essential: “Unless you become like children, you will not enter the Kingdom of Heaven” (Mt 18:3).

Teach me the simplicity, trust, and abandonment of a child’s heart. Free me from my fears and my judgments.

In this month dedicated to mental health, make me attentive to those who suffer within. May I become a bearer of hope and comfort. I offer this day to You with trust.
I pray the morning offering.



Cùng Chúa Giêsu trong ngày

 

Niềm hy vọng không làm thất vọng

Giữa trưa nay, con dừng lại đôi phút để hiệp thông với ý cầu nguyện của tháng này. Lời của Đức Thánh Cha soi sáng cho lời cầu nguyện của con: sức khỏe tinh thần cần được quan tâm cách khẩn thiết, bởi những vết thương vô hình cũng sâu đậm như những vết thương có thể nhìn thấy được.

Con hồi tâm: Liệu con đã thực sự quan tâm đến những người xung quanh chưa? Con có biết lắng nghe vượt lên trên những gì bề ngoài biểu lộ không?

Lạy Chúa, xin ban cho con một trái tim biết phân định và những lời nói dịu dàng của Ngài. Xin cho con, trong ngày hôm nay, lại được trở nên khí cụ mang đến niềm an ủi, nâng đỡ . Con phó dâng bản thân mình cho Mẹ Maria, Mẹ đầy yêu thương và dịu hiền.

Kính mừng Maria...

With Jesus during a day


Hope Does Not Disappoint

It’s already midday, and I pause for a moment to join in this month’s prayer intention. The Pope’s words shed light on my prayer: mental health requires urgent attention, because invisible wounds are just as deep as those that can be seen.
I allow myself to be truly challenged: Have I been attentive to those around me? Have I been able to listen beyond appearances?

Lord, give me a discerning heart and words filled with your tenderness. May I become, once again today, an instrument of comfort and support. I entrust myself to Mary with confidence.

Hail Mary…



Cùng Chúa Giêsu buổi tối

 

Dâng hiến đời con

Lạy Chúa, giờ đây con đến trước nhan Ngài để hồi tâm những gì con đã sống trong ngày hôm nay. Con hướng lòng về Chúa và để những biến cố của ngày sống một lần nữa hiện lên trong tâm trí. Con dâng lời cảm tạ vì biết bao hồng ân Chúa đã ban cho con từ lúc bình minh cho đến giờ này.
Hôm nay, trong những tương quan và công việc của mình, con đã sống tinh thần trao ban đến mức nào? Con có biết quảng đại hiến dâng bản thân và phục vụ tha nhân hay chưa?

Lạy Chúa, con đặt dưới chân Ngài mọi gánh nặng và xin Chúa giúp con mang lấy chúng với lòng phó thác.
Con xin dâng lên Chúa giấc nghỉ đêm nay cùng khát vọng được sống ngày mai biết trao ban nhiều hơn và phục vụ tha nhân cách chân thành hơn.

Lạy Cha chúng con...


With Jesus in the nigh


I Offer My Life

Before You, Lord, I come to reflect on what I have experienced today. I look into my heart and allow my day to pass before my eyes once more. I give thanks for the graces I have received since dawn.

How open was I today in my interactions and tasks? Did I live with an attitude of self-giving and offering?

I lay my worries at the Lord’s feet so that He may help me carry them.

I offer my rest and my desire to live tomorrow with greater self-giving and service.

Our Father...