Cầu Nguyện Cùng Đức Giáo Hoàng - Tông Đồ cầu nguyện.
Cùng Chúa Giêsu buổi sáng
Nước Trời đã đến gần
Con bắt đầu ngày mới với bài Tin Mừng hôm nay: “Vào bất cứ thành nào mà được người ta tiếp đón, thì cứ ăn những
gì người ta dọn cho anh em. Hãy chữa những người đau yếu trong thành, và nói với
họ: ‘Triều Đại Thiên Chúa đã đến gần các ông.’" (Lc 10,8-9)
Việc đón nhận lời tuyên bố này sẽ là nguồn hạnh phúc lớn
lao cho con. Chúa đã đi vào lịch sử nhân loại vĩnh cửu. Xin Chúa ban cho con
ngày hôm nay để con có khả năng làm được những việc nhỏ bé và to lớn ở mọi nơi
mà con sẽ đối mặt trong hành trình của con. Đặc biệt ở những nơi mà con không
mong đợi điều gì và nhận ra rằng con cũng không có gì để cho đi. Con cầu xin
cho sứ mệnh của con được bắt đầu từ đây.
Con xin phó thác ngày hôm nay cho Chúa qua lời Kinh Dâng Ngày.
With Jesus in the morning
The Kingdom of God is Near
Begin this new day with today's Gospel reading: “When you enter a town and are
welcomed, eat what is offered to you, heal the sick who are there, and say to
them, ‘The kingdom of God is near you’” (Lk 10:8-9).
Hearing this proclamation should be a source of great joy for you. The Lord
entered human history for eternity. Grant that today you may be capable of
small and great things in all the places you encounter on your journey.
Especially in those places where you don't expect anything and think you have
nothing to give. May your mission begin from there.
Entrust this day to Him through the daily offering prayer.
Cùng Chúa Giêsu trong ngày
Con đường truyền giáo
“Đây là con đường của người làm việc Tin Mừng: hãy đi
ra thế gian với lòng can đảm, hoàn toàn tách rời khỏi những điều trần thế, như
một người mang hoà bình và loan báo Nước Trời đã đến gần. Ngày nay, thậm chí
còn hơn cả trong quá khứ, chúng ta phải ra ngoài để loan báo Tin Mừng cho mọi
người về tình yêu thương xót của Thiên Chúa” (Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô
II).
Con sẽ không bao giờ mệt mỏi khi bước ra thế gian, như một người làm việc phụng
vụ cho Thiên Chúa, con luôn sẵn sàng đưa ra lý do cho niềm hy vọng ở trong con.
Tin Mừng cần được loan truyền bằng tất cả sự nỗ lực của con.
Con xin hiệp dâng ý cầu nguyện của tháng.
With Jesus during a day
The Missionary Way
“This is the way of the evangelical worker: to go out into the world with
courage, completely detached from earthly things, as a bearer of peace and
proclaimer of the coming of the Kingdom. Today, even more than in the past, we
must go out to proclaim to people the good news of God's merciful love” (Pope
St. John Paul II).
Never grow weary of going out into the world, as a worker in the service of
God, always ready to give a reason for the hope that is within you. The good
news needs all of your hard work in order to be proclaimed.
Pray the prayer of the month.
Cùng Chúa Giêsu buổi tối
Đến gần
Khi con kết thúc ngày hôm nay, con xin dành ít phút để
thở chậm lại. Con nhắm mắt và để cho những lời nói và sự kiện trong ngày cộng
hưởng nơi con.
Hôm nay con cảm nhận được bao nhiêu về Nước Trời đã đến gần? Thái độ và hành động
của con có phản ánh được sự gần gũi này không? Con có đang tự hỏi bản thân về sự
siêng năng và cẩn thận với việc mà con đã làm không?
Con cầu xin Chúa làm nhẹ những gánh nặng mà con đang mang, đang ngăn cản con để
con trở thành người phụng sự mà Người cần. Con tin rằng ngày mai Người sẽ làm
cho những gánh nặng của con ngày càng nhẹ hơn.
Con kết thúc một ngày bằng cách để lời Người vang vọng trong con một lần nữa:
“Triều Đại Thiên Chúa đã đến gần”.
Lạy Cha chúng con...
With Jesus in the night
Near
As you end this day, take a moment to slow your breathing. Close your eyes and
let the words and events of the day resonate within you.
How much did you sense today that the Kingdom of God is truly near?
Did your attitudes and actions reflect this closeness?
Did you question yourself about the diligence and care with which you worked?
Ask the Lord to lighten the heavy burdens you still carry, the ones that keep
you from being the worker He needs. Trust that tomorrow He will make your load
lighter and lighter.
End the day by letting His Word echo once again in your heart:
“The Kingdom of God is near you.”
Our Father…