Cầu Nguyện Cùng Đức Giáo Hoàng - Tông Đồ cầu nguyện.
Cùng Chúa Giêsu buổi sáng
Mừng Lễ Chúa Hiển Dung
Khi bình minh vừa ló rạng, con đón nhận ánh sáng của ngày mới và cất lời ngợi
khen Chúa.
Hôm nay, Giáo Hội mừng Lễ Chúa Hiển Dung. Chúa Giêsu đã tỏ bày vinh quang của
Người cho ba vị Tông đồ, những người được tuyển chọn để nâng đỡ đức tin của anh
em mình khi Người bước vào cuộc Thương Khó.
Thế giới hôm nay vẫn còn đó biết bao đau khổ và mất mát. Thế nhưng, Chúa Giêsu
đã được tôn vinh trong vinh quang của Chúa Cha, và tiếng Chúa Cha đã phán:
“Đây là Con yêu dấu của Ta, Người làm đẹp lòng Ta mọi đàng. Các ngươi hãy vâng
nghe lời Người.” (Mt 17,5)
Lạy Chúa, Chúa thật cao cả và tuyệt mỹ. Chúa mời gọi con mang tình yêu của Chúa
đến với thế giới, để cuộc sống này trở nên đẹp hơn từng ngày.
Con xin dâng chính mình cho Chúa, để tình huynh đệ được lớn lên, sự tôn trọng
dành cho nhau ngày càng nảy nở, những đau khổ được xoa dịu và mọi người tìm lại
niềm hy vọng nơi ánh sáng của Chúa.
Lạy Chúa, xin luôn dẫn dắt từng bước chân con. Xin tiến dâng Ngài ngày sống
này.
With Jesus in the morning
Feast of the Transfiguration of the Lord
At dawn, I receive the light and awaken to praise.
Today we celebrate the Feast of the Transfiguration of the Lord. Jesus revealed
his glory to three apostles, chosen to keep the faith alive on behalf of all
when He was led to His death. Cities know suffering and death. The transfigured
Jesus receives his glory from the Father, whose voice resounded: “This is my
beloved Son, in whom I am well pleased. Listen to him.” (Mt 17:5)
My God, You are great; You are beautiful. And You invite me to bring Your love
to this world to make it more beautiful.
I offer myself to You so that friendship may grow, respect may flourish,
suffering may be eased, and we may regain trust in Your light. Guide my steps.
I make this offering to You.
Cùng Chúa Giêsu trong ngày
Đặt Chúa làm trung tâm cuộc đời
Giữa những nhọc nhằn của cuộc sống, Chúa là nguồn sức sống của con. Trong những
giọt nước mắt, Chúa là Đấng an ủi. Lạy Chúa, chỉ nơi Ngài con mới tìm được bình
an.
“Thiên Chúa mời gọi chúng ta mở lòng để Thánh Thần của Người, Đấng đang ngự
trong chúng ta, từng ngày biến đổi chúng ta trên hành trình hoán cải. Niềm hy vọng
của chúng ta được xây dựng trên xác tín rằng Chúa không bao giờ bỏ rơi con người;
Người luôn ở cùng chúng ta. Nhưng Chúa cũng mời gọi chúng ta cộng tác với Người,
bằng cách đặt Bí tích Thánh Thể – nguồn mạch và chóp đỉnh của đời sống Kitô hữu
– làm trung tâm của cuộc đời mình.” (ĐTC Lêô XIV)
Lạy Chúa, trên từng chặng đường con đã đi, chính Chúa là Đấng dẫn dắt, dạy dỗ
và chuẩn bị con cho sứ mạng yêu thương.
Trong nửa ngày còn lại này, con chỉ ước mong biết đặt Chúa ở trung tâm của mọi
suy nghĩ, lời nói và việc làm.
Xin ban cho chúng con ơn biết mở lòng đón nhận tình yêu của Chúa.
With Jesus during a day
God at the Center
In the heat, refreshment; in tears, comfort. I find my rest in You, Lord.
“God invites us to surrender ourselves to the transforming action of His Spirit
who dwells within us, on a daily journey of conversion. Our hope rests on the
certainty that the Lord does not abandon us: He is always with us. But we are
called to cooperate with Him, placing above all else the Eucharist—‘the source
and summit of the whole Christian life’—at the center of our existence.” (Leo
XIV)
Lord, I have strived; You guided me, You taught me, You prepared my mission of
compassion.
For this second half of the day, I want to live centered on You. Grant us the
grace to welcome Your love.
Cùng Chúa Giêsu buổi tối
Dâng lời tạ ơn
Với niềm xác tín rằng Chúa luôn đồng hành cùng con, con khép lại ngày hôm nay
trong tâm tình biết ơn.
Hôm nay, điều gì khiến con muốn dâng lời cảm tạ? Điều gì vẫn còn vang vọng
trong lòng con? Đâu là khoảnh khắc con cảm nhận Chúa ở gần mình nhất?
Con xin Chúa tha thứ cho những lúc con đã có thể yêu thương nhiều hơn nhưng lại
chưa làm được. Xin giúp con mỗi ngày biết lớn lên trong tình yêu và quảng đại
hơn với mọi người.
Lạy Cha chúng con…
With Jesus in the night
Giving Thanks
With the confidence that the Lord walks with me, I bring this day to a close.
Why do I want to give thanks? What echoes in my heart? What stood out to me
today?
I ask for forgiveness for the moments when greater love could have been shown
and was possible, and I ask to grow in love.
Our Father…
