Cầu Nguyện Cùng Đức Giáo Hoàng - Tông Đồ cầu nguyện.

Cùng Chúa Giêsu buổi sáng


Một thành phố, một tổ ong

Con thức dậy mỗi ngày, hiệp cùng biết bao người cũng đang cầu nguyện trong chính giây phút này. Lời cầu nguyện của chúng con làm cho thành phố rung nhịp theo nhịp đập của Thiên Chúa—như một tổ ong, nơi mỗi người, như những chú ong, đều cần đến nhau biết bao.

Một thành phố phát triển nhờ biết bao con người và những nhóm khác nhau: các nhà lãnh đạo chính trị, những người hoạt động trong lĩnh vực kinh tế, những người đưa ra quyết định, và cả những người âm thầm đảm nhận các công việc giản dị nhất.

Chúa Giêsu khơi dậy nơi con tình liên đới và lòng thương xót. Có lần, “Người thấy một đám đông rất lớn thì chạnh lòng thương, và chữa lành những bệnh nhân của họ.” (Mt 14,14) Hôm ấy, Người còn nuôi dưỡng cả đám đông. Lạy Chúa, con tạ ơn Ngài vì luôn chăm sóc chúng con. Cùng với Chúa, con xin dâng chính mình lên Chúa Cha vì hạnh phúc của toàn thể nhân loại.

Hãy lên đường, hỡi chú ong nhỏ, hãy đảm nhận phần việc phục vụ của con trong thành đô của Thiên Chúa!

Giờ đây, con xin dâng lên Chúa lời cầu nguyện.

With Jesus in the morning


The City, a Beehive

I wake up every day, united with so many people who are praying at this very moment. Our prayer makes the city vibrate to the rhythm of God—this beehive where, like bees, we need one another so much.

A city thrives thanks to so many people and groups: political leaders, economic figures, decision-makers, and those who perform the simplest tasks.

Jesus inspires our solidarity and compassion. One day, “he saw a large crowd; he had compassion on them and healed the sick.” (Mt 14:14) That day, he fed the crowd. Thank you, Lord, for taking care of us. I offer myself to the Father with you, for the happiness of humanity.

Go, little bee, take on your share of service in the city of God!

I pray the offering prayer.



Cùng Chúa Giêsu trong ngày

 

Suy Niệm

Trong giây phút cầu nguyện này, con suy niệm những gì đã diễn ra từ sáng đến giờ: những niềm vui và những nỗi buồn của con. Lạy Chúa, con tạ ơn Ngài vì giây phút nghỉ ngơi này.

Con đặt ngày sống của mình vào công trình lớn lao của toàn thể nhân loại. Thật không dễ để chúng con sống trong sự hòa hợp và tôn trọng lẫn nhau. Việc kiến tạo công lý và hòa bình là điều vô cùng cần thiết.
“Điều thiện mạnh hơn sự dữ, mặc dù đôi khi các phương tiện truyền thông có thể khiến chúng ta tưởng rằng sự dữ đang chiếm ưu thế.” (ĐGH Lêô XIV)

Hiệp cùng toàn thể Hội Thánh trong lời cầu nguyện, con dâng lên Chúa ý chỉ này qua Mạng Lưới Cầu Nguyện Toàn Cầu của Đức Giáo Hoàng.

With Jesus during a day


Reflection

During this moment of prayer, I reflect on what has happened since this morning: my joys and my sorrows. Thank you, Lord, for this moment of rest.
I place my day within the vast work of humanity. It is so difficult for us to live in harmony and with respect. It is vital to bring about justice and peace.
‘Good is stronger than evil, even though at times the media may make it seem as if evil has the upper hand.’ (Leo XIV)

Together with the whole Church in prayer, I offer this intention through the Pope’s Worldwide Prayer Network.


Cùng Chúa Giêsu buổi tối

 

Nhịp đập của trái tim

Khi hoàng hôn buông xuống, con nhắm mắt lại và lắng nghe nhịp đập của trái tim mình. Con để cho những giờ phút đã sống hôm nay lần lượt hiện lên trước tâm hồn và chăm chú lắng nghe những điều đang chạm đến lòng con.

Con tạ ơn vì điều gì? Điều gì đang thách đố con cách riêng, hay điều gì hôm nay vẫn còn dang dở?
Con đặt tất cả trong sự hiện diện của Thiên Chúa với trọn niềm phó thác.

Lạy Cha chúng con...


With Jesus in the night

 

The Beatings of the Heart

At sunset, I close my eyes and pay attention to the beatings of my heart. I let the hours I have lived pass before my heart and remain attentive to what strikes me.

What am I grateful for? What challenges me personally, or what remains unresolved today?
I place it all trustingly in God’s presence.

Our Father...