“Con người được dựng nên để…”

“Con người được dựng nên để…” (LT số 23), những lời mở đầu này của Thánh Inhaxiô Loyola trong cuốn Linh Thao nhắc mỗi người chúng ta nhớ rằng con người không hiện hữu một cách ngẫu nhiên, cũng không phải là một cọng rơm bị ném tình cờ vào trong một vũ trụ không có mục đích.

Không. Mỗi con người, khi đón nhận sự sống từ một Đấng khác ngoài mình, là kết quả của một hành động yêu thương nhưng không và được Đấng Tạo Hóa mời gọi đến với sự sống. Thánh Irênê thành Lyon cũng diễn tả điều này cách tuyệt vời: “Ngay từ thuở ban đầu, Thiên Chúa không tạo dựng Ađam vì Ngài cần con người, nhưng là để có một người để Ngài có thể trao ban các ân huệ của Ngài.

Trong tháng Bảy này, chúng ta hãy cầu nguyện để sự sống con người được tôn trọng và bảo vệ trong mọi giai đoạn, và để nhận biết sự sống là một món quà từ Thiên Chúa.

TUẦN I: Từ ngày 01 đến ngày 07 tháng 7 năm 2026

Hãy lắng nghe Kinh thánh, ngay từ những trang đầu tiên, Kinh thánh đã nói với chúng ta điều ấy theo cách riêng của mình. Hãy để những lời của Thánh vịnh ngân vang trong tâm hồn và dành thời gian cảm nếm tình yêu luôn đi trước chúng ta, một tình yêu đã ở với chúng ta từ muôn thuở và sẽ còn ở với chúng ta mãi mãi.

Thánh vịnh 138 (139),13–16

Tạng phủ con, chính Ngài đã cấu tạo,
dệt tấm hình hài trong dạ mẫu thân con.
Tạ ơn Chúa đã dựng nên con cách lạ lùng,
công trình Ngài xiết bao kỳ diệu!
Hồn con đây biết rõ mười mươi.
Xương cốt con, Ngài không lạ lẫm gì,
khi con được thành hình trong nơi bí ẩn,
được thêu dệt trong lòng đất thẳm sâu.
Con mới là bào thai, mắt Ngài đã thấy;
mọi ngày đời được dành sẵn cho con
đều thấy ghi trong sổ sách Ngài,
trước khi ngày đầu của đời con khởi sự. 
(Tv 138 (139),13-16)

Gợi ý suy niệm

– Sự sống mà Thiên Chúa ban tặng này thật mong manh biết bao, và bị đe dọa ngay từ lúc khởi đầu. Ngày nay, có biết bao trẻ em đang phải đối diện với nguy cơ bị đe dọa đến tính mạng bởi các cuộc chiến tranh hay xung đột kinh tế đang tàn phá thế giới của chúng ta?

– Hãy nhớ đến những hình ảnh mà thời sự hằng ngày đưa tin về những đứa trẻ cùng gia đình phải lên đường lưu lạc, những trẻ nhỏ chết vì đói hoặc thiếu chăm sóc y tế trong các trại tị nạn, bị sát hại bởi binh lính.

Sự sống con người đang bị đe dọa

TUẦN II: Từ ngày 08 đến ngày 15 tháng 7 năm 2026

Sự sống con người thật mong manh và bị đe dọa ngay từ ban đầu. Ngày nay, vô số trẻ em đang trở thành nạn nhân của chiến tranh, xung đột và bất công, phải lưu lạc cùng gia đình, chết vì đói khát và thiếu sự chăm sóc trong các trại tị nạn, hoặc bị sát hại bởi bạo lực.

Hãy lắng nghe Thánh Matthêu kể lại trong Tin mừng rằng chính Thiên Chúa, nơi Con Một nhập thể của Người, cũng đã không tránh khỏi thực tại đau thương ấy.

“Khi các nhà chiêm tinh đã ra về, thì sứ thần Chúa hiện ra báo mộng cho ông Giuse rằng: ‘Này ông, dậy đem Hài Nhi và mẹ Người trốn sang Ai Cập, và cứ ở đó cho đến khi tôi báo lại, vì vua Hêrôđê sắp tìm giết Hài Nhi đấy!’ Ông Giu-se liền trỗi dậy, và đang đêm, đưa Hài Nhi và mẹ Người trốn sang Ai Cập. Ông ở đó cho đến khi vua Hêrôđê băng hà.” (Mt 2,13–15a)

Gợi ý suy niệm

– Hãy dành thời gian chiêm ngắm, ngang qua hình ảnh Thánh Giuse, hình ảnh Chúa Cha đang chăm sóc và gìn giữ Con Một của Người.

– Hãy mở lòng đón nhận tất cả những trẻ em đang bị đe dọa tính mạng và không có ai chăm sóc, chở che.

– Hãy để lời cầu nguyện tự phát trong lòng chúng ta dâng lên Chúa Cha.

Sự sống con người luôn bị bạo lực đe dọa trong suốt hành trình cuộc đời, và đôi khi điều đó còn được thực hiện nhân danh luật pháp. Vào tháng 9 năm 2022, trong ý cầu nguyện hằng tháng, Đức Thánh cha Phanxicô đã mời gọi toàn thể Giáo hội cầu nguyện cho việc bãi bỏ án tử hình.

Sách Giáo lý Giáo hội Công giáo, số 2267, nhắc chúng ta về điều này: “Trong ánh sáng Tin mừng, Giáo hội dạy rằng án tử hình là không thể chấp nhận vì án phạt này là sự tấn công vào tính bất khả xâm phạm và phẩm giá của con người; Giáo hội quyết tâm hoạt động nhằm khuyến khích việc loại bỏ án tử hình trên khắp thế giới. Chẳng phải điều này chính là sự trung thành của Giáo hội với Chúa của mình sao?

Trong tháng này, chúng ta hãy cầu nguyện để sự sống con người được tôn trọng và bảo vệ trong mọi giai đoạn, và để nhận biết sự sống là một món quà từ Thiên Chúa.

Tác giả: Christian Alessi (prieredupapefrance.net)

Nguồn: hdgmvietnam