CÁC HIỆP HỘI TÍN HỮU GIÁO PHẬN PHAN THIẾT HÀNH HƯƠNG NĂM THÁNH VỀ BÊN MẸ TÀPAO
“Được Thánh Thần bao phủ – để sống yêu thương và gieo hy vọng”
Trong bầu khí linh thiêng của Tháng 11 – tháng cầu nguyện cho các tín hữu đã qua đời – hàng ngàn thành viên của các Hiệp Hội Tín Hữu Tại Thế trong Giáo phận Phan Thiết đã quy tụ về Trung tâm Thánh Mẫu Tàpao tham dự chương trình hành hương Năm Thánh 2025 với chủ đề “Được Thánh Thần bao phủ”(x. Lc 1,35). Hai ngày hành hương 12–13/11/2025 diễn ra trong bầu khí sốt sắng, hiệp thông và chan chứa niềm vui Đức tin. Đây là cơ hội quý giá để các tín hữu đào sâu đời sống hiệp hành, củng cố đức tin và cùng nhau sống sứ mạng tông đồ giữa lòng xã hội hôm nay.
Tối ngày 12/11, vì trời mưa lớn nên cộng đoàn không thể rước kiệu Đức Mẹ như thường lệ mà cùng nhau lần chuỗi Mân Côi và chầu Thánh Thể do cha Gioan Trần Lữ Đô - Linh hướng Hiệp hội Tín hữu Mến Thánh Giá Phan Thiết, chủ sự. Dù người tham dự không đông như dịp hành hương tháng 10, nhưng ánh nến lung linh, lời kinh hòa cùng tiếng hát dâng lên Mẹ của cộng đoàn phụng vụ vẫn tạo nên một bầu khí linh thiêng, chan chứa niềm tin và hy vọng.
Sáng ngày 13/11, trong tiết trời mát dịu của núi rừng Tàpao, Đức cha Giuse Đỗ Mạnh Hùng – Giám mục Giáo phận Phan Thiết – chủ sự Thánh lễ đồng tế trọng thể. Cùng đồng tế có Cha JB. Trần Văn Thuyết - Tổng Đại diện, quý Cha Quản hạt, cha Phêrô Trần Thanh Bình - Đặc trách các Hiệp hội Tín hữu của Giáo phận, quý Cha, quý tu sĩ và đông đảo tín hữu.
Đức cha mở lời ngỏ đầu lễ, thân ái chào thăm các thành viên của các Hiệp hội Tín hữu Tại Thế – những người “đang cùng nhau sống và loan báo Tin Mừng bằng nhiều cách khác nhau trong đời sống Hội Thánh”. Ngài mời cộng đoàn hiệp thông cầu nguyện cho các linh hồn và cho bà con miền Bắc, miền Trung đang chịu ảnh hưởng nặng nề của bão lũ. Ngài nhắn nhủ: “Ước gì mỗi người chúng ta cũng để cho Thánh Thần bao phủ, để đời sống mình trở thành khí cụ bình an và hy vọng giữa thế giới hôm nay”.
Trong bài giảng, Đức cha mời gọi cộng đoàn chiêm ngắm mầu nhiệm Thiên Chúa ở cùng dân Người qua hình ảnh Đức Maria. Ngài nói: “Thiên Chúa không ở xa, không chỉ trên trời cao, mà đang ở giữa chúng ta – giữa những lo toan, thử thách, và cả những giọt nước mắt. Khi ta cảm thấy Chúa dường như vắng bóng, chính là lúc Ngài đang đến thật gần và nói với ta: ‘Ta đang ở giữa ngươi”.
Đức Cha nhấn mạnh:“Từ giây phút Thánh Thần bao phủ, Mẹ Maria trở thành nhà tạm đầu tiên – nơi Thiên Chúa hiện diện giữa nhân loại. Mẹ dạy chúng ta biết lắng nghe, phân định và dám nói lời ‘Xin Vâng’ để thực thi ý Chúa.”
Ngài gửi riêng lời nhắn đến thành viên của các hiệp hội: “Anh chị em là những cánh tay nối dài của Hội Thánh trong thế giới hôm nay. Nhưng để sứ vụ ấy có sức sống thật sự, cần một điều cốt yếu: phải để Thánh Thần bao phủ. Anh chị em không làm việc bằng sức riêng, mà bằng sức mạnh của ân sủng.”
Thánh lễ diễn ra trong bầu khí trang nghiêm và linh thiêng. Sau lời nguyện cuối lễ, thay mặt cộng đoàn hành hương, cha Phêrô, đặc trách các Hiệp hội Tín hữu bày tỏ tâm tình hiếu kính và biết ơn Đức cha, quý cha, quý tu sĩ cùng cộng đoàn.
Trong bài huấn từ, ngoài những thông tin về đường hướng mục vụ của Giáo hội và Giáo phận trong thời gian sắp tới, Đức cha mời cộng đoàn tham dự lễ mừng các Thánh Tử Đạo Việt Nam - kỷ niệm 65 năm thành lập hàng giáo phẩm, tại đồi thánh Giuse vào 24/11 sắp tới.
Ngày hành hương Năm Thánh của các Tông đồ Giáo dân khép lại trong niềm vui và bình an. Mỗi người ra về mang trong lòng lời mời gọi của Đức cha Giuse: “Được Thánh Thần bao phủ – để sống yêu thương, để nên khí cụ bình an, và để cùng Mẹ xây dựng Hội Thánh hiệp hành.”
Xem hình: Tại đây














BTT GP. Phan Thiết
