Trọng kính Đức Cha,

Kính thưa quý Cha trong và ngoài giáo phận, đặc biệt quý cha thuộc giáo xứ, giáo phận Xuân Lộc láng giềng thân thương,

Kính thưa quý Cha, quý thầy tu đoàn nam Thừa Sai Thánh Mẫu, chị Tổng Phụ trách tu đoàn nữ Thừa Sai Thánh Mẫu, quý dì Mến Thánh Giá Phan Thiết, quý Tu sĩ nam nữ, quý giáo xứ bạn, quý ân nhân cùng toàn thể quý khách và anh chị em giáo dân Thánh Tâm rất thân mến!   

  • Hôm nay, chúng ta cùng nhau long trọng kỷ niệm 25 năm ngày khánh thành Nhà thờ Thánh Tâm. Cùng với ca đoàn và mọi thành phần Dân Chúa, chúng ta cùng hát vang:   
  • Tv 121, 1: "Vui dường nào khi thiên hạ bảo tôi: Ta cùng trẩy lên đền thánh Chúa".   

Nhìn lại chặng đường đã qua, chúng ta thấy Giáo xứ Thánh Tâm có một "mối duyên" rất đặc biệt với các vị Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II, với Năm Đại Thánh 2000, và với Đức Thánh Cha Phanxicô với Năm Thánh 2025 cùng các sự kiện trọng đại của Giáo hội toàn cầu.   


1. Vài nét lịch sử

Trước hết, chúng ta cùng nhìn lại những dấu ấn của buổi bình minh thành lập.   

Giáo xứ Thánh Tâm, cùng với Chính Tâm và Mẹ Vô Nhiễm, gọi là Chính Tâm 1, 2, 3 được hình thành gắn liền với chương trình định cư Dinh Điền thời bấy giờ. Tại đây, đơn vị Giáo xứ dần được định hình với đầy đủ các yếu tố: một Dân Chúa, một Chủ chăn và một vùng đất hứa.   

Các cột mốc quan trọng:   

  • Năm 1957: Tỉnh Bình Tuy được thành lập. Về phía Giáo quyền, Giáo phận Nha Trang cũng được thành lập, đạo Đời song song với nhau. Bình Thuận, Bình Tuy ở phía Nam thuộc Tổng giáo phận Sài Gòn và phía Bắc từ tỉnh Khánh Hòa và Ninh Thuận thuộc Quy Nhơn.   
  • Hai năm sau - Ngày 08/12/1959: Tượng Đức Mẹ Tà Pao được đặt xuống ngọn đồi Tà Pao thuộc vùng Hoài Đức – Tánh Linh. Đây là sự kiện tâm linh tôn giáo và đức tin sâu sắc.   
  • Hai năm sau nữa - Năm 1961: Như lời Đức Thánh Cha Phanxicô từng nói: "Truyền giáo theo phong cách của Đức Mẹ là sự sinh hạ". Từ "người mẹ" Giáo phận Nha Trang và sự bảo trợ của Mẹ Maria Tà Pao, ba "người con" là Chính Tâm 1, 2 và 3 đã lần lượt ra đời.   

Giai đoạn thử thách:   

  • Năm 1965: Khi các cơ sở vừa định hình thì chiến tranh leo thang, giáo dân phải nhiều lần sơ tán để lánh nạn.   
  • Năm 1967: Đức Cha F.X. Nguyễn Văn Thuận được đặt làm Giám mục Nha Trang. Sau khi đi kinh lý giáo phận từ cực Bắc giáo xứ Vạn Giã đến cực Nam là giáo xứ Cù Mi, ngài chia sẻ phải cắt đôi địa phận Nha Trang vì quá rộng. Đức Ông Giuse Nguyễn Thế Thoại đã nói điều này khi con ra gặp ngài để liên lạc làm chứng cho việc phong thánh Đức Cha Lambert de La Motte. Chỉ 8 năm sau, ý định này đã được thực hiện.   
  • Ngày 30/1/1975: Giáo phận Phan Thiết được thành lập, cắt từ Bình Thuận và Bình Tuy. Mảnh đất 18 năm trước cắt ra thành lập Giáo phận Nha Trang được trả về cho Tổng giáo phận Sài Gòn để lập nên giáo phận mới có tên Phan Thiết. Và một Giám mục phụ tá Sài Gòn là Đức Cha Nicôla đã đến làm giám quản ngày 17/4/1975.

2. Những dấu mốc lịch sử về việc xây nhà thờ và niềm hy vọng

Anh chị em rất thân mến,

Sau năm 1975, cả hai quận Hoài Đức và Tánh Linh chỉ còn ba chủ chăn: Cha Trần Thế Minh ở Võ Đắt, cha Phêrô Đinh Tân Thời ở Gia An, cha Giuse Nguyễn Đạo Quán tại Tánh Linh cho một diện tích khoảng 1.200 cây số vuông, dân số khoảng 110.000 người, trong đó khoảng 20.000 người Công giáo. Đồi núi trập trùng, đi lại khó khăn bằng xe đạp và máy cày. Với những nỗ lực phi thường, Đức Cha Nicôla vẫn hiện diện với vùng đất này.

Cuối năm 1976 đầu năm 1977, khi Đại chủng viện bị giải thể, con được Đức Cha Nicôla sai lên giáo xứ Chính Tâm sau khi Cha Phêrô Lê Trọng Phan đã bị trục xuất, nhưng cuối cùng con không lên được Chính Tâm. Nhưng từ đó hàng năm con vẫn âm thầm đưa Mình Thánh Chúa cho các giáo dân vùng Bắc Ruộng vào dịp lễ Acies 25/3 – Lễ Truyền Tin cho Đức Mẹ.   

Con ở lại Bắc Ruộng ba ngày và ở lại Võ Đắt ba ngày, rồi đạp xe đạp ngang qua vùng Chính Tâm này, qua Ông Đồn về lại Lagi. Lúc đó con chỉ thấy một "Con Ngựa Sắt" cụt đầu ở Đồi Đá, một cây thánh giá gỗ xiêu vẹo và ít nấm mồ tại Đất Thánh Chính Tâm hiện nay, cùng một nền đất cao của nền nhà thờ cũ nơi vị trí nhà Thánh Tâm hiện tại.   

Năm 1990, cha Phêrô Phạm Quyền đổi lên Võ Đắt. Từ khi trùng tu tượng Đức Mẹ Tà Pao năm 1990 và có thêm linh mục, vùng đất Đức Tánh hồi sinh, trong đó có các giáo xứ Chính Tâm 1, 2, 3.   

Sau khi nhận xứ Thánh Tâm năm 1998, cha Phêrô Hoàng Văn Thinh về thăm con tại giáo xứ Kim Ngọc và nói nhân dịp Năm Đại Thánh 2000, ngài sẽ lên đường sang Mỹ để tìm sự giúp đỡ từ quý ân nhân và bà con giáo dân hải ngoại để xây nhà thờ. Nhờ ơn Chúa và lòng quảng đại của mọi người, ngôi nhà thờ này đã được mọc lên. Ngài từng tâm sự với con rằng: chính nhờ sức mạnh của Năm Đại Thánh 2000 mà ngài có thể thực hiện được những việc cho tương lai.   

Thật kỳ lạ và tốt đẹp khi kỷ niệm 25 năm nhà thờ hôm nay lại nối tiếp cho Năm Thánh 2025. Trong hồi ký của mình, xuất bản trong Năm Thánh 2025, Đức Thánh Cha Phanxicô đã khởi đầu bằng những cuộc vượt biển đến tân thế giới vừa đầy hy vọng tương lai và cũng đầy chết chóc bởi lừa đảo, những cuộc đắm tàu... Đến chương 25, cuối cùng ngài nói về Giáo hội rằng: TÔI CHỈ LÀ MỘT BƯỚC CHÂN  "Giáo hội luôn có tương lai". Giáo hội là nguồn hy vọng giữa bão tố lịch sử và thế giới. Giáo hội có gốc rễ từ quá khứ trong Chúa Kitô hằng sống, sống trong hiện tại nhờ mầu nhiệm Thương khó Phục sinh, và hướng về tương lai hy vọng theo lời hứa: "Thầy ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế".   

Còn trong cuốn "10 cột mốc tiến đến năm thánh 2000" (Dix repères pour l'an 2000) do Đức Hồng Y Paul Poupart tổng hợp lại các bài giảng của Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II, ngài lại đi từ Đức tin và mốc thứ 10 là hướng đến các tôn giáo. Phải chăng vì thế mái nhà thờ Thánh Tâm có dáng dấp mái chùa?   

Thật thế, từ "Con Ngựa Sắt" cụt đầu, một cây thánh giá bằng gỗ xiêu vẹo và một nền đất thập niên 80 thế kỷ trước, nay đã thành 6 giáo xứ là giáo xứ Đồi Đá vùng Trà Tân hôm nay với 5 nhà thờ và 5 giáo xứ sinh động, trong đó nhà thờ Thánh Tâm và Nam Hà do cha cố Phêrô Hoàng Văn Thinh xây lên.   


3. Hành trình gian nan và sự kiên định của người mục tử

Có lẽ mọi người vẫn nhớ như in hình ảnh và câu nói khẳng khái của Cha Hoàng Văn Thinh khi về nhận nhiệm sở. Lúc đó, cơ sở vật chất không có gì cả. Khi được mời sang tá túc tại Giáo xứ Chính Tâm bên cạnh, ngài đã khẳng khái từ chối: "Con là cha xứ Thánh Tâm, ở đây có chuồng heo con sẽ ở chuồng heo, có gốc mít con căng võng nằm gốc mít, chứ nhất quyết không ở nhờ nơi khác". Chính tinh thần quyết tâm và đức tin sắt đá đó đã giúp ngôi thánh đường này được khánh thành vào ngày 30/05/2001 với sự cộng tác nhiệt tình của giáo dân Thánh Tâm và sự liên đới với các giáo xứ Chính Tâm trong việc gìn giữ đất đai và nơi thờ phượng…   

  • Cha Thinh đã tiến hành xin giấy phép xây dựng Thánh Đường. Ngài đi khắp nơi để xin các ân nhân giúp đỡ kinh phí, đặc biệt là vùng Hố Nai. Ngài đã đặt hết lòng tin, cậy vào Thiên Chúa qua sự chuyển cầu của Đức Mẹ và Thánh cả Giuse.   

Chính vì thế các mốc thời gian xây dựng đều mang ý nghĩa thiêng liêng:   

  • Lễ Khởi công: 08/12/1999 (Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội).
  • Lễ Đặt Viên Đá: 17/02/2000 (Gần lễ Đức Mẹ dâng Chúa Giêsu vào đền thánh).   
  • Lễ Hoàn tất công trình: 19/03/2001 (Lễ Thánh Giuse Bạn Trăm Năm).   
  • Lễ Khánh thành: 30/05/2001 (Sát Lễ Đức Mẹ thăm viếng).   

Ngài đã chọn câu Kinh Thánh (Sử biên niên 7,16) đặt trên cung thánh suốt 5 năm:   

“Ta đã tuyển chọn và thánh hóa nơi này để Danh Ta hiển trị đến muôn đời”.   


4. Tầm nhìn mục vụ: Hội nhập và Mở rộng

Anh chị em rất thân mến,

Cố Linh mục Hoàng Văn Thinh đã để lại ba dấu ấn lớn cho giáo xứ chúng ta:   

  • Tinh thần quyết tâm: Dựa vào ơn Chúa trong Năm Thánh để xây dựng nhà Chúa.   
  • Sự hội nhập văn hóa: Ngôi nhà thờ với kiến trúc mái cong, lầu chuông mang dáng dấp Á Đông thể hiện ước mong Tin Mừng được hòa nhập sâu rộng vào lòng dân tộc và gần gũi với anh chị em lương dân.  
  • Lòng bác ái mở rộng: Ngài đã nhanh chóng lo liệu nơi thờ tự cho bà con di dân tại Giáo họ Nam Hà, đưa họ trở thành những người con của đại gia đình Thánh Tâm…   

Hôm nay, chúng ta chung lời tạ ơn Chúa, tri ân các bậc tiền nhân. Bước khỏi tỉnh Đồng Nai thuộc giáo phận Xuân Lộc, người ta gặp ngay một nhà thờ cong mái dịu hiền vươn cao, thật là một niềm vinh dự và dấu chỉ truyền giáo cho giáo phận Phan Thiết.   

Chúng ta cũng nên nói về cây cầu nối hai giáo phận Xuân Lộc và Phan thiết gần dây có tên là Gia Huynh.Gia là Nhà, Huynh là Huynh Đệ.TỪ khi hiện diện đến nay đặc biệt giai đoạn đầu 30 năm gian khổ thiếu linh mục, các giáo xứ Chính Tâm này sang Tân Hữu hay Xuân Thành tham dự thánh lễ , lãnh các bí tích.Con nghe có 25 cặp hôn phối Chính Tâm  được cử hành lễ cưới và một lẽ Giáng Sinh tại Tân Hữu. Cây cầu đó đang được chính quyền gia cố và nới rộng.Ước chi mối tình gắn bó gia đình huynh đệ hơn 60 năm cuộc đời đó nối kết chúng ta trong việc xây dựng và phát triển Nước Chúa


5. Hướng về tương lai

  

  • 1 Phêrô 2, 5: "Hãy để Thiên Chúa dùng anh em như những viên đá sống động mà xây nên ngôi đền thờ thiêng liêng". Hình ảnh cuối cuốn Hồi ký mang tên Hy Vọng là BƯỚC CHÂN. Tôi chỉ là một bước chân trong lịch sử Hội Thánh. Ngài đã bước trọn vẹn. Cha Phêrô Hoàng Văn Thinh đã bước đi trọn vẹn khi ngài được đưa về Tà Pao sống đến cuối hành trình ơn gọi của mình. Chúng ta cũng hãy bước đi phần của mình cho trọn vẹn.   

Anh chị em rất thân mến,   

  • Tiếp nối bước chân của các bậc tiền nhiệm, Cha xứ đương nhiệm Phêrô Đặng Hữu Châu đang tiếp tục hoàn thiện các cơ sở vật chất như nhà xứ, hội trường… để tương xứng với ngôi thánh đường. Những công trình này chính là "dấu chỉ của hy vọng" như lời Đức Thánh Cha đã dạy.   
  • Bên cạnh đó, Giáo xứ Thánh Tâm vốn có truyền thống tốt đẹp về giáo dục văn hóa và nghề nghiệp cho con em. Đây là một "điểm son" đáng tự hào của các gia đình Công giáo nơi đây.   

Kính thưa anh chị em,   

Trong ngày hồng phúc này, chúng ta hy vọng anh chị em tiếp tục cộng tác chặt chẽ với các linh mục để hoàn thành các dự án tương lai. Đã nhận nhiều hồng ân thì hồng ân đáp trả hồng ân… Chúng ta không chỉ xây dựng những viên gạch vật chất, mà còn cùng nhau xây dựng "đền thờ tâm hồn", giáo dục đức tin cho thế hệ trẻ và mở rộng nước Chúa đến cho mọi người.   

Thánh Tâm xứ đẹp người xinh Gia đình yên ấm học hành chăm ngoan Việc nhà việc Chúa vẹn toàn Mái cong vọng xuống tình Cha tràn đầy Chăm lo nhà Chúa mỗi ngày Hội trường mục vụ đến ngày vươn cao! Lời kinh tiếng hát dạt dào Tin Mừng lan tỏa muôn đời âu ca Là la là lá la là! Amen.   

Lm. Giuse Nguyễn Kim Anh






Xem thêm ảnh: Tại đây