Lời Chúa bằng thơ

Lời Chúa bằng thơ
Sứ thần bước thẳng vào nhà, Kính chào Trinh nữ thật là đầy ơn. Chúa hằng ở với Bà luôn, Bà thật có phúc và hơn mọi người.

LỜI CHÚA BẰNG THƠ

CHÚA NHẬT 4 MÙA VỌNG B

(Lc 1,26-38)

 

26. Ê-li-sa-bét có thai,

Khoảng độ sáu tháng Chúa sai sứ thần.

Ban một lệnh truyền cho dân,

Trong thành Na-rét thuộc dân Ga-li.

27. Đến cùng trinh nữ Ma-ri,

Đính hôn với một nam nhi chưa về.

Tên ông được gọi Giu-se,

Thuộc dòng Đa-vít, thế hệ hoàng gia.

28. Sứ thần bước thẳng vào nhà,

Kính chào Trinh nữ thật là đầy ơn.

Chúa hằng ở với Bà luôn,

Bà thật có phúc và hơn mọi người.

29. Ma-ri nghe bấy nhiêu lời,

Tâm thần bối rối rụng rời tứ chi.

Lời chào ấy có nghĩa gì?

30. Sứ thần đáp lại Ma-ri yên lòng:

Vì người có phước vô song,

Được ơn Thiên Chúa ở cùng với ngài.

31. Rồi đây Bà sẽ thụ thai,

Hạ sinh nam tử tên Ngài Giê-su.

32. Được Cha dâng đỡ hộ phù,

Ngài nên cao trọng thiên thu trường tồn.

Là con của Đấng Chí Tôn,

Ngồi trên ngai báu cha ông của mình.

Là nhà Đa-vít hiển vinh,

Làm vua cai trị anh minh muôn đời.

Trong nhà Gia-cóp của Người,

33. Vương quyền vô tận nước Người vô biên.

34. Ma-ri đáp lại thưa lên,

Với cùng thiên sứ cho yên nỗi lòng.

Vì tôi chưa biết đàn ông,

Sao mà thành được khi lòng còn trinh.

35. Sứ thần dẫn giải phân minh,

Việc này do bởi Thánh Linh trên trời.

Quyền năng của Đấng cao vời,

Tác thành rợp bóng trên người nữ trinh.

Cho nên Thánh Tử sơ sinh,

Gọi là Con Chúa thiên đình tối cao.

36. Kìa I-sa-ve đó sao,

Bà con Trinh Nữ tuổi cao đã già.

Mang thai sáu tháng rồi mà,

Xưa nay mang tiếng gọi bà sẻ son.

Thì nay sắp sửa sinh con,

37. Không gì mà Chúa chẳng còn làm nên.

38. Ma-ri khiêm tốn thưa lên,

Nói cùng thiên sứ hãy nên như lời.

Tôi là đầy tớ Chúa Trời,

Xin vâng theo lệnh của Người truyền ra.

Thiên thần từ giả Đức Bà,

Hướng lên trời ra khỏi nhà biến đi.

 

Lm GB Trần Thái Quốc